Người đàn bà mất tích và bí ẩn kinh hoàng dưới hầm biogas (P cuối): Tội ác khó dung

Dù tất cả những thông tin về lịch trình đi lại của chị T vào chiều 28/1 đều cho thấy điểm đến cuối cùng là nhà của Nguyễn Thị Vuông. Thế nhưng, sự bất hợp tác của người phụ nữ này khiến Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thể gỡ được nút thắt lớn nhất vụ án.

Dấu vết lạ

Khi tập trung vào nghi phạm Nguyễn Thị Vuông (trú tại thôn Lâm Thanh, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), các điều tra viên "lờ mờ" nhận ra trong lời khai của người đàn bà này có nhiều điểm bất thường.

Tuy vậy, thời điểm tổ công tác đến nhà Vuông, do trước đó trời mưa rất to nên gần như các anh không phát hiện được điều gì khả nghi. Vuông sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, gần đó là khoảng đất rộng được xây thành trang trại chăn nuôi cũng đã cũ, những viên gạch xanh xám màu rêu.

Vuông thừa nhận có nợ tiền chị T, ngày 28/1, chị này đến lấy tiền nhưng mọi chuyện sau đó ả khai không biết, không liên quan.

Thời điểm này, các trinh sát nhận được thông tin, tại khu vực trại chăn nuôi nhà Vuông có những dấu hiệu rất lạ. Tiến hành xác minh, các anh phát hiện trên phần cỏ có vết trượt, giống như ai đó kéo vật rất nặng đi qua. Dù trời mưa to, nhưng những dấu vết này vẫn hằn rõ.

Xung quanh trại chăn nuôi nhà Vuông cỏ mọc um tùm, lẩn dưới những cây dại cao tới đầu gối là nhiều miệng hố biogas (loại hố tạo khí đốt từ phân, rác thải chăn nuôi). Những miệng hố này khi nhìn sơ qua thì không có gì bất thường. Thế nhưng, đi theo vết trượt cỏ, các trinh sát phát hiện 1 hố biogas đã cũ đầy khả nghi.

Nơi phát hiện thi thể chị T (ảnh tư liệu)

Thi thể dưới hố

Lúc này, tổ trinh sát khác đang tiến hành kiểm tra bên trong trại nuôi lợn của Vuông. Các anh đã tìm thấy một lỗ thủng trên tường. Lỗ thủng này vừa đủ rộng để 1 người chui qua. Khi xem xét các dấu vết, công an nhận thấy trên những viên gạch có vết đục rất mới, chứng tỏ ai đó vừa "trổ" chiếc lỗ này được vài ngày.

Điều trùng hợp là, lỗ thủng này dẫn ra phía sau trại chăn nuôi, đến đúng khu vực có vết trượt cỏ và hầm biogas nhà Vuông.

Tập trung kiểm tra, tổ công tác Công an tỉnh Thanh Hóa nhìn thấy trên miệng hố biogas này có dấu vết của việc mở nắp rất mới. Nghi ngờ, Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định cho mở nắp hầm biogas.

Khi tấm bê tông cũ kỹ làm nắp hầm được lật lên, mọi người đều lặng đi. Phía bên dưới có một rỏ nhựa mầu xanh, bên trên được phủ bằng lớp vài từ túi dứa đựng cám chăn nuôi.

Tiến hành trục vớt chiếc rỏ nhựa này, khi mở ra thì phát hiện thi thể người được buộc chặt bằng dây điện.

Tại thời điểm khám nghiệm, cơ quan công an xác định thi thể nói trên là của chị Phạm Thi T, người phụ nữ được trình báo mất tích trước đó 2 ngày.

Đơn vị kỹ thuật hình sự cho biết, nạn nhân T có nhiều vết thương trên phần đầu, sau gáy. Trong đó có vết gây vỡ hộp sọ, chấn thương sọ não. Bên trong phổi nạn nhân có một ít chất lỏng. Điều này cho thấy nạn nhân tử vong sau thời điểm bị đưa xuống hầm biogas.

Các điều tra viên nhận định, hầm chứa biogas chỉ là nơi hung thủ phi tang xác nạn nhân chứ không phải hiện trường chính. Một cuộc tìm kiếm được tiến hành. Tại khu vực cây táo sát mép nhà Vuông, các trinh sát phát hiện nhiều dấu vết lạ. Gần đó là đống củi khô, có nhiều thanh gỗ cứng, phù hợp với vật gây ra vết thương trên đầu thị T.

Bên trong nhà Vuông, công an tìm thấy nhiều đoạn dây điện, chiếc túi dứa đựng cám chăn nuôi bị cắt dở. Những vật dụng này trùng với mẫu dây trói và vải bọc trên thi thể nạn nhân T.

Trước những chứng cứ hiển nhiên trước mặt, cuối cùng Vuông cũng phải cúi đầu, thừa nhận tội ác của mình.

Lời khai

Vuông cho biết, trước đó một thời gian có vay của chị T số tiền 158 triệu đồng. Đến tháng 1/2022, Vuông trả cho chị T 162 triệu, tuy nhiên chị T yêu cầu Vuông trả nốt phần còn lại là 133 triệu.

Ngày 28/1, chị T đến nhà Vuông, tại đây Vuông đưa trả chị T 100 triệu đồng và xin khất số 33 triệu.

Đến chiều cùng ngày, chị T tiếp tục đến nhà Vuông để thu nốt tiền. Do không xoay được, Vuông đã xin khất thêm một thời gian. Chị T không đồng ý nên hai người nổ ra cãi vã, xô xát.

Đối tượng Vuông (ảnh tư liệu)

Tại khu vực cây táo trong sân nhà, Vuông lợi dụng lúc chị T mất cảnh giác đã lấy khúc gỗ đánh nhiều nhát vào đầu chị này. Thấy nạn nhân nằm bất động, máu chảy, nghĩ chị T đã chết nên Vuông lấy dây điện trói lại. Sau đó Vuông nhét thi thể chị T vào rỏ nhựa, bọc bằng lớp vải cắt từ bao tải đựng cám chăn nuôi.

Vuông kéo rỏ nhựa chứa thi thể chị T ra trại chăn nuôi, đục lỗ tường rồi chui qua, đưa thi thể chị T vứt xuống hầm biogas nhằm phi tang.

Khi bị cơ quan công an triệu tập làm việc, do chưa tìm thấy thi thể nạn nhân nên Vuông đã loanh quanh, chối tội gây rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra.

Vụ án xảy ra tại nhà Vuông, chỉ có hung thủ và nạn nhân biết. Dù Vuông đã rất "cao tay" xóa mọi dấu vết nhưng chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lật mặt được tội ác man rợ của người đàn bà này.

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nguoi-dan-ba-mat-tich-va-bi-an-kinh-hoang-duoi-ham-biogas-p-cuoi-toi-ac-kho-dung-172220429103044358.htm