Nghĩa tình đồng đội năm xưa

Đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông Vũ Văn Đảo, Cựu chiến binh Chi Hội thôn Mục Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai vẫn miệt mài lật giở từng trang thông tin về đồng đội đã khuất để thông báo cho thân nhân gia đình các liệt sĩ, với những việc làm giản dị nhưng sâu nặng nghĩa tình đồng đội.

Giữa cái nắng trưa hè gay gắt, chúng tôi tìm đến thôn Mục Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, nơi cựu chiến binh Vũ Văn Đảo sinh sống. Trong câu chuyện đầy cảm động, ông Đảo lật giở từng kỷ niệm sâu sắc khi ông đi tìm 6 đồng đội đã hy sinh tại chiến trường năm xưa.

Ông Vũ Văn Đảo cùng đoàn tìm kiếm xác định tọa độ tìm mộ liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế.

Ông Đảo kể: Năm 1972 nghe theo tiếng gọi của Đảng, ông đã lên đường cầm súng bảo vệ Tổ Quốc, trực tiếp tham gia chiến đấu tại Thừa Thiên Huế. Là trung đội trưởng, ông đã cùng đồng đội dùng súng trung liên lắp đạn lửa, bắn rơi 1 máy bay trực thăng của địch. Trong một trận đánh địch phản kích ngày 11/7/1974, tại Cao điểm 61, trận chiến đấu gay go ác liệt giữa ta và địch, trực tiếp bấm ngòi nổ 2 quả mìn DH07, ông đã bị thương với thương tật hạng 4/4.

Không ngại trèo đèo lội suối, ông Đảo cùng bạn bè tiếp tục đi tìm hài cốt đồng đội.

Năm 1975 sau chuyển ngành, ông trực tiếp tham gia công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tây rồi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai. Nghỉ hưu năm 2010, song với tình cảm sâu nặng với những người đã ngã xuống, ông quyết định đi tìm mộ 6 liệt sĩ đã hy sinh do ông cùng đồng đội làm công tác tử sĩ và trực tiếp mai táng. Ông đã thông tin tới gia đình Liệt sĩ Lê Đình Duyệt ở xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An và Đội quy tập 192, Ban Chính trị, tỉnh Đội Thừa Thiên Huế để tìm kiếm 6 hài cốt Liệt sĩ hy sinh ngày 16/12/1972.

Ông quyết định đi tìm mộ 6 liệt sĩ đã hy sinh.

Chặng đường đi tìm đồng đội hết sức gian nan, phải vượt qua sông Ô Lâu, qua suối, leo qua nhiều ngọn núi cao hiểm trở, gai dại, đường đi đá lởm chởm với nhiệt độ khoảng 42 °C, nhưng ông và đoàn vẫn cố gắng vượt qua để lần tìm tọa độ, xác định vị trí đồng đội yên nghỉ. Mặc dù gặp nhiều gian nan, song với tình cảm đồng đội, ông lại quyết tâm đi tìm và đã đưa được hài cốt đồng đội về trong sự cảm động và biết ơn sâu sắc từ phía gia đình các liệt sĩ.

Ở cái tuổi “thất thập lai hy”, tuy sức khỏe giảm sút, song ông Đảo vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động ở địa phương. Ông hiện là Chủ tịch Chi Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972, khu vực Nam sông Hồng Thành phố Hà Nội.

Chặng đường đi tìm đồng đội hết sức gian nan nhưng ông vẫn một lòng quyết tâm đi tìm để đưa đồng đội đã ngã xuống trở về quê hương.

Theo ông Trần Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Cao Dương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Những việc làm của ông Vũ Văn Đảo đã thể hiện sự tri ân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Lãnh đạo xã Cao Dương thăm các gia đình chính sách nhân dịp 27/7

Về với đời thường là một thương binh, ông Vũ Văn Đảo luôn gương mẫu vận động con cháu cùng gia đình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần thiết thực xây dựng quê hương Cao Dương từng bước trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tìm được đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê mẹ là những đau đáu của người cựu chiến binh đã một thời khói lửa. Hằng ngày, ông Đảo vẫn dành thời gian cùng đồng đội lật giở từng trang thông tin, với mong muốn góp phần giúp các thân nhân gia đình liệt sĩ tìm được các anh trở về quê nhà.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nghia-tinh-dong-doi-nam-xua-184105.htm