Nghi vấn người đàn ông đặt mìn hẹn giờ trong nhà

Đưa thi thể anh Quyền về nhà để làm thủ tục mai táng sau tai nạn giao thông, người thân phát hiện hai quả mìn đã được hẹn giờ. Nhà chức trách Hà Tĩnh đang lên phương án vô hiệu hóa vật nổ này.

Nhiều người tập trung gần khu vực nhà Quyền chứng kiến sự việc. Ảnh: Đức Hùng

Khoảng 11h ngày 29/10, anh Quyền (39 tuổi, trú thị trấn Cẩm Xuyên) đi xe máy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến xã Cẩm Hưng, xe máy đâm vào đuôi ôtô tải biển Quảng Trị khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, công an huyện Cẩm Xuyên tới phân luồng giao thông, bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân. Khi đưa anh Quyền về nhà làm thủ tục mai táng, mọi người hoảng hốt khi phát hiện hai quả mìn đã được cài giờ.

Một nguồn tin cho biết, Quyền có tiền án về tội buôn ma túy, mãn hạn tù được vài tháng. Anh ta nghiện ma túy, sống một mình trong căn nhà ở thị trấn Cẩm Xuyên, bố mẹ đã mất, vợ con bỏ đi.

"Vài năm trước, Quyền bị người dân trong xóm tố cáo buôn bán ma túy và bị bắt đi tù. Mãn hạn, anh ta mang lòng oán hận, từng có ý định cài mìn cho nổ tung nhà khiến những người xung quanh bị ảnh hưởng", nguồn tin nói.

Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên xác nhận có hai quả mìn trong nhà Quyền. Hiện các lực lượng công an, quân sự được huy động lên phương án vô hiệu hóa vật nổ này.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/nghi-van-nguoi-dan-ong-dat-min-hen-gio-trong-nha-1067720.tpo