Nghi án người đàn ông sát hại vợ rồi châm lửa đốt nhà tự vẫn

Nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân chạy sang thì thấy ông Đ. chủ nhà đang nằm thoi thóp, bên cạnh là người vợ với nhiều vết thương trên người.

Trưa 19/10, Công an quận Tân Bình cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi phóng hoả đốt nhà tự vẫn.

Theo tin trên báo Dân Việt, sự việc được phát hiện vào khoảng 8h30 cùng ngày, tại căn nhà bán quần áo cạnh con hẻm 911 Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình.

Thời điểm trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà nói trên nên chạy ra kiểm tