Ngư dân thoát nạn trong vụ chìm tàu: Đói, khát giữa biển cả mênh mông

Đang trong hành trình đánh bắt hải sản, trời bỗng dưng đổ mưa lớn kèm gió lốc khiến thuyền bị chìm. Trong tình huống đó, nhiều ngư dân thường hoảng loạn, cố gắng bấu víu bất cứ vật gì bên cạnh mong chờ được cứu sống.

Ngày 7/5, sau thời gian dài hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm các ngư dân bị nạn trên biển, tàu cá QB 92049 TS của ông Nguyễn Xuân Đức, trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cập bến Cửa Gianh, đưa 3 ngư dân bị nạn trở về bờ an toàn.

Người thân cùng lực lượng chức năng đón ngư dân gặp nạn, may mắn được cứu sống.

Trên bờ, rất đông người thân của ngư dân Lê Văn Chiến (SN 1984), Nguyễn Văn Sơn (SN 1991) cùng trú ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bật khóc, vui mừng khi nhìn thấy các anh trở về. Ngư dân Chiến và Sơn đều là thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu QB 98768 TS. Cùng trong chuyến hành trình trở về này còn có ngư dân Hoàng Đăng Dung (SN 1996) trú xã Đức Trạch, thuyền viên trên tàu QB 92699 TS bị chìm vào chiều 2/5.

Sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh cũng tiếp nhận ngư dân Nguyễn Ngọc Hà (SN 1984) trú phường Quảng Phúc, thuyền viên trên tàu cá QB 98614 TS bị mất liên lạc tối 3/5.

Khi được mọi người dìu lên bờ, krên khuôn mặt anh Lê Văn Chiến vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã trải qua. Trận cuồng phong hiển hiện rõ nét như mới xảy ra với anh và bạn thuyền. Anh Chiến (là thuyền trưởng tàu QB 98678 TS) kể lại, ngày 29/4, sau khi chuẩn bị đủ ngư cụ, nhiên liệu cùng lương thực anh cùng 5 bạn thuyền rời bến.

Anh Lê Văn Chiến bần thần kể lại giây phút sinh tử đã qua.

Sau nhiều năm dài thường xuyên lênh đênh trên biển, chứng kiến và trải qua nhiều lần biển dậy sóng, anh Chiến không nghĩ lần ra khơi này sẽ gặp nạn. Trưa ngày 2/5, vùng biển tàu đang neo đậu bỗng dưng có mưa rồi cơn lốc lớn kéo đến bất ngờ khiến mặt biển dậy sóng, thuyền chao đảo rồi chìm dần. Sự việc xảy ra quá nhanh, những ngư dân chỉ biết bấu víu vào bất cứ vật nổi gần đó rồi nhảy xuống biển.

"Chúng tôi đang thả neo nghỉ ngơi, cơn mưa lớn kèm lốc kéo tới. Biển dậy sóng dữ dội khiến tàu chao đảo. Chỉ trong tích tắc, con tàu bị nhấn chìm. Mọi người nhanh chóng nhảy xuống nước, không kịp mở máy báo cứu hộ", thuyền trưởng tàu QB 98678 TS cho biết.

May mắn lúc này anh Chiến vớ được xô nước rồi lật ngược làm phao cứu sinh. Giữa mênh mông biển cả, hy vọng cho sự sống của anh cùng các bạn thuyền vô cùng mong manh. Lênh đênh vô định, không nước ngọt, không thức ăn, cổ họng bỏng rát, họ chỉ biết bám víu vật nổi và cầu mong có tàu bạn phát hiện và cứu giúp. "Tôi xác định chắc chắn sẽ không sống nổi vì đói, khát, trời lạnh lại lênh đênh giữa biển cả mênh mông", anh Chiến kể.

May mắn thay, sau 24 giờ bám trụ, anh Chiến cùng 4 thuyền viên đang kiệt sức thì được tàu cá QB 98770 TS của ông Nguyễn Văn Phương, trú phường Quảng Phúc phát hiện, đưa lên tàu sơ cứu.

Là thuyền viên duy nhất trên tàu QB 92699 TS được phát hiện đưa về bờ cho đến hiện tại, anh Hoàng Đăng Dung cầu mong cho 6 ngư dân khác cùng thuyền vẫn bình an và chờ được lực lượng chức năng, thuyền bạn phát hiện, cứu giúp.

Ngư dân Hoàng Đăng Dung là thuyền viên duy nhất trên tàu QB 92699 TS được tàu bạn cứu sống, đưa về bờ cho đến đến hiện tại.

Theo ngư dân Hoàng Đăng Dung, ngày 2/5, khi 7 thuyền viên trên tàu cá QB.92699-TS đang làm việc bất ngờ mưa gió mù mịt kéo đến đánh chìm tàu. Rất may mọi người kịp thời phát thông báo tàu gặp nạn và cung cấp vị trí tàu chìm trên biển.

"Tầm trưa, một cơn mưa kèm lốc kéo qua, tàu chúng tôi bị nhấn chìm. Trong thời gian rất ngắn, tôi nhảy ra khỏi tàu, mỗi người lạc trôi một hướng. Hai giờ sau, tôi may mắn được tàu bạn phát hiện, cứu vớt", anh Dung kể. Anh Dung may mắn được tàu cá ở thị xã Ba Đồn phát hiện, cứu sống, 6 thuyền viên còn lại mất tích.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, ngày 6/5, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình thông tin việc 4 tàu cá của địa phương bị chìm do dông lốc, nhiều ngư dân bị mất tích.

Khoảng 14h ngày 2/5, tàu cá QB.92699-TS của ông Nguyễn Đức Trung, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) phát thông báo tàu gặp nạn và cung cấp vị trí tàu chìm trên biển. Lúc này trên tàu có 7 người. Ngư dân Hoàng Đăng Dung là thuyền viên duy nhất trên tàu gặp nạn được tàu cá ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cứu, 6 thuyền viên còn lại vẫn mất tích.

Cùng ngày, tàu cá QB.98768-TS của ông Lê Văn Chiến, trú phường Quảng Phúc xuất bến tại cửa Gianh với 5 thành viên sau đó bị chìm. Rất may, sau khi xảy ra sự việc, tàu cá QB.98770-TS của ông Nguyễn Văn Phương, trú phường Quảng Phúc phát hiện và cứu sống được cả 5 thuyền viên.

Người thân đang mong chờ tin tức của những thuyền viên còn đang mất tích.

Tiếp đó, đêm 3/5, tàu cá QB.98614-TS của ông Phan Thanh Hùng, trú phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn mất liên lạc khi đang đánh bắt trên biển cùng với 5 thuyền viên.

Cùng thời điểm trên, tàu cá QB.93712-TS do ông Phạm Văn Trung, trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch làm thuyền trưởng ra khơi thì gặp nạn khiến tàu chìm. May mắn cả 7 thuyền viên gặp nạn được tàu cá khác phát hiện, đưa lên thuyền.

Hiện lực lượng chức năng cùng nhiều tàu cá đang hoạt động trên biển vẫn nỗ lực tìm kiếm cứu nạn các ngư dân đang mất tích.

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ngu-dan-thoat-nan-trong-vu-chim-tau-doi-khat-giua-bien-ca-menh-mong-169240507144709723.htm