Nghĩa tình miền Tây trong hạn mặn khắc nghiệt

Trong lúc hạn mặn diễn ra khắc nghiệt tại ĐBSCL, nhiều đơn vị, cá nhân đã mang những khối nước ngọt nghĩa tình đến với người dân, giúp họ vơi bớt khó khăn trong 'cơn khát'...

Nước sinh hoạt mùa hạn mặn tại một số địa phương vùng ĐBSCL hiện nay vô cùng khan hiếm. Nhiều hộ dân không còn nguồn nước dự trữ, phải sử dụng nước nhiễm mặn cho sinh hoạt hoặc phải tốn chi phí rất lớn để mua, đổi nước. Trong khó khăn, có không ít tấm lòng hào hiệp của các tổ chức, cá nhân đã chia sẻ, hỗ trợ nguồn nước ngọt để “cứu khát” cho những người dân đang trong vùng hạn mặn thiếu nước.

Mang nước ngọt đến tận nơi cho người dân

Tiền Giang được nhận định là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn nặng nhất trong năm nay. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, xâm nhập mặn năm 2024 đến sớm hơn và lấn sâu hơn. Độ mặn khu vực sông Tiền cao hơn so với cùng kỳ các năm 2016, 2021 và 2023.

Người dân ở cù lao Tam Hiệp (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) được tặng bình nước tinh khiết.

Trước hạn mặn diễn ra khắc nghiệt, vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã trao tặng 500 bình và gần 20 m3 nước tinh khiết cho bà con và trường học ở địa bàn 2 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông.

Anh Trần Hùng Chương (ngụ ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) cho biết, trước tình hình hạn mặn kéo dài, chính quyền địa phương đã lắp đặt nhiều điểm nước công cộng trên địa bàn. Ngoài ra, các nhà hảo tâm cũng đã chở nước ngọt đến hỗ trợ cho người dân ở nơi đây khiến ai nấy cũng phấn khởi và vui mừng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Tiền Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Gạo cùng các nhà hảo tâm đã trao hơn hàng chai nước suối, vận chuyển nước ngọt đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi hạn mặn.

Còn tại cù lao Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) trước đó ngày 9/4/2024, được tài trợ từ các nhà hảo tâm, UBND xã Tam Hiệp đã trao tặng hơn 1.000 bình nước (bình loại 20 lít) cho người dân địa phương.

Nhận được bình nước tinh khiết, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (76 tuổi, ngụ ở xã Tam Hiệp) vui mừng chia sẻ: "Mừng lắm, nhiêu đây nước là có ăn uống mấy ngày rồi. Năm nay mặn dữ quá, nước mặn không nấu cơm được".

Mặc trời nắng gắt, người dân đã có mặt từ rất sớm để nhận được những thùng nước ngọt.

“Chúng tôi xem nguồn nước ngọt này quý hơn tiền bạc, bởi có tiền nhưng nhiều lúc không mua được nước ngọt mà dùng. Do đó, có được nguồn nước quý hiếm này, chúng tôi động viên nhau tiêu xài tiết kiệm, chỉ dùng để nấu ăn uống, còn tắm giặt hay tưới tiêu phải sử dụng từ nguồn nước khác”- bà Thu Thủy tâm sự.

Hỗ trợ nước sạch ngay trong đêm cho bà con

Vừa qua, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa triển khai việc cấp nước sạch cho người dân đang bị ảnh hưởng bởi khô, hạn, xâm nhập mặn tại ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Không quản ngày đêm, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sóc Trăng đã không ngại vất vả, kịp thời cung cấp nước sạch cho người dân.

Tại đây, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng đã trao 150 thùng nước suối loại 21 lít/thùng, 150 lốc nước đóng chai. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường 2 xe nước sinh hoạt hỗ trợ người dân với số lượng 8m3.

Theo kế hoạch ban đầu đưa ra, đơn vị sẽ cấp hỗ trợ nước sạch cho người dân trong buổi chiều ngày 15/5/2024 (cho khoảng trên 70 hộ dân) nhưng khi đến địa phương, các cán bộ chiến sĩ ghi nhận nhu cầu cấp thiết về nước sạch của bà con rất lớn, với mức khoảng 100m3 nước cho hàng trăm hộ dân.

