Ngồi xe ghế cuối, hết phòng ở đẹp khi 'quay xe' du lịch dịp lễ 5 ngày

Nhiều người thay đổi kế hoạch du lịch trước thông tin có thể nghỉ lễ đến 5 ngày. Tuy nhiên, một số gặp khó khăn khi vé xe, phòng khách sạn view đẹp đã 'cháy vé' từ lâu.

Phú Quý là địa điểm được quan tâm lớn vào dịp lễ 30/4 này. Nhiều cơ sở lưu trú, hãng tàu ra đảo đã "cháy vé" từ sớm. Ảnh: @gowiththuongg.

Ngày 9/4, đọc được thông tin trên mạng xã hội về việc dịp nghỉ lễ 30/5 - 1/5 có thể kéo dài liên tục 5 ngày, Nhất Huy (23 tuổi, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) liền tạo nhóm chat với 4 cô bạn thân để rủ đi du lịch. Trước đó, anh dự định ở lại thành phố nếu chỉ có 2 ngày nghỉ.

"Tôi nghĩ đề xuất sẽ thành hiện thực thôi. Nhóm tôi đã lên kế hoạch đi Nha Trang. Nghỉ 5 ngày mọi thứ phải khác", anh nói với Tri Thức - Znews.

Chọn đi xa hơn

Đến nay, Ban Tổ chức Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính đều tán thành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, từ ngày 27/4 đến hết 1/5. Trong đó, ngày làm việc 29/4 được hoán đổi, chuyển sang làm bù ngày khác.

Đề xuất này nhận nhiều ý kiến, bình luận trên mạng xã hội. Trong đó, một số người chưa có ý định đi du lịch vào dịp lễ 30/4 đã phải thay đổi, lên kế hoạch vội vàng vì lo hết vé tàu xe và cơ sở lưu trú view đẹp. Trường hợp của Huy và nhóm bạn là một trong số đó.

Theo Huy, anh và nhóm bạn đã mua vé xe khách TP.HCM - Nha Trang, khởi hành vào tối 27/4, bắt đầu chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm tại phố biển. Ban đầu, nhóm dự định chọn đi Mũi Né. Tuy nhiên, Huy không mấy hào hứng vì đã đi điểm du lịch ở Bình Thuận cùng gia đình trước đó, dù địa điểm này gần TP.HCM, thuận tiện di chuyển.

"Đi xe giường nằm từ TP.HCM đến trung tâm Nha Trang chỉ khoảng 7 tiếng. Tôi chọn đi buổi tối vì chỉ cần lên xe nằm, ngủ một giấc là tới nơi", Huy cho biết.

Nhiều cặp đôi lên kế hoạch tận hưởng nếu kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài 5 ngày. Ảnh: @atom_1024.

Trong khi đó, trước việc có thể nghỉ lễ 30/4 trong 5 ngày, Nguyễn Lê Kim Ngân (23 tuổi, sống tại TP.HCM) thấp thỏm chờ thông tin chính thức để hủy phòng tại Phan Thiết. Cách đây khoảng một tháng, với suy nghĩ có 2 ngày nghỉ, cô đã đặt cọc 50%, tương đương 350.000 đồng, một căn homestay để giữ chỗ đẹp, giá phải chăng.

Hiện tại, nếu được nghỉ dài hơn, Kim Ngân sẽ cùng bạn trai đến Đà Lạt. Đây là địa điểm yêu thích của cặp đôi dù đã đi nhiều lần.

"Năm trước, lễ 30/4 - 1/5 liền sát với Giỗ Tổ Hùng Vương, tôi và bạn trai cũng lên Đà Lạt 5 ngày. Bất cứ kỳ nghỉ nào, tôi cũng muốn đi Đà Lạt. Năm nay, tưởng nghỉ ngắn ngày, tôi dự định đi Phan Thiết bởi chỉ mất 2 tiếng di chuyển từ TP.HCM", cô chia sẻ.

Theo đúng kế hoạch, Kim Ngân sẽ có mặt ở Phan Thiết vào sáng ngày 30/4. Nhưng hiện tại, cô đã nhắm trước một resort trên sườn đồi tại Đà Lạt, chỉ cần có thông tin nghỉ chính thức sẽ lập tức bấm đặt phòng.

Khó đặt phòng, mua vé do đổi kế hoạch gấp

Đặt vé xe khách đi Nha Trang, Nhật Huy và nhóm bạn không mua được vé của hãng xe lớn. Sau cùng, các thành viên quyết định mua 5 vé của một hãng bé hơn, nhưng cũng chỉ còn giường tầng trên, phía cuối xe.

Vốn thường xuyên say xe, Huy không thích vị trí nằm này. Tuy nhiên, anh đành chấp nhận vì mua vé muộn, xác định mang theo thuốc chống say xe.

"Cuối tháng 3, tôi thấy vẫn còn nhiều chỗ nằm ở tầng dưới xe khách. Nhưng đến 6/4, khi tôi quay lại kiểm tra, toàn bộ vé của một số hãng xe uy tín đã hết sạch. Tôi đành chịu thôi, không còn sự lựa chọn nào khác. Giá vé máy bay nội địa thời điểm này lại quá đắt đỏ, ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đến phương tiện này", Huy tâm sự.

Nguyễn Quyên gặp khó khi đặt phòng gấp rút tại Phú Quý dịp lễ. Ảnh: Nguyễn Quyên.

Tình trạng khó đặt vé xe, phòng ở cũng xảy ra với Nguyễn Quyên (27 tuổi, sống tại TP.HCM).

Ban đầu, cô và 2 người bạn dự định chạy xe máy từ TP.HCM đến Vũng Tàu nghỉ lễ, tắm biển và ăn hải sản. Nghỉ lễ ngắn ngày, đây dường như là lựa chọn gần gũi nhất.

Tuy nhiên, cả nhóm đã lập tức chuyển kế hoạch sang đi Phú Quý sau khi biết có thể nghỉ lễ đến 5 ngày liên tiếp, không cần nghỉ ngắt quãng.

"Nhưng việc đặt phòng trên đảo không suôn sẻ. Mùa này, Phú Quý quá 'hot', khách sạn và homestay view đẹp đều hết sạch phòng rồi. Vé tàu ra đảo các ngày lễ cũng rất khó mua. Chúng tôi đang dự định đi Nha Trang thay thế", cô bày tỏ.

Theo Nguyễn Quyên, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sắp thông xe vào dịp 30/4, rút ngắn khoảng cách giữa TP.HCM và Nha Trang nên không chênh lệch nhiều thời gian di chuyển so với Phú Quý. Cả nhóm đặt khách sạn nằm trên đường Hiến Quyền (phường Vĩnh Hải) với mức giá 400.000 đồng/đêm.

"Chúng tôi chưa có dịp đến Nha Trang nên chuyến đi này sẽ dành trọn cho hoạt động tắm biển và ăn uống. Kỳ nghỉ kéo dài giúp tôi tiết kiệm ngày phép, để dành cho những trường hợp khẩn cấp khác vì nghỉ phép rất quan trọng với nhân viên văn phòng như tôi", Nguyễn Quyên bộc bạch.

Các điểm đến gần TP.HCM, có thể di chuyển bằng xe tự lái như Nha Trang, Phan Thiết trở thành ưu tiên cho kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay. Ảnh: @le._.quyen.

Trong khi đó, về phía các doanh nghiệp lữ hành, dịp nghỉ lễ kéo dài là cơ hội để đón thêm nhiều khách hàng. Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông và tiếp thị TST Tourist, những đường tour trong nước, tour gần đi bằng đường bộ, tour Đông Nam Á sẽ có khả năng đón nhận thêm một lượng khách nhất định từ quyết định tăng thêm ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5 này.

Cũng đồng quan điểm với đơn vị trên, bà Trần Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, cho biết việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác để thời gian nghỉ dài hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, trong đó có ngành du lịch.

"Các gia đình cũng có thể tranh thủ dịp này cho các bé nghỉ xả hơi trước khi bước vào đợt thi cuối kỳ. Khách hàng doanh nghiệp cũng có thể chọn thời điểm này tổ chức hoạt động company trip vì giá dịch vụ vẫn tốt hơn mùa cao điểm hè", bà Thu chia sẻ.

Tường Vi - Trúc Hồ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ngoi-xe-ghe-cuoi-het-phong-o-dep-khi-quay-xe-du-lich-dip-le-5-ngay-post1469353.html