Người dân đồng tình với chính quyền

Báo CAND đã đăng bài viết phản ánh sự thật khách quan về vụ gây rối tại khu vực chứng tích chiến tranh Tam Tòa, Đồng Hới, Quảng Bình. Sau khi báo ra, chúng tôi nhận được nhiều thông tin từ phía bạn đọc, đặc biệt một số bà con giáo dân đã điện cho phóng viên bày tỏ họ đã bị kích động, lừa phỉnh như thế nào.

>> Không ai được phép đứng trên luật pháp Đáp ứng nhu cầu được thông tin đầy đủ của bạn đọc, phóng viên Báo CAND đã trực tiếp làm việc với một số bà con giáo dân và người dân ở Quảng Bình. Lừa phỉnh giáo dân xâm phạm di tích lịch sử Trong những năm tiến hành xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã cho xây dựng nhà thờ Tam Tòa năm 1886. Bước sang những năm 60 của thế kỷ XX, cả TP Đồng Hới hầu như bị bom Mỹ san phẳng, chỉ còn lại tháp nước Đồng Hới, cây đa Chùa Ông và tháp chuông nhà thờ Tam Tòa. Riêng nhà thờ Tam Tòa bị bom Mỹ oanh tạc 48 lần... Năm 1954, đại bộ phận giáo dân ở TP Đồng Hới đã vào sinh sống lập nghiệp ở các thành phố Huế, Đà Nẵng, Vũng Tàu... Số còn lại vẫn bám trụ xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Theo nguyện vọng của gần 1 triệu người dân Quảng Bình, ngày 26/2/1997, UBND tỉnh Quảng Bình đã ký Quyết định số 143/QQD-UB công nhận Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa là chứng tích tội ác chiến tranh được bảo vệ nghiêm ngặt. Việc công nhận này nhằm mục đích giáo dục các thế hệ người dân Quảng Bình chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Từ đó khu vực Tam Tòa trở thành nơi tham quan, vãn cảnh của người dân Quảng Bình cũng như du khách thập phương. Ngày 23/10/2008, chính Tòa giám mục Xã Đoài và UBND tỉnh Quảng Bình đã cùng nhau ký biên bản ghi nhớ "Khuôn viên nhà thờ Tam Tòa cũ hiện là chứng tích tội ác chiến tranh, hai bên thống nhất giữ nguyên làm nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ". Vậy mà một số ít kẻ quá khích lợi dụng tôn giáo để chống phá. Khu vực chứng tích chiến tranh Tam Tòa, Đồng Hới, Quảng Bình. Sau sự việc xảy ra vào đêm 19 rạng sáng 20/7, một số đối tượng gây rối trật tự công cộng bị Công an Quảng Bình khởi tố bắt tạm giam. Điều đáng nói Linh mục Phêrô Lê Thanh Hồng, người tự xưng là phụ trách Giáo xứ Tam Tòa đã bịa đặt trắng trợn khi viết bài đăng tải trên một số trang web và gửi một số tòa giám mục trong nước để kích động bà con giáo dân đi ngược lại chính những điều Thiên Chúa răn dạy. Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Trần Công Thuật - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Ngay trong sáng 20/7, khi sự việc diễn ra ở Tam Tòa, ông đã điện cho tất cả các linh mục trên địa bàn Quảng Bình, song tất cả các linh mục đều không cầm máy. Chỉ có linh mục Lê Thanh Hồng cầm máy trả lời rằng: Việc một số giáo dân dựng nhà trái phép, gây rối ở Tam Tòa ông không hề biết(?). Vậy tại sao trong "bản tường trình" trên, linh mục Hồng lại trắng trợn xuyên tạc như vậy, vì mục đích gì? Lời nói thật của người trong cuộc Để làm sáng tỏ sự thật, chúng tôi muốn ghi lại những lời nói thật của những người trong cuộc, để từ đó bà con giáo dân hiểu đúng hơn bản chất sự việc. Tại phòng tạm giam của Công an tỉnh Quảng Bình, 