Nghìn lẻ một chuyện lạ!

Tuyệt tác 'Nghìn lẻ một đêm' là pho truyện cổ nổi tiếng, xuất xứ từ thế giới A Rập, được chuyển ngữ tiếng Việt nửa thế kỷ nay, nhà xuất bản Văn Học ấn hành, hơn 30 lần tái bản.

Nghìn lẻ một chuyện lạ

Đó là sự tập hợp những truyện kể có nguồn gốc từ những chuyện dân gian kỳ ảo của Saudi Arabia, Ba Tư, Hy Lạp… lưu truyền rộng rãi nhiều thế kỷ, trước khi được ghi lại thành văn. Truyện kể xây dựng nên một thế giới thấm đẫm màu sắc văn hóa Hồi giáo, bao quát đời sống của người Saudi Arabia, từ thực tại ly kỳ đến cảnh thần tiên cuốn hút lạ lùng. Nhà văn Jules Janin, viện sĩ hàn lâm Pháp từng nói: “Bạn có biết một truyện kể nào ngộ nghĩnh hơn, thú vị hơn, một thi phẩm nào giàu tưởng tượng hơn truyện kể mang tên Nghìn lẻ một đêm?”

Tháng 11/2021, nhân “Nghìn lẻ một đêm” chuyển ngữ tiếng Việt tiếp tục được tái bản, một đồng nghiệp điện thoại cho Út Mũi Né:

- Ông Út nè, tôi không dám phạm thượng là dám so sánh tài hèn, sức mọn của mình với pho truyện thần tiên “Nghìn lẻ một đêm” đâu nhé!

Út tôi sững sờ:

- Ông nói vậy là nhằm ý gì đây ta?

Tiếng điện thoại đêm khuya thánh thót:

- Nói ông bỏ quá, tôi sưu tập “nghìn lẻ một chuyện lạ” ở xứ ta, những câu chuyện lạ cười chảy nước mắt, ông Út đọc chỉnh sửa giúp, xin hậu tạ!

Đêm muộn, Út không tiện hỏi gì thêm, bye bye bạn quý rồi thực thi lời chúc “ngủ ngon - mơ đẹp”. Nhưng cũng chẳng ngủ được, câu chuyện ông bạn hé mở cứ ám ảnh, lảng vảng trong cái đầu… ve kêu của Út. Sáng sớm Út Mũi Né điện thoại cho ông bạn nhắc gửi bản thảo. Ông bạn nói chưa thật hoàn chỉnh sẽ gửi sau, tạm kể loa qua nghe thử coi.

Ông bạn tưng tửng kể, chỉ tóm lược dăm ba chuyện mào đầu:

Chuyện lạ một: Một tỉnh nọ có trại giam cải tạo nhiều tội phạm. Trùm cờ bạc Phan Sào Nam thụ án, vào tù chưa được bao lâu mà một số quản giáo bự đã thay y soạn thảo đơn, bản kê thành tích xuất sắc trong cải tạo rồi thỉnh cầu tòa án tỉnh 2 lần giảm tù trước hạn 22 tháng. Rốt cuộc là quản giáo làm hồ sơ giả, soạn thảo giùm bản thành tích, tòa án địa phương cũng sai nốt. Chướng tai gai mắt, tòa án cấp cao xử lại, buộc Phan Sào Nam phải vào lại trại giam. Mấy ông cán bộ làm bậy đã bị xử lý kỷ luật, để làm gương. Đúng là chuyện lạ hi hữu.

Chuyện lạ hai: Tỉnh nọ có ông quan cấp tỉnh vợ chồng ông ta giàu sụ, biệt phủ nằm vắt trên hai quả đồi, trăm cửa sổ trổ từ tầng trệt đến tầng 5, gió lồng lộng 9 phương trời, thang máy cuốn chạy ro ro. Mỗi tầng một em xinh đẹp xịt khuẩn, xịt nước hoa. Ông tưng tửng khoe: “Dạ, thưa, em làm được biệt phủ là nhờ siêng năng buôn chổi đót, chạy xe ôm?”.

Chuyện lạ ba: Một thành phố cao nguyên và một nơi khác trong khu rừng nguyên sinh, chẳng biết người ta có phép thần gì mà cả hai tòa lâu đài không phép bỗng nhiên mọc lên hoành tráng? Đường độc đạo đến tòa lâu đài phải vòng qua trụ sở chính quyền phường, mà phường không hay biết? Đúng là chuyện lạ, con voi chui lọt lỗ kim!

Chuyện lạ bốn: Địa phương nọ thực thi an sinh xã hội, sau trận cuồng phong. Giấy mời các hộ gia đình đến nhận tiền trợ cấp xã hội, hộ thì 2.000 đồng, hộ thì 5.000 đồng, hộ may mắn được 10.000 đồng. Ui cha, hộ bà Nhằng đã phải thuê xe ôm 2 lượt tính rẻ 10.000 đồng, ký nhận về 2.000 đồng. Bà Nhằng lỗ vốn, nhận 2.000 đồng trả tiền xe vẫn còn nợ chú xe ôm 8.000 đồng. Chuyện lạ, ông quan xã trả lời tỉnh bơ việc chi trợ cấp 2.000 đồng là chiếu theo quy định, một cây chuối đổ gãy sau bão, chỉ được trợ cấp 2.000 đồng!

Chuyện lạ năm, sáu… công ty địa ốc Alibaba nhảy múa trước mũi cơ quan quản lý, dựng dự án ma, ủi đất làm đường, lừa đảo dân lành, thu lợi bất chính mấy ngàn tỷ đồng mà cứ như không; chuyện một phụ nữ có cái tên rất nữ vào cổng quan trường, nơi uy nghi bảo vệ công lý chửi rủa từ quan to đến quan nhỏ mà không ai dám đụng đến, chỉ đến khi bà ta phạm thêm các tội khác, dư luận nhàm tai cơ quan chức năng mới khởi tố, truy tội?

Cả “nghìn lẻ một chuyện lạ”, chỉ liệt kê rất chi là vắn tắt, một dịp thuận tiện, Út Mũi Né xin phép được kể tiếp vậy …

ÚT MŨI NÉ

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/nghin-le-mot-chuyen-la-143883.html