Trước tình huống này, đoàn công tác đã báo cáo và nhận được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh là phải cố gắng cấp nước cho bà con ngay trong đêm, không để bà con thiếu nước sạch sử dụng trong cuộc sống. Ngay lập tức, các cán bộ chiến sĩ đã quyết tâm cấp hỗ trợ nước cho bà con ngay trong đêm.

Đại úy Nguyễn Tuấn Ngô - Bí thư đoàn thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đến địa phương, đoàn công tác đã nghe bà con phản ánh tình trạng thiếu nước sạch của người dân ở địa phương kéo dài cả tháng nay với hàng trăm hộ đang có nhu cầu về nước. Trong khi đó, số lượng nước chúng tôi mang xuống địa phương có hạn nên không đủ cấp cho bà con.

Thiếu tá Thạch Quốc Thi, Trưởng Công an xã Lịch Hội Thượng tâm sự: “Dù kế hoạch “bị vỡ”, anh em vẫn rất vui, phấn khởi, quên bữa cơm chiều để lo cho bà con có nước sạch sử dụng. Niềm vui của bà con vui khi có nước cũng chính là niềm vui, niềm phấn khởi của chúng tôi nên ai cũng quên cả mệt và đói”.

"Sau khi nhận chỉ đạo của lãnh đạo, tất cả các cán bộ chiến sĩ có mặt hôm nay đều thể hiện quyết tâm vượt khó để có nước cấp hỗ trợ cho bà con ngay trong đêm. Ngay lập tức, sau khi tiếp hết 8m3 nước mang theo ban đầu, hai chiếc xe chở nước của Phòng cảnh sát PCCC&CHCN liền quay đầu vượt quãng đường nhiều ki-lô-mét đi lấy nước. Cứ như thế, đến trước 21 giờ, các hộ dân đang “khát” đã được cấp nước đủ dùng trong những ngày tới." - Đại úy Nguyễn Tuấn Ngô nói.

Theo lời người dân địa phương, các phần cơm hộp đã được đặt để các cán bộ chiến sĩ dùng bữa tối. Nhưng các anh vẫn không màn tới, không nghỉ tay để dùng cơm mà quyết liệt vận chuyển và sắp xếp các thùng nước kịp có nước cho người dân trước 22 giờ để sử dụng.

Ông Võ Chí Thành (người dân địa phương) xúc động nói: “Bà con chúng tôi rất xúc động khi được các chú công an mang nước đến cấp đầy đủ tận nhà. Ban ngày dù nắng nóng nhưng các chú vẫn rất nhiệt tình với bà con. Khi biết còn rất nhiều người thiếu nước, các chú đã không quản vất vả, không ăn cơm chiều, cấp nước cho bà con ngay trong đêm. Bà con chúng tôi mang ơn các chú nhiều lắm”.

Thiếu tá Thạch Quốc Thi, Trưởng Công an xã Lịch Hội Thượng tâm sự: “Hôm nay anh em lực lượng công an xã và dân quân tự vệ xã cũng tham gia nhiệt tình trong việc hỗ trợ cấp nước cho bà con. Dù kế hoạch “bị vỡ”, anh em vẫn rất vui, phấn khởi, quên bữa cơm chiều để lo cho bà con có nước sạch sử dụng. Niềm vui của bà con vui khi có nước cũng chính là niềm vui, niềm phấn khởi của chúng tôi nên ai cũng quên cả mệt và đói”.

Những hoạt động hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau giữa các tầng lớp nhân dân, cấp nước ngọt miễn phí cho người dân là những việc làm rất đáng trân trọng và cần nhân rộng. Những hoạt động này không chỉ tiếp nối truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam, mà còn góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong cộng đồng xã hội tại các địa phương.

Xuân Lương - Hồng Thắm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nghia-tinh-mien-tay-trong-han-man-khac-nghiet.html