Ngóng người thân trở về trong vô vọng

Hay tin tàu cá của gia đình gặp nạn trên biển vào chiều 3-5, chị Nguyễn Thị Thủy (1973, trú P. Quảng Phúc, TX Ba Đồn, Quảng Bình) như 'ngồi trên lửa'. Bởi, trên tàu cá số hiệu QB-98614.TS ấy có chồng chị là anh Phan Thanh Hùng và em trai chị là Nguyễn Ngọc Hà cùng 3 thuyền viên khác.

Chị Loan, con gái ông Nguyễn Văn Thì (thuyền viên của tàu QB 98614 TS) mong chờ phép mầu đến với bố cùng các thuyền viên khác.

Căn nhà cấp bốn nằm cạnh cửa Gianh của chị Thủy mấy hôm nay có đông người tới động viên, chia sẻ cùng gia đình chị. Sau 4 ngày chờ đợi, niềm hy vọng của chị như được tiếp thêm sức mạnh khi cậu em trai là anh Hà được cứu vớt trở về vào sáng 7-5. Tuy nhiên, tung tích chồng chị cũng như 3 thuyền viên trên tàu QB-98614.TS vẫn mịt mờ ngoài khơi xa. Tin dữ từ em trai, có thể anh Hùng và 3 thuyền viên đã gặp nạn khiến chị Thủy ngất xỉu, người thân phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vợ chồng chị Thủy có 2 người con hiện đang đi xuất khẩu lao động, từ ngày nhận được tin thuyền của bố bị giông lốc đánh chìm, các cháu cũng đứng ngồi không yên, ai cũng mong có phép mầu.

Cách không xa nhà vợ chồng chị Thủy, cũng trong hoàn cảnh tương tự, 4 người con của ông Nguyễn Văn Thì (57 tuổi, thuyền viên đang mất tích trên tàu QB-98614.TS) đều mong phép mầu có thể đưa ba mình trở về nhà an toàn. Chị Nguyễn Hồng Loan (con gái ông Thì) kể: Sáng 4-5, qua người thân thông báo chị mới biết tin tàu đánh cá của ba bị nạn. Từ đó tới nay, cả gia đình ai cũng ngóng chờ tin về cha. "Mấy chục năm đi biển của ba tôi chưa bao giờ gặp sự cố gì, mùa này biển yên lại gặp nạn. Giờ chỉ mong ba và các bạn thuyền gặp may mắn được cứu sống", chị Loan rơm rớm nước mắt nói.

Khi nghe tin có bạn cùng thuyền con trai được cứu và cập bến an toàn, anh Nguyễn Văn Lương (trú P. Quảng Phúc, TX Ba Đồn), ba của thuyền viên bị nạn Nguyễn Trung Bảo (2006) đã có mặt tại Trạm kiểm soát Đồn biên phòng Gianh rất sớm. Anh vội đi vào để gặp thuyền viên Hoàng Đăng Dung (1996, thuyền viên trên tàu cá QB-92699.TS) may mắn được cứu sống trở về. Người đàn ông rắn rỏi, bàn tay run rẩy, ánh mắt tỏ rõ sự thất vọng khi nghe Dung thông báo có thể Bảo đã không còn.

Anh Lương cho biết, Bảo theo ba đi biển từ năm 12 tuổi. "Nó bảo, không đến trường học chữ được thì theo ba đi biển học nghề. Chuyến biển này nó theo bạn thuyền ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Đã 6 ngày gia đình nhận được tin tàu bị chìm, nếu được cứu thì nó đã liên lạc được về nhà rồi chứ có đâu mà đến nay vẫn chưa có thông tin gì. Giờ chỉ mong chờ "phép mầu" đến thôi", anh Lương chia sẻ.

Đến thăm gia đình ông Nguyễn Đức Trung (1975, trú thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-92699.TS gặp nạn, có rất nhiều người thân, hàng xóm đến thăm hỏi, động viên gia đình. Tiếng than khóc mong chồng của bà Nguyễn Thị Xinh (vợ ông Trung) khiến ai nấy đều thấy xót xa. Được biết, vợ chồng ông Trung có 3 người con (2 trai, 1 gái) đều đang đi học. Ông Trung theo nghề biển đã hơn 30 năm, trong đó có khoảng 20 năm khai thác bằng tàu của gia đình. Nghề biển thu nhập bấp bênh vì phụ thuộc nhiều vào thời tiết, trong khi việc đầu tư đóng tàu lại bỏ ra số tiền khá lớn. Do đó, dẫu đi biển nhiều năm nhưng hiện, gia đình ông Trung vẫn còn nợ một số tiền vay để đóng tàu.

Cùng trên chuyến tàu của ông Trung, còn có 1 máy trưởng và 5 thuyền viên, trong đó một thuyền viên may mắn được cứu sống, còn 5 người hiện đang mất tích, gồm: Hồ Văn Đức (1957), Nguyễn Văn Thanh (2001, cùng trú thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch), Nguyễn Xuân Hiếu (1975, trú xã Cự Nẫm), Phan Văn Hiến (1975, trú xã Hải Phú, huyện Bố Trạch) và Nguyễn Trung Bảo (2006, trú P. Quảng Phúc, TX Ba Đồn).

Người thân các ngư dân đang mất tích đau đớn, chờ đợi trong vô vọng.

Nén nỗi đau vào lòng, ông Nguyễn Văn Bỏng (bố của thuyền viên mất tích Nguyễn Văn Thanh) cho biết, Thanh bắt đầu đi biển từ năm ngoái, đến nay cũng mới được mấy mùa biển thì xảy ra tai nạn. "Gia đình có 4 anh em, Thanh là con thứ, sau là hai em gái sinh đôi đang học lớp 3. Cách 4 năm, cả nhà quặn lòng khi anh đầu của Thanh đã không may qua đời trong một tai nạn. Giờ đây, Thanh lại gặp nạn trên biển. Khi nhận được thông tin, tôi như chết lặng không tin vào tai mình nữa"- ông Bỏng rớm lệ.

X.S- D.N

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ngong-nguoi-than-tro-ve-trong-vo-vong-post294755.html