7 đối tượng gây rối bị bắt tạm giam có Mai Xuân Thú, Mai Lòng, Hoàng Thị Tý, Nguyễn Văn Dần, Cao Thị Tình, Hoàng Hữu, Nguyễn Quảng Trung đều một mực xin được pháp luật khoan hồng và người dân Đồng Hới bỏ qua cho việc làm sai trái của họ. Theo như những người này, khi bà con giáo dân ở Quảng Trạch, Quảng Bình đang ngủ yên thì có một số đối tượng gọi họ dậy và lừa phỉnh đi dựng nhà thờ, tin tưởng nên bà con đi theo, khi đến khu vực Tam Tòa, biết là bị lừa nên nhiều giáo dân đã bỏ về. Số giáo dân còn lại bị kích động dựng nhà trái phép và dựng thánh giá cầu nguyện... Lực lượng Công an không hề đánh đập, xúc phạm đến bà con giáo dân. Giáo dân Trần Thanh Bằng, ở Quảng Trạch cười buồn: "Lúc xảy ra sự việc, linh mục Hồng không hề có mặt ở Tam Tòa, sao ông lại nói giáo dân bị đánh, bị bắt". Giáo dân Nguyễn Công Xanh ở Bố Trạch nói rằng: "Tết vừa rồi Nhà nước cho mỗi khẩu hộ nghèo 200 ngàn đồng, không biết vì sao có cha xui chúng tôi đừng nhận. Nhưng tất cả đều nhận và chính quyền còn phát trước cho bà con giáo dân. Vụ ở Tam Tòa tôi cũng đi và tôi biết mình đã bị lừa". Hầu hết bà con giáo dân ở Quảng Bình mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đều cho rằng: Chính quyền ở Quảng Bình đã tạo nhiều điều kiện cho bà con sống tốt đời đẹp đạo, bằng chứng là đến nay tỉnh đã cấp quyền sử dụng đất cho 74/76 xứ họ đạo trên địa bàn tỉnh, 2 xứ còn lại đang làm thủ tục cấp đất. Ngược lại bà con giáo dân trên địa bàn luôn tuân thủ các quy định của pháp luật... Xin khép lại bài viết này của một linh mục ở Quảng Bình nói với đồng bào Công giáo của mình: "Là người dân Quảng Bình, chúng ta quyết tâm gắn bó với vận mệnh quê hương, noi theo truyền thống dân tộc... cùng đồng bào cả tỉnh phấn đấu xây dựng Quảng Bình giàu mạnh, sớm thoát khỏi tỉnh nghèo...”. Liên quan đến vụ gây rối ở khu vực Tam Tòa Quảng Bình: UBND tỉnh Quảng Bình đã làm hết sức mình Ngày 24/7, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Thông báo 1628/UBND-NC do ông Trần Công Thuật - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ký gửi Tòa Giám mục địa phận Vinh, nhấn mạnh: "Trong thời gian qua, tại các khu vực chứng tích tội ác chiến tranh - Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa đã diễn ra nhiều cuộc lễ tôn giáo do linh mục Lê Hồng Thanh, quản xứ Sen Bàng tổ chức khi không được sự cho phép của chính quyền. Và nay, với việc tiếp tục dựng nhà trái phép đã thể hiện sự coi thường pháp luật, thách thức dư luận quần chúng nhân dân ở TP Đồng Hới, vốn lâu nay đã không đồng tình ủng hộ và bất bình với việc làm sai trái đó. Việc làm trên của một bộ phận giáo dân đã không thực hiện đúng cam kết nội dung của Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Quảng Bình và Tòa Giám mục địa phận Vinh được ký kết ngày 23/10/2008 về bảo vệ khu chứng tích tội ác chiến tranh - Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa… Tỉnh Quảng Bình đã có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc với nội dung đã thỏa thuận"... Người dân TP Đồng Hới đã kiên quyết đề nghị các giáo dân không được gây mất trật tự tại địa phương... PV

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2009/7/149327.cand