Ngôi nhà nhỏ có những kỷ niệm lớn của người cựu binh già

Chiến tranh đã đi qua nhưng những gì đã xảy ra, có lẽ, đối với nhiều người không thể nào quên. Và càng không thể quên những người lính cụ Hồ đã hy sinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Chính vì tâm niệm ấy: không ai, không điều gì bị lãng quên, một cựu chiến binh ở Phú Yên vẫn lặng lẽ sưu tầm, lưu giữ lại những kỷ vật của đồng đội, của chiến tranh. Ngôi nhà nhỏ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Đỗ chính là nơi giúp các em học sinh ở làng hiểu hơn về những năm tháng hào hùng không thể nào quên của dân tộc Việt Nam.

Ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Văn Đỗ. Những đôi dép cao su, những chiếc mũ cối hay những chiếc bình đông đựng nước… Và hình ảnh Bác Hồ cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được treo ở nơi trang trọng nhất.

Ông từng là người lính cụ Hồ, còn bà là nữ thanh niên Xung Phong. Tuổi giờ đã cao và có những thứ cả 2 không thể nhớ hết nhưng với những gì ở đây thì họ lại không bao giờ quên.

Sau chiến tranh, ông trở về với thương tật ở chân, là thương binh 3/4. Mặc dù chiến tranh đã đi qua, ông vẫn không thôi nhớ về đồng đội, nhớ về những ngày chiến đấu. Hiểu được nỗi lòng của bố mẹ, người con trai út đã dành thời gian và công sức để tìm kiếm, làm phong phú thêm các hiện vật chiến tranh. Và bây giờ, với hơn 2000 hiện vật, ngôi nhà trở thành nơi được nhiều người ở làng đến để hiểu hơn về 1 phần lịch sử của ông cha mình.

Ước mơ của vợ chồng ông Đỗ và con trai là sẽ có nơi rộng rãi trưng bày những hiện vật này một cách bài bản để mọi người tham quan, tìm hiểu. Và thông qua những hiện vật này, sẽ có nhiều người cùng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để giành độc lập, tự do cho đất nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Bảo Lâm

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ngoi-nha-nho-co-nhung-ky-niem-lon-cua-nguoi-cuu-binh-gia-184068.htm