Người chiến sĩ Công an vùng biên hết lòng với dân nghèo

Những năm qua, hình ảnh Thiếu tá Bùi Vũ Thanh Tài, cán bộ Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đến từng ngõ hẻm vùng biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh để tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tặng quà giúp đỡ người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trở nên quen thuộc với mọi người.

Chị Nguyễn Thị Minh (SN 2000, ngụ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu), xúc động: “Anh Tài là cái tên khá quen thuộc với nhiều người dân sinh sống trên địa bàn huyện Tân Châu. Anh Tài luôn được mọi người quý mến bởi tính cách hòa đồng, thân thiện, luôn quan tâm giúp đỡ người dân, đặc biệt người già, khuyết tật, học sinh có hành cảnh khó khăn. Gần đây nhất, dưới tiết trời nắng nóng như đổ lửa, anh cùng đồng đội trao tặng quà, phát nước suối, khăn lạnh và hỗ trợ sửa xe cho người dân mưu sinh ở khắp các tỉnh, thành khác về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình khiến ai nấy cũng cảm động…”.

Thiếu tá Bùi Vũ Thanh Tài tặng quà học sinh nghèo hiếu học.

Sau khi tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân năm 2009, anh nhận công tác tại Trường Trung cấp ANND II (nay là Trường Cao đẳng ANND I, Bộ Công an), tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Đến cuối năm 2019, anh được Bộ Công an điều động phân công về công tác ở huyện Tân Châu, mảnh đất mà mình sinh ra và trưởng thành. Bằng nhiệt huyết và tấm lòng thiện nguyện, thời gian qua, ngoài công việc chuyên môn là cán bộ tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tội phạm, nâng cao nhận thức cho người dân, anh thầm lặng mang trái tim ấm áp của mình sẻ chia đến với những em nhỏ, cụ già, người khuyết tập có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tình cảm anh dành cho người dân nghèo, gồm: Thẻ bảo hiểm y tế, tiền, gạo, nhu yếu phẩm… hoặc có khi chỉ là số quần áo cũ mà anh đã vận động, gom góp được từ các nhà hảo tâm với tâm niệm giúp được cho người nghèo cái gì hay cái nấy.

Thiếu tá Bùi Vũ Thanh Tài, sẻ chia: “Để làm được công tác thiện nguyện liên tục mỗi năm với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng, tôi dành dụm khoản tiết kiệm từ tiền lương hàng tháng của mình và sự ủng hộ, góp thêm của nhà hảo tâm, bạn bè, người thân giúp đỡ người dân nghèo”.

Nói về đồng đội của mình, Thiếu tá Ngô Đức Trọng, Đội An ninh Công an huyện Tân Châu, cho biết: “Trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, tuy phải ứng trực làm nhiệm vụ xuyên đêm, xuyên Tết có phần mệt mỏi, nhưng trong thời gian rỗi trên đường công tác, đồng chí Tài cùng đồng đội trao tặng hơn 50 phần quà có giá trị hàng chục triệu đồng cho người lao động nghèo vất vả mưu sinh những ngày Tết. Đồng chí Tài luôn được đồng đội và người dân yêu mến, ngợi khen...”.

Với nụ cười hiền hòa, Thiếu tá Bùi Vũ Thanh Tài, bộc bạch: “Từ nhỏ, gia đình tôi làm rẫy rất khó khăn nên đã thấu hiểu được mọi sự vất vả của người dân vùng biên. Tôi quan niệm rằng, mình luôn sống và yêu thương mọi người thì cuộc đời sẽ hạnh phúc đong đầy. Đồng thời, tôi cũng mong muốn, bằng những việc làm thiện nguyện sẽ lan tỏa nhiều hơn hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ CAND”.

Ghi nhận những thành tích trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, Thiếu tá Bùi Vũ Thanh Tài nhiều lần vinh dự được trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 3 Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh về thành tích xuất sắc công tác phong trào năm 2023, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2023, công tác đảm đảo TTATGT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và hơn 10 giấy khen, thư cảm ơn các loại…

Đức Mừng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/nguoi-chien-si-cong-an-vung-bien-het-long-voi-dan-ngheo-i724248/