Người chồng đâm chết vợ sau lời thách thức

Thấy vợ mang con về nhà bố mẹ sống sau ly hôn, Thắng hối hận, liên tục gọi điện xin chị quay về. Bị từ chối, Thắng mua dao bầu tới gặp. Mâu thuẫn xảy ra, anh ta lấy dao đâm chết vợ sau lời thách thức.

Hà Quang Thắng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh VOV

Vừa qua, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Hà Quang Thắng (SN 1988, ở xã Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) ra xử tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là chị Tô Thị Dậu (SN 1993, vợ Thắng).

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Hà Quang Thắng là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Sau khi học hết cấp 2 được một thời gian, Thắng đi nghĩa vụ quân sự. Sau 2 năm trong quân ngũ, anh ta trở về địa phương sinh sống. Ít lâu sau, Thắng quen với chị Dậu, kém mình 5 tuổi. Thấy chị xinh xắn, Thắng đem lòng yêu mến, nhờ cha mẹ mang trầu cau sang hỏi vợ giúp mình.

Sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình Thắng khá hạnh phúc. Tuy nhiên, khi hai đứa con lần lượt chào đời, cuộc sống của họ bắt đầu rơi vào cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” bởi bất đồng quan điểm sống. Mỗi lần cãi nhau, Thắng chẳng ngần ngại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ.

Nhiều lần bị chồng đánh đập, chị Dậu tức giận mang con về nhà mẹ ruột sống. Quá trình sống ly thân, chị thường bị chồng tìm tới, gây sự. Theo hồ sơ tố tụng, Thắng từng đánh đập vợ ngay tại nhà chị Dậu trước khi hai người chính thức ly hôn. Với hành vi đó, bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Tháng 7/2016, vợ chồng Thắng chính thức ly hôn, đường ai nấy đi sau khoảng 5 năm chung sống. Những tưởng sau khi ly hôn, chị Dậu và các con sẽ có cuộc sống bình yên. Nhưng không, chị liên tục bị Thắng gọi điện làm phiền, níu giữ, xin quay về. Do quá sợ hãi với quá khứ từng bị chồng bạo hành, chị Dậu kiên quyết từ chối, sau đó chặn luôn số của Thắng. Không chấp nhận sự thật trên, Thắng liên tục sang nhà chị Dậu tìm gặp. Để rồi trong cơn tức giận mù quáng, Thắng đã lấy dao đâm chết người phụ nữ từng đầu ấp má kề với mình.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 11h ngày 21/8/2016, Thắng đến nhà chị Dậu để đón con về. Tại đây, Thắng gặp vợ nên tiếp tục xin chị hàn gắn tình cảm nhưng không được đồng ý. Trưa cùng ngày, Thắng ra chợ mua một con dao bầu lưỡi dài, sau đó cầm theo đến nhà mẹ vợ tìm chị Dậu.

Thấy Thắng đến, dù đang ngồi nói chuyện với bạn bè, chị Dậu cũng vội vã đứng dậy bỏ ra ngoài. Trước thái độ của vợ, Thắng quay xe ra về. Vừa ra tới cổng, Thắng gặp anh Khuất Văn Nam (bảo vệ tổ dân phố). Thấy vậy, bà Tạo (mẹ chị Dậu) gọi với, bảo Thắng đứng lại để nói chuyện với công an xã. Vừa lúc đó, chị Dậu đi về. Đứng nói chuyện với nhau được vài câu, Thắng và chị Dậu đi vào nhà theo lời khuyên của anh Nam.

Vào trong, Thắng hỏi chị Dậu: “Thế giờ như thế nào”. Đáp lời, chị Dậu bảo: “Chả có gì để mà nói”. Nghe vậy, Thắng ra xe lấy dao, đút vào túi quần rồi quay lại nhà. Chứng kiến cảnh đó, chị Dậu bực tức thách thức: “Thế cầm dao đấy thì đâm luôn đi”. Bị vợ thách thức, Thắng đi tới đứng đối diện với chị Dậu. Không nói câu gì, Thắng rút dao đâm luôn hai nhát vào ngực vợ.

Thấy chị Dậu bị đâm, người thân của chị vội vã chạy tới can ngăn. Được giải thoát, chị Dậu bỏ chạy ra sân. Thấy vậy, Thắng vùng dậy đuổi theo. Đuổi kịp vợ, Thắng tiếp tục đâm nhiều nhát vào lưng chị Dậu khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Gây án xong, Thắng dùng chính con dao vừa đâm vợ cứa 2 nhát vào cổ nhằm mục đích tự tử nhưng chỉ bị rách da, chảy máu. Thấy vậy, Thắng ra lấy xe, đi về nhà, sau đó ra cơ quan công an đầu thú. Chị Dậu được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, tử vong sau đó.

Với hành vi trên, tháng 3/2017, Thắng bị TAND TP Hà Nội tuyên tù chung thân về tội “Giết người”. Cho rằng bản án này quá nặng, Thắng làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về chăm sóc hai con thơ.

Trước vành móng ngựa trong phiên phúc thẩm, Thắng vẫn cố bao biện cho tội lỗi của mình. Thắng nói rằng bản thân vẫn rất yêu thương vợ nên mới tìm gặp, níu kéo hạnh phúc. “Bị cáo không nhớ đã đâm vợ bao nhiêu nhát. Bị cáo cũng không hiểu tại sao lại làm vậy vì mục đích đến đó là để níu kéo vợ quay về chung sống”, kẻ giết vợ trình bày.

Được biết, sau khi chị Dậu chết, Thắng bị bắt giam, hai đứa con của họ bơ vơ, phải nương tựa ông bà nội. Nghĩ tới con, Thắng chỉ biết lí nhí, xin HĐXX cho mình cơ hội sớm trở về chăm sóc các con. Do Thắng không đưa ra được những tình tiết mới để HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên sau khi nghị án, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm.

Phạm Thị Ngọc Phượng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//xet-xu/nguoi-chong-dam-chet-vo-sau-loi-thach-thuc-349278.html