Người dân đổ xô đến công viên lớn nhất xứ Thanh ngày đầu nghỉ lễ

Ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, rất đông người dân Thanh Hóa đã đổ về công viên Hội An (TP Thanh Hóa) tham gia nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Chiều 1/9, rất đông người dân cùng người thân và bạn bè đổ về công viên Hội An (TP Thanh Hóa) trong ngày đầu nghỉ lễ. Ảnh: LT.

Chiều 1/9, rất đông người dân cùng người thân và bạn bè đổ về công viên Hội An (TP Thanh Hóa) trong ngày đầu nghỉ lễ. Ảnh: LT.

Từ ngày 30/8 đến 4/9, tại Công viên Hội An diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và liên hoan ẩm thực hấp dẫn. Ảnh: LT.

Từ ngày 30/8 đến 4/9, tại Công viên Hội An diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và liên hoan ẩm thực hấp dẫn. Ảnh: LT.

Trong tiết trời thu mát mẻ, nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đến công viên lớn nhất TP Thanh Hóa để tham quan, tận hưởng những ngày nghỉ lễ đầu tháng 9. Ảnh: LT.

Trong tiết trời thu mát mẻ, nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đến công viên lớn nhất TP Thanh Hóa để tham quan, tận hưởng những ngày nghỉ lễ đầu tháng 9. Ảnh: LT.

Ngoài trang trí hoa cỏ, công viên Hội An dịp này cũng nổi bật với loạt hình ảnh gắn liền với những địa danh nổi tiếng của Việt Nam và xứ Thanh. Ảnh: LT.

Ngoài trang trí hoa cỏ, công viên Hội An dịp này cũng nổi bật với loạt hình ảnh gắn liền với những địa danh nổi tiếng của Việt Nam và xứ Thanh. Ảnh: LT.

Hai bạn trẻ nổi bật trong tà áo dài trắng tinh khôi tại công viên Hội An chiều 1/9. Ảnh: LT.

Hai bạn trẻ nổi bật trong tà áo dài trắng tinh khôi tại công viên Hội An chiều 1/9. Ảnh: LT.

Nữ sinh Đoàn Thị Dung, sinh viên Học viện Tài chính. Tranh thủ dịp lễ, Dung cùng bạn dạo chơi công viên Hội An. "Chúng em đến đây từ sớm và đã lưu giữ được khá nhiều bức ảnh đẹp. Dù không phải lần đầu đến đây, song em cảm thấy dịp này công viên được trang hoàng rất đẹp, vừa cổ kính vừa thơ mộng", Dung chia sẻ.

Nữ sinh Đoàn Thị Dung, sinh viên Học viện Tài chính. Tranh thủ dịp lễ, Dung cùng bạn dạo chơi công viên Hội An. "Chúng em đến đây từ sớm và đã lưu giữ được khá nhiều bức ảnh đẹp. Dù không phải lần đầu đến đây, song em cảm thấy dịp này công viên được trang hoàng rất đẹp, vừa cổ kính vừa thơ mộng", Dung chia sẻ.

Những chú tò he luôn là sự quan tâm hàng đầu của các bạn nhỏ khi tham quan công viên Hội An dịp này. Ảnh: LT.

Những chú tò he luôn là sự quan tâm hàng đầu của các bạn nhỏ khi tham quan công viên Hội An dịp này. Ảnh: LT.

Những chú tò he rực rỡ sắc màu tại công viên Hội An (TP Thanh Hóa). Ảnh: LT.

Những chú tò he rực rỡ sắc màu tại công viên Hội An (TP Thanh Hóa). Ảnh: LT.

Ngoài các hoạt động văn hóa - văn nghệ, trong dịp lễ mùng 2/9 năm nay ở công viên Hội An còn có khu trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa vô cùng hấp dẫn. Ảnh: LT.

Ngoài các hoạt động văn hóa - văn nghệ, trong dịp lễ mùng 2/9 năm nay ở công viên Hội An còn có khu trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa vô cùng hấp dẫn. Ảnh: LT.

Nước mắm Hạ Thổ, một sản phẩm OCOP của Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Ảnh: LT.

Nước mắm Hạ Thổ, một sản phẩm OCOP của Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Ảnh: LT.

Quầy trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Ảnh: LT.

Quầy trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Ảnh: LT.

Sản phẩm nem chua Thiên Ân đến từ huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Ảnh: LT.

Sản phẩm nem chua Thiên Ân đến từ huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Ảnh: LT.

Một em nhỏ duyên dáng trước ống kính máy ảnh. Ảnh: LT.

Một em nhỏ duyên dáng trước ống kính máy ảnh. Ảnh: LT.

Lường Toán

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-dan-do-xo-den-cong-vien-lon-nhat-xu-thanh-ngay-dau-nghi-le-post652772.html