Nghĩa tình 'Bát nước thao trường'

QĐND- Cầm ly nước chanh đường thơm mát, ngọt lịm trên tay, chiến sĩ Lã Trường Huân, học viên lớp Đào tạo trưởng xe PT76, thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 (Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1, Binh chủng Tăng thiết giáp) uống một hơi, rồi tươi cười cảm ơn các hội viên phụ nữ nhà trường đã quan tâm, chăm lo đến chiến sĩ bằng những việc làm thiết thực.

Đó chỉ là một trong khá nhiều hoạt động của Hội Phụ nữ Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1, được duy trì đều đặn trong thời gian qua. Theo Thượng úy QNCN Trần Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ nhà trường, mô hình “Bát nước thao trường” xuất phát từ một lần chị em phụ nữ ra thao trường luyện tập điều lệnh đội ngũ. Dưới cái nắng chói chang của vùng đất đỏ miền Đông, ai nấy đều mệt mỏi, ướt đẫm mồ hôi và ao ước có một bát chè đỗ đen hoặc một ly nước mát để giải khát. Đúng lúc đó, một đơn vị học viên hối hả cơ động chuyển địa điểm huấn luyện. Nhìn các chiến sĩ mồ hôi ướt đẫm vì phải huấn luyện thường xuyên trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ cao, nhiệm vụ nặng nhọc, chị đã nảy ra ý tưởng giúp họ vơi bớt nhọc nhằn, mệt mỏi trên thao trường nắng lửa bằng những ly nước mát.

"Bát nước thao trường" làm dịu đi cơn khát của cán bộ, học viên Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 trong những ngày nắng nóng.

Mô hình “Bát nước thao trường” được triển khai ngay sau khi Chủ tịch Hội Phụ nữ Trần Thị Vân Anh xin ý kiến lãnh đạo cơ quan và Ban Giám hiệu nhà trường. Chị liên hệ với Phòng Đào tạo để nắm lịch huấn luyện ngoài thao trường, rồi phân công hội viên chia thành 2 tổ luân phiên đảm nhiệm nấu chè đỗ đen, pha nước chanh đường, nước nhân trần, nước vối… mang ra bãi tập cho cán bộ, học viên giải khát sau giờ huấn luyện mệt nhọc. Kinh phí được trích từ nguồn quỹ của Hội Phụ nữ nhà trường, do chính các hội viên đóng góp. Trung úy Lý Thị Tuyển, nhân viên quân y, hội viên Hội Phụ nữ Tiểu đoàn 2 chia sẻ: “Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, theo sự phân công, chúng tôi dành thời gian để chuẩn bị đầy đủ những vật liệu cần thiết cho “Bát nước thao trường” vừa thơm ngon, bổ dưỡng, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Dù có vất vả hơn nhưng ai cũng vui vì việc làm của mình thực sự hữu ích”.

Không chỉ triển khai mô hình “Bát nước thao trường”, mỗi lần mang nước ra bãi tập, các hội viên phụ nữ nhà trường còn kết hợp trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tổ chức các tiết mục văn nghệ vui tươi, bổ ích, giúp học viên bước vào giờ học mới đầy sảng khoái. Theo Đại tá Trần Xuân Hùng, Chính ủy Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1, mô hình “Bát nước thao trường” không chỉ góp phần xua đi cơn khát của bộ đội, chăm lo sức khỏe cán bộ, học viên trong những ngày huấn luyện nắng nóng mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Hội Phụ nữ đối với nhiệm vụ giáo dục-đào tạo của nhà trường.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nghia-tinh-bat-nuoc-thao-truong-521266