Ngoài tình yêu, em nhận ra mối liên kết sinh học đặc biệt với anh

Tình yêu không phải là cảm xúc nhất thời, nó là tổng hòa của rất nhiều thứ. Ở năm thứ 14 của cuộc sống gia đình, em tự nhiên thấy rất đặc biệt khi nhận ra mối liên kết sinh học đã hình thành từ lúc nào đó mà mình không biết!

Năm thứ 14 kể từ khi về cùng nhà, em chợt cảm nhận được một mối liên kết mới: liên kết sinh học. Không chung huyết thống, nhưng chắc chắn về mặt sinh học đã có những gắn kết vô hình xảy ra, khiến tự nhiên có cảm giác đối phương là một phần liên kết với mình.

Từ dòng điện sinh học, hơi thở, mùi hương, đến cả hệ vi khuẩn cộng sinh cũng là cùng 1 quần thể... nên nhiều khi chẳng cần làm gì cả, chỉ cần hít hà mùi nhau cũng cảm thấy yên tâm, yêu thương, đủ đầy.

Năm thứ 14 kể từ khi về cùng nhà, tôi chợt cảm nhận được một mối liên kết mới: liên kết sinh học

Cũng chẳng biết từ bao giờ mà một người chẳng liên quan gì về mặt huyết thống lại trở nên thân thiết gắn bó hơn tất cả với người còn lại, để rồi bao nhiêu thứ được tạo dựng nên trên mọi nền tảng từ xã hội đến kinh tế, tư tưởng, và cả sản phẩm sinh học là một thế hệ mới với những cá thể là sự kết hợp của 2 nguồn gen, 2 dòng máu; là tâm điểm của mọi sự quan tâm chú ý về mặt thần kinh, thể dịch và mọi tương tác vật lý khác.

Đứng trên góc độ khoa học khách quan nhìn nhận thì nó buồn cười và khô cứng như thế, nhưng lại thấy cả một sự diệu kì của khái niệm mà chưa nhà khoa học nào định nghĩa đầy đủ: tình yêu!

Người ta ví tình yêu như một ngọn lửa: Sau giai đoạn nhen nhóm, nó bùng cháy lên và rồi khi nguyên liệu cạn kiệt thì nó dần dần thoái trào và chỉ còn tàn đóm. Nhưng em không nghĩ vậy! Em cho rằng đó là cảm xúc.

Cứ yêu nhau, quan tâm nhau, học cách hiểu nhau, và bên nhau vui vẻ như này là được!

Xét trên khía cạnh khoa học, một cảm xúc mạnh dù tích cực hay tiêu cực nếu kéo dài quá lâu sẽ trở thành bệnh lý, nên cơ chế tự vệ của cơ thể là sẽ quen dần với những kích thích cùng loại để điều hòa, duy trì trạng thái cân bằng cho cả thần kinh và thể dịch. Chính vì thế cảm xúc có đồ thị diễn biến theo hình chuông úp hoặc hình Sin.

Còn tình yêu không phải một cảm xúc nhất thời, nó là tổng hòa của rất nhiều thứ, nó là nguyên nhân cũng là kết quả, là thứ gắn kết con người với nhau vượt ra ngoài cả khuôn khổ của cảm xúc. Bởi thế có những người ngay cả khi vì một lý do nào đó khiến không còn trí nhớ thì vẫn có những phản ứng đặc biệt với người họ yêu!

Mà nếu như tình yêu là một ngọn lửa thật thì người ta hoàn toàn có thể duy trì nó bằng cách tiếp thêm nhiên liệu. Cái gì cũng thế, chăm chút, dành tâm huyết thì mới nuôi dưỡng, duy trì được!

Quay trở lại với mối tương tác, rõ ràng trong các loại gắn kết lý- hóa- sinh thì gắn kết sinh học sẽ có tính bền vững hơn, bởi nó được tạo nên từ hàng tỷ liên kết vật lý, hàng tỷ liên kết hóa học và cả những thứ mà em chắc nó vượt ra ngoài tầm nhận thức hiện nay của em về mặt khoa học.

Ở năm thứ 14 của cuộc sống gia đình, tự nhiên em thấy rất đặc biệt khi nhận ra mối liên kết sinh học đã hình thành từ lúc nào đó mà mình không biết! Mà thôi kệ mấy cái suy tư khoa học ấy đi, cứ yêu nhau, quan tâm nhau, học cách hiểu nhau, và bên nhau vui vẻ như này là được!

Mời độc giả gửi những chia sẻ về tình yêu, hạnh phúc gia đình của mình đến địa chỉ mail: bandoisong@vietnamnet.vn

Hương Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngoai-tinh-yeu-em-nhan-ra-moi-lien-ket-dac-biet-trong-hon-nhan-gia-dinh-2231299.html