Người cha Kenya tìm kiếm vợ và 6 con trong các tín đồ nhịn ăn đến chết

Stephen Mwiti quá quẫn trí nên không thể nhận dạng thi thể của vợ và 6 đứa con của mình trong số thi thể của hàng chục tín đồ giáo phái được tìm thấy tại rừng Shakahola và đưa đến một nhà xác ở thị trấn ven biển Malindi của Kenya vào ngày 26 tháng 4.

"Các con tôi đã mất rồi... Tôi đã đi tìm và không thấy các con của mình", Mwiti nói trong khi cầm tấm ảnh của vợ và những đứa con của mình.

 Steven Mwiti cầm bức ảnh của người vợ quá cố Joan Bahati và các con. Ảnh: Reuters

Steven Mwiti cầm bức ảnh của người vợ quá cố Joan Bahati và các con. Ảnh: Reuters

Anh ấy đã mang theo bức ảnh phai màu đó trong một chiếc túi nhựa trong khoảng 6 tháng qua trong hành trình tìm kiếm vợ con mình.

Mwiti kể rằng vợ anh đã bỏ đi và đưa các con đến sống với các thành viên của Nhà thờ Good News International vào năm 2021, ít nhất 89 người trong số họ được cho là đã chết. Hội Chữ thập đỏ Kenya cho biết hơn 300 người đã được thông báo mất tích.

Thủ lĩnh của giáo phái, Paul Mackenzie đã bị cảnh sát giam giữ từ ngày 14 tháng 4, cùng với 14 thành viên giáo phái khác.

Các nhân viên bệnh viện và Mwiti cho biết Mackenzie đã nói với những người theo mình rằng thế giới sẽ sớm kết thúc và hướng dẫn họ nhịn đói để trở thành người đầu tiên lên thiên đàng. Các nhà chức trách đã tìm thấy 81 thi thể từ những ngôi mộ.

Mwiti cho biết anh đã từng cố gắng giải cứu vợ con mình khỏi khu rừng, nơi anh nhìn thấy họ sống cùng Mackenzie và khoảng 50 phụ nữ khác cùng con cái của họ.

"Chúng tôi có thể nhìn thấy mọi người ở đằng xa nhưng không có cách nào để tiếp cận họ", Mwiti kể lại trong nỗi đau đớn.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-cha-kenya-tim-kiem-vo-va-6-con-trong-cac-tin-do-nhin-an-den-chet-post245492.html