Nghĩa tình đồng đội: Gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

Thiếu tá QNCN Hoàng Bá Luận công tác tại Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 (Quân khu 4) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ không có việc làm, 3 con còn nhỏ. Éo le hơn khi cháu đầu sinh ra đã bị phơi nhiễm chất độc da cam, bản thân anh Luận mắc bệnh về gan. Mọi chi phí để chữa bệnh, sinh hoạt trong gia đình và nuôi các con ăn học đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh Luận.

Cùng đoàn công tác Quân khu 4 và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 đến thăm, tặng quà, động viên gia đình anh Luận, chúng tôi không khỏi thương cảm cho hoàn cảnh éo le của gia đình anh. Tiếp chúng tôi trong căn “Nhà đồng đội” tại xã Trung Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Nhân-vợ anh Luận giọng buồn rầu kể: “Anh Luận công tác xa nhà, lâu lâu mới về tranh thủ một lần. Tôi ở nhà chăm cháu lớn và nuôi hai cháu sau ăn học nên không thể đi làm. Mọi thu nhập đều từ đồng lương ít ỏi của anh gửi về”.

Đoàn công tác Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Quân khu 4 thăm, tặng quà, động viên gia đình anh Hoàng Bá Luận.

Trên chiếc giường ọp ẹp trong căn phòng nhỏ, cháu Hoàng Thị Hà Giang năm nay 24 tuổi nhưng trông như một đứa trẻ, chân tay teo tóp, co quắp. Qua câu chuyện chúng tôi được biết, anh Luận sinh ra trong gia đình bần nông, bố đẻ tham gia cách mạng. Những năm chiến đấu tại chiến trường Khe Sanh (Quảng Trị), bố của anh chẳng may bị nhiễm chất độc da cam. Năm 1994, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tiếp bước truyền thống gia đình, anh Luận xung phong lên đường nhập ngũ. Anh kết hôn với chị Nhân cùng quê và có với nhau 3 người con. Cháu gái đầu Hoàng Thị Hà Giang sinh ra đã bị dị tật do phơi nhiễm chất độc. Chị Nhân chỉ biết quanh quẩn với mấy sào ruộng để chăm sóc con.

Hoàn cảnh đã khó khăn nay càng éo le hơn khi khám sàng lọc sức khỏe, anh Luận phát hiện gan nhiễm mỡ độ 3, xơ hóa gan độ 4. Ba tháng một lần anh phải ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để khám và lấy thuốc điều trị. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của anh Luận, Quân khu 4 và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 đã quan tâm, thăm hỏi, động viên gia đình anh khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tháng 11 vừa qua, anh được Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 cho thuyên chuyển công tác về Ban CHQS huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) để tiện chăm sóc gia đình.

Mặc dù đã thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống, song hoàn cảnh gia đình anh Luận hiện vẫn còn rất nhiều khó khăn, rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh. Mọi sự ủng hộ gửi về địa chỉ: Hoàng Bá Luận, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0964529775. Số tài khoản: 1014231030, Hoàng Bá Luận, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Can Lộc.

Bài và ảnh: ĐẶNG VŨ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/nghia-tinh-dong-doi-gia-dinh-quan-nhan-co-hoan-canh-kho-khan-can-giup-do-754245