Nghi vấn của người con trai vạch trần hành vi sát hại em dâu của bà lão 70 tuổi

Không có chồng con nên bị cáo Ngọ phải sống cùng gia đình người em trai. Nhưng ở vào cái tuổi 'gần đất xa trời', bà lão này lại gây ra chuyện 'tày đình' khi dùng gậy đánh chết em dâu, chỉ vì những mâu thuẫn vụn vặt hằng ngày…

Khép lại phiên xét xử sơ thẩm ngày 20-9, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Ngọ (SN 1954, trú ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) mức án 18 năm tù về tội “Giết người”. Đau đớn hơn, bị hại trong vụ án lại chính là người em dâu sống trong cùng một mái nhà với bị cáo, bà Đầu Thị Hiền (SN 1955).

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Vũ Thị Ngọ đã bước sang tuổi 70, thân hình lụ khụ. Do sức khỏe yếu, nên bị cáo này được ngồi để trả lời các câu thẩm vấn, kể cả thời điểm Tòa đưa ra phán quyết. Trong từng lời khai báo trước tòa, bị cáo Ngọ luôn hồi đáp một cách khó nhọc.

Bị cáo Vũ Thị Ngọ bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Câu chuyện đau lòng của gia đình bị cáo bắt nguồn từ việc bị cáo Vũ Thị Ngọ vốn là người kém may mắn, nên không có chồng con và một gia đình yên ấm như bao người phụ nữ khác. Ở cái tuổi “xế chiều”, bị cáo này được gia đình người em ruột là ông Vũ Duy Phương thương xót cho ở cùng để tiện chăm sóc, cưu mang.

Trong căn nhà 5 tầng khang trang ở quận Hoàng Mai, ông Phương sinh hoạt tại tầng 1, bà Đầu Thị Hiền (vợ ông Phương) sinh hoạt ở tầng 3, vợ chồng con trai ông Phương ở trên tầng 4 và bị cáo Ngọ ở tầng 2. Ngoài ra, gia đình này còn cho một người khác thuê một căn phòng tại tầng 4.

Quá trình chung sống với nhau, giữa bị cáo Ngọ và bà Hiền luôn có những quan điểm sống khác biệt nên thường hay phát sinh mâu thuẫn, ấm ức với nhau. Khoảng 15h ngày 25-3-2023, bị cáo Ngọ đi từ tầng 2 lên tầng 5 cất quần áo.

Khi ngang qua tầng 3, bị cáo Ngọ nhìn thấy bà Hiền đang ngồi trên giường ở phòng ngủ tầng 3. Do mâu thuẫn từ trước nên ngay khi nhìn thấy chị chồng, bà Hiền liền buông lời mắng chửi..., rồi hai bên đối đáp nhau bằng những lời lẽ thiếu thiện chí.

Bực tức vì bị bà Hiền chửi nên ngay sau đấy, bị cáo Ngọ đi xuống tầng 2 lấy 1 đoạn gậy gỗ, hình trụ tròn, dài khoảng 80 cm với ý định chỉ đánh để cảnh cáo em dâu. Cầm hung khí trong tay, Ngọ lặng lẽ quay trở lại tầng 3.

Thấy bà Hiền đang đứng ở giữa phòng, bị cáo Ngọ nói: "Mày chửi tao...". Dứt lời, Ngọ cầm gậy giơ lên vụt thẳng vào mặt bà Hiền khiến nạn nhân chỉ kịp kêu lên “Ái ”. Nhát bổ chí mạng thứ nhất chưa hả, bị cáo tiếp tục vụt thêm nhiều nhát gậy nữa vào phía sau và bên cạnh đầu em dâu.

Về phía bà Hiền, do bị teo chân rất khó di chuyển nên người phụ nữ này không kịp phản ứng và gục ngã ngay tại chỗ. Thấy vậy, bị cáo không đánh nữa mà cầm đoạn gậy đi xuống nhà vệ sinh tầng 2, dùng vòi nước rửa hết các vết máu trên gậy, rồi cất gậy vào vị trí ban đầu.

Sau đó, bị cáo đi ra ngoài khoảng 20 phút rồi về nhà. Bị cáo Ngọ lên tầng 3 kiểm tra thì thấy bà Hiền vẫn nằm im bất động. Đến 17h cùng ngày, khi thấy con dâu bà Hiền đi làm về, Ngọ xuống tầng 1 đứng ở cầu thang làm bộ bảo: ''Mẹ mày bị ngã”.

Nghe bác chồng bảo vậy, con dâu bà Hiền cuống cuồng chạy lên tầng 3 thì thấy mẹ chồng nằm ngửa trên nền nhà, nên tức tốc gọi điện thông báo cho chồng về. Trung tâm Cấp cứu 115 (Sở Y tế Hà Nội) cũng nhanh chóng nhận được cuộc điện thoại cầu cứu. Thế nhưng, cơ quan y tế xác định bà Hiền đã tử vong trước khi xe cấp cứu đến nơi.

Tin bà Hiền tử vong là do bất cẩn nên bị ngã, gia đình nạn nhân sau đó tắm rửa, thay quần áo và đưa người xấu số lên giường để chuẩn bị các thủ tục mai táng. Tuy nhiên, sau đó không lâu người con trai của bà Hiền trở về và phát hiện trên cơ thể mẹ mình có những dấu hiệu bất thường nên đã trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra và khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy ở tầng 3 có nhiều vết màu nâu đỏ nghi là máu. Trên một số bậc cầu thang, tay vịn, chân chống tay vịn ở hành lang, mặt ngoài tường của phòng chứa đồ và trên một số quần áo, vỏ ga, vỏ gối trong phòng vệ sinh… cũng có những dấu vết tương tự. Đặc biệt, tại tầng 2, nơi bị cáo Ngọ sinh hoạt, chậu nhôm trong phòng vệ sinh cũng có nhiều vết màu nâu đỏ.

Cùng với đó, giám định pháp y kết luận, bà Hiền tử vong nguyên nhân do sốc mất máu cấp vì bị đa chấn thương trên cơ thể, nhất là vùng đầu… Với những chứng cứ ấy, ngày 27-3-2023, Vũ Thị Ngọ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai bắt giữ về hành vi giết người.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nghi-van-cua-nguoi-con-trai-vach-tran-hanh-vi-sat-hai-em-dau-cua-ba-lao-70-tuoi-post552324.antd