Ngọc Trinh: 'Tôi thức đến sáng trong đêm đầu tiên được về nhà'

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh lần đầu chia sẻ cảm xúc, tâm tư sau 4 ngày được tại ngoại, hưởng án treo về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Chiều 6/2, Ngọc Trinh "tái xuất" mạng xã hội sau hơn ba tháng bị bắt tạm giam, điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng và được trả tự do tại phiên tòa hôm 2/2.

"Đêm đầu tiên khi về nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc, chăn ấm nệm êm có mùi hương thân quen chắc mọi người đoán tôi sẽ ngủ thật ngon đúng không? Thực tế tôi đã thức cả đêm, thức đến sáng để đọc hết hàng trăm hàng nghìn bình luận, những lời động viên yêu thương mọi người dành cho mình. Tôi thật sự xúc động và xen lẫn chút bất ngờ vì không nghĩ mọi người quá yêu thương mình đến vậy. Đây chính là liều thuốc tinh thần quý giá, giúp tôi vực dậy tinh thần, quên những ngày u ám vừa qua", Ngọc Trinh viết trên trang cá nhân.

Ngọc Trinh đăng ảnh bế cháu gái đứng trước biển, chiều 6/2.

Theo nữ người mẫu, thời gian qua là cơ hội để cô có dịp nhìn nhận lại bản thân. "Mỗi chuyện xảy ra trong cuộc đời đều chứa đựng 'mất' và 'được'. Tôi vẫn nhìn nhận theo hướng tích cực rằng mình được yêu thương nhiều hơn, được hiểu thêm nhiều điều quý giá trong cuộc sống. Do đó, tôi không nghĩ nhiều đến những thứ đã mất mà rất trân trọng những gì mình đang có ngay lúc này, ngay bây giờ", Ngọc Trinh viết.

Nữ người mẫu cho biết từ sai lầm vừa qua, cô nhận ra không phải cứ lấy lý do vì đam mê mà có thể bỏ qua những ảnh hưởng, hệ lụy từ đam mê của mình gây ra. "Với tư cách là người của công chúng, tôi biết rằng mình cần có trách nhiệm hơn trong việc truyền tải thông điệp sống chuẩn mực đến thế hệ trẻ. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua công việc và lối sống lành mạnh, gương mẫu. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội", Ngọc Trinh cho hay.

Nói về kế hoạch sau khi tại ngoại, Ngọc Trinh nói cô dự định ra Tết sẽ thực hiện lời hứa với người dân quê hương Trà Vinh là về trao những phần quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn. Theo nữ người mẫu, tháng 8/2023, cô và các cộng sự chung công ty mỹ phẩm từng về Trà Vinh thăm hỏi những gia đình nghèo và dự định trở lại vào tháng 11/2023 để hỗ trợ người dân. Tuy nhiên sau đó, vì biến cố bị bắt tạm giam và được tại ngoại vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, Ngọc Trinh chưa thể thực hiện lời hứa đúng thời gian đã định.

"Tôi rất day dứt, áy náy và muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả bà con ở Trà Vinh. Vì chuyện cá nhân, tôi đã để bà con bị ảnh hưởng. Tôi và công ty của mình có kế hoạch gấp rút lên đường thực hiện chuyến đi này ngay sau Tết, sớm nhất có thể, mong mọi người thông cảm cho tôi", Ngọc Trinh cho biết.

Người đẹp cũng biết ơn những khán giả đã yêu thương, ủng hộ, động viên cô trong thời gian qua và xin lỗi những người đã vì lỗi lầm của cô mà bị liên lụy, ảnh hưởng.

"Tôi tự hứa với bản thân từ nay phải sống thật xứng đáng với tình cảm mọi người dành cho mình", Ngọc Trinh viết.

Ngọc Trinh trong phiên tòa hôm 2/2.

Hôm 2/2, trong phiên tòa kéo dài hơn 4 giờ, Ngọc Trinh và thầy dạy lái môtô của cô là ông Trần Xuân Đông bày tỏ hối hận về hành vi phạm tội của mình. Ngọc Trinh nói cô không cố ý, cố tình vi phạm, mà do bản thân hạn chế trong nhận thức pháp luật. Chỉ đến lúc bị bắt cô mới biết mình sai, hành vi có thể gây tác động xấu đến xã hội. Sau khi cân nhắc các tình tiết hội đồng xét xử tuyên phạt Ngọc Trinh một năm tù treo. Nữ người mẫu được trả tự do ngay tại tòa và về nhà vào tối 2/2, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Trước đó, Ngọc Trinh bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng theo điểm a khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự - thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Riêng Đông còn bị truy tố về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Bản án xác định Ngọc Trinh không có bằng lái xe phân khối lớn (A2) nhưng từ tháng 7 đến tháng 10/2023 đã rủ Đông đến những đoạn đường giao thông công cộng trên địa bàn TP Thủ Đức để thực hiện những động tác lái môtô nguy hiểm như thả hai tay, nằm và quỳ gối trên yên... Đồng thời, Trinh phân công nhân viên, tài xế dùng điện thoại, flycam quay lại quá trình thực hiện các động tác nguy hiểm, sau đó biên tập lại và đăng trên các trang mạng cá nhân "nhằm mục đích gây sự chú ý".

Nhà chức trách xác định cô đã đăng 5 video lên tài khoản Tiktok Ngoc Trinh (có 6,8 triệu người theo dõi), Facebook Trần Thị Ngọc Trinh(có hơn ba triệu người theo dõi), Fanpage NGỌC TRINH (có 5,9 triệu người theo dõi) và đã có tổng cộng hơn 163 triệu lượt tương tác. Việc bị cáo đăng tải, phát tán nội dung trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Ngọc Trinh và ông Trần Xuân Đông bị bắt tạm giam vào ngày 19/10/2023.

Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê Trà Vinh. Khởi nghiệp là người mẫu, năm 2016, cô đóng vai chính trong phim điện ảnh đầu tay Vòng eo 56(đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) - lấy cảm hứng từ cuộc đời mình. Năm 2019, cô đóng chính Vu quy đại náo - tác phẩm hài tình cảm có Diệu Nhi, La Thành góp mặt. Phim điện ảnh gần nhất cô tham gia là Chị chị em em 2, đóng cùng Minh Hằng.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ngoc-trinh-toi-thuc-den-sang-trong-dem-dau-tien-duoc-ve-nha-17224020708093148.htm