Người bị hở van tim, người bị khối u não cần giúp đỡ

Đó là 2 hoàn cảnh đau bệnh mà chúng tôi ghi nhận tại TP. Long Xuyên và huyện Thoại Sơn. Trong cảnh đau bệnh kéo dài, gia đình không còn khả năng xoay xở, họ rất cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái.

Đó là bà Nguyễn Thị Khoa (ngụ khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) trong cảnh tuổi xế chiều (73 tuổi) vừa bị suy giảm sức khỏe từ những căn bệnh tuổi già, vừa phải đeo mang căn bệnh hở van tim 3 lá. "Từ lúc phát hiện bệnh đến nay, tôi uống thuốc theo chỉ định để giảm các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, còn điều trị dứt điểm bằng phẫu thuật thì tôi không thể lo nổi. Bởi cuộc sống gia đình hiện rất khó khăn, hàng ngày chỉ có thể trông nhờ vào số tiền trợ cấp nạn nhân chất độc da cam của chồng".

Ông Ai và bà Khoa trong bệnh viện

Cựu chiến binh Võ Văn Ai (75 tuổi, chồng bà Khoa) tiếp lời: "Ngày trước, tôi tham gia kháng chiến và được trao tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất. Trở về quê nhà, tôi được hưởng chế độ trợ cấp một lần và bắt đầu ổn định cuộc sống nhờ xe bán nước mía lề đường. Vợ chồng tôi mấy chục năm vất vả cũng chỉ có thể nuôi được đứa con gái trưởng thành và tiếp tục công việc bán nước giải khát của cha mẹ".

Tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng chất độc da cam, nhiều năm nay ông Ai mang nhiều căn bệnh, như: Viêm túi mật, tiểu đường, huyết áp cao, hen suyễn... nên không còn sức lao động. Từ số tiền trợ cấp nạn nhân chất độc da cam hàng tháng, ông chỉ có thể trang trải phần nào chi phí sinh hoạt gia đình.

"Nhờ có chế độ chăm sóc sức khỏe cán bộ, nên dù đau bệnh cũng không phải vất vả. Chỉ có vợ tôi gặp khó khăn trong điều trị căn bệnh hở van tim kéo dài nhiều năm nay. Con gái buôn bán ế ẩm, nên cũng không đủ tiền chăm lo cho mẹ đau bệnh thường xuyên" - ông Võ Văn Ai chia sẻ.

Đến khóm Tân Đông (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) chúng tôi xót xa trước hoàn cảnh đau bệnh của chị Mai Liên. Từ một người phụ nữ mạnh khỏe (50 tuổi), chị thay chồng chăm sóc mẹ chồng đau bệnh nhiều năm, nay chị Liên cũng đổ bệnh. Ban đầu chỉ là những cơn nhức đầu thoáng qua, sau đó chị Liên lên cơn tai biến nhẹ.

Vài tháng sau, chị Liên được người thân chở đi cấp cứu, bác sĩ cho hay chị vừa trải qua cơn nhồi máu não, phát hiện khối u não. Nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) được vài hôm, chị Liên không còn khả năng chi trả. Chồng chị đi làm phụ hồ ở TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), thu nhập không thể trang trải, chị đành xin về quê...

Chị Mai Liên

Anh Chau Tuốt (50 tuổi, chồng chị Mai Liên) cho biết: "Tôi đi làm xa, nghe vợ phải nhập viện mà lòng đau xót. Chỉ thu xếp về được ít hôm, tôi trở lại chỗ làm để tiếp tục lao động, mong kiếm được đồng nào hay đồng đó để mẹ và vợ ở quê nhà có chi phí sinh hoạt. Còn tiền để vợ trở lại bệnh viện tái khám và phẫu thuật thì không thể lo nổi, bởi số tiền lên đến 50 triệu đồng".

Phó Trưởng ban Nhân dân khóm Tân Đông Danh Thanh cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Mai Liên rất khó khăn. Mấy năm nay, anh Chau Tuốt phải ra TP. Phú Quốc xin làm phụ hồ, chi tiêu rất tiết kiệm để gửi tiền về chăm lo cho vợ và mẹ già đau bệnh. Nay không may chị Liên đổ bệnh, cuộc sống gia đình khó khăn hơn. Rất mong những nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ để chị Liên có điều kiện chữa trị bệnh".

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nguoi-bi-ho-van-tim-nguoi-bi-khoi-u-nao-can-giup-do-a368371.html