Ngôi sao gốc Đức của Philippines bất lực trước tuyển Việt Nam

Đội trưởng Philippines, Stephan Schrock, suýt cùng đàn em cầm hòa được tuyển Việt Nam trong trận giao hữu thua 0-1 tối 14/12 trên sân Hàng Đẫy.

Stephan Schrock sinh năm 1986 tại Đức, khoác áo tuyển Philippines từ năm 2013. Anh là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình "The Azkals" ra sân ở trận giao hữu với tuyển Việt Nam tối 14/12. So với nhiều đồng đội là tân binh hoặc cầu thủ trẻ, Schrock hiểu rõ tuyển Việt Nam nhất qua những kỳ AFF Cup và SEA Games.

Trong thế trận phòng ngự mà Philippines chủ động chọn từ đầu, Schrock đương nhiên không có nhiều bóng mà phải chơi lùi sâu và đánh chặn cùng đồng đội. Schrock vốn là tiền vệ cánh nhưng đá được cả tiền vệ trung tâm.

Từ hiệp một, cầu thủ từng khoác áo U20 Đức liên tục xuất hiện ở nhiều điểm nóng để ngăn chặn những cầu nối của tuyển Việt Nam như Tuấn Anh, Hùng Dũng.

Schrock vẫn nhanh nhẹn dù đã 36 tuổi. Thời đỉnh cao, anh từng ghi bàn ở vòng bảng UEFA Europa League mùa 2013/14 trong màu áo Eintracht Frankfurt.

Không khó nhận ra trình độ Schrock vượt trội hơn phần còn lại của tuyển Philippines. Anh lên công về thủ liên tục và có một số pha hãm bóng làm lỡ đà của Tuấn Anh, Hồng Duy hay Văn Quyết. Những đường chuyền phát động tấn công của Schrock cũng khá ấn tượng.

Schrock thường thể hiện sự tiếc nuối khi đồng đội để mất bóng và đánh mất những cơ hội phản công. Trong thời gian trên sân, anh không sút được quả nào nguy hiểm về phía khung thành Đặng Văn Lâm.

Tuy chỉ là trận giao hữu, tuyển Philippines làm quá tốt so với kỳ vọng. Họ mang đến Việt Nam một HLV mới và một đội hình có tới quá nửa là cầu thủ trẻ hoặc tân binh. Trong đó, Oliver Bias (số 10) và Sandro Reyes (số 6) là hai "sao mai" của đội U23 vừa dự SEA Games 31.

Từng đối đầu Việt Nam nhiều lần ở các kỳ AFF Cup, SEA Games và cả cấp CLB (United City gặp Quảng Ninh và Hà Nội ở AFC Cup), Schrock mang kinh nghiệm của mình giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Điều đó đã phát huy tác dụng phần nào ở lần tái ngộ tuyển Việt Nam này.

Schrock ra nghỉ ở phút 83. Tuyển Philippines cầm hòa được Việt Nam trong 90 phút chính thức trước khi thua ở phút bù giờ sau pha dứt điểm của Nguyễn Văn Quyết.

Việc đưa tiền vệ công Mark Hartmann (số 20) trở lại đội tuyển và xếp đá trung vệ là phát hiện mới lạ của tân HLV Josep Ferre. Đóng góp của anh ở hàng thủ giúp Philippines suýt chút nữa đã hòa được tuyển Việt Nam.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoi-sao-goc-duc-cua-philippines-bat-luc-truoc-tuyen-viet-nam-post1384957.html