Nghỉ việc ngân hàng, 9X Nghệ An dành 3 tháng phượt xe máy xuyên Đông Dương

103 ngày, 11.359km, đặt chân tới 45/63 tỉnh thành Việt Nam, 10/17 tỉnh thành Lào và 5/25 tỉnh thành Campuchia,… là những con số ấn tượng trong hành trình phượt xuyên Đông Dương của chàng trai Nghệ An.

“Tôi vẫn nhớ lần suýt tai nạn ở Thanh Hóa. Lúc đó trời mưa, tôi đang lái xe thì con gà từ chiếc xe phía trước có bất ngờ nhảy ra ngoài. Tôi giật mình phanh gấp, vài ô tô đi phía sau cũng lập tức đánh lái sang trái để né. May mắn khi ấy không có xe đi ngược chiều, nếu không đã có tai nạn”, anh Nguyễn Quang Tuyến (31 tuổi, ở Nghệ An) nhớ lại.

Chuyến phượt xe máy xuyên Đông Dương của anh Tuyến kéo dài 103 ngày, từ 17/6/2022 - 28/9/2022.

Nghỉ việc để phượt xuyên Việt và 2 nước Đông Dương

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Tuyến cho biết đã lên kế hoạch xuyên Đông Dương từ năm 2020 nhưng mãi hè năm nay mới thực hiện được sau khi dịch Covid-19 tạm lắng.

Để có thời gian cho chuyến đi này, anh còn quyết định nghỉ việc trước sự ngỡ ngàng của gia đình, bạn bè. Trước đó, anh làm việc tại một ngân hàng và dạy gia sư tự do vào buổi tối với mức thu nhập nhiều người mơ ước.

Các cung đường chàng trai Nghệ An đã đi trong hành trình xuyên Đông Dương vừa qua.

Cung đường đi của anh Tuyến bắt đầu từ quê nhà ở thị xã Cửa Lò lên Đông Bắc, qua Tây Bắc vòng xuống đường ven biển miền Trung để tới Cà Mau rồi qua Campuchia.

Sau đó, anh trở lại TP.HCM và di chuyển lên Tây Nguyên, sang Lào rồi kết thúc hành trình ở cửa khẩu Nậm Cắn để về quê.

Trước chuyến đi này, chàng trai Nghệ An từng phượt xe máy cung đường TP.HCM - Vũng Tàu hai lần và tới Campuchia một lần.

Chiếc xe máy đồng hành cùng anh Tuyến suốt chuyến đi. Trước đó, anh phải đem xe đi kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ chi phí khoảng 2,6 triệu đồng để đảm bảo an toàn.

Để chuẩn bị cho chuyến phượt đường xa và dài ngày, anh cố gắng tập luyện, tăng cường thể lực bằng cách đi bộ, leo núi và tập gym.

Những trải nghiệm khó quên

Khi di chuyển qua các tỉnh thành, anh Tuyến được trải nghiệm các kiểu thời tiết khác nhau và thử thách tay lái qua nhiều dạng địa hình như đồi núi, ven biển, đồng bằng,...

“Vì chuyến đi dài nên tôi gặp khá nhiều sự cố như 4 lần xe thủng lốp, quên hộ chiếu ở cửa khẩu Xa Mát, xe bị kẹt tại cửa khẩu Nậm Cắn,... Thậm chí, có lúc xe bị nóng, chết máy giữa đỉnh đèo, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc kiên nhẫn cầu nguyện cho xe hoạt động trở lại”, anh kể.

Chàng trai Việt check-in The Rock Viewpoint ở Lào.

Một số điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam mà anh Tuyến có cơ hội đặt chân tới trong chuyến đi vừa qua.

Tuy việc di chuyển vất vả nhưng bù lại, anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại 3 nước.

Trong đó, anh ấn tượng nhất với khung cảnh sông Nho Quế (Hà Giang), thác Bản Giốc (Cao Bằng) và The Rock Viewpoint (Lào) hay các cung đường ven biển Cà Ná - Ninh Thuận, đèo Mã Pí Lèng, đèo Hải Vân,…

Chàng trai 31 tuổi còn thưởng thức loạt món ngon, đặc sản khắp các vùng miền. Anh yêu thích nhất ẩm thực ở cố đô Huế và các loại trái cây tươi ngon ở Nam Bộ như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt,...

Anh Tuyến thấy hạnh phúc và biết ơn những người chỉ mới gặp lần đầu, may mắn hữu duyên đã giúp đỡ anh rất nhiều trong suốt chuyến đi xuyên Đông Dương dịp hè vừa qua.

Về chỗ nghỉ, anh Tuyến chọn loại phòng dorm, chủ yếu ở với khách nước ngoài, vừa tiết kiệm chi phí, vừa trau dồi tiếng Anh giao tiếp.

9X cũng chỉ mang một balo đủ rộng, đựng tất cả vật dụng cá nhân như quần áo, giày dép, đồ ăn thức uống,... và một số loại thuốc như hạ sốt, thuốc chống đau bụng,...

Ngoài ra không thể thiếu các loại giấy tờ cần thiết như giấy phép lái xe thẻ PET, bằng lái xe quốc tế (nếu có), hộ chiếu còn thời hạn 6 tháng, giấy tờ tùy thân.

Sau chuyến đi này, nếu chưa lập gia đình, anh dự định dùng xe buýt kết hợp với máy bay đi đến tất cả các nước Đông Nam Á.

Ảnh: Tony Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nghi-viec-ngan-hang-9x-nghe-an-danh-3-thang-phuot-xe-may-xuyen-dong-duong-2080176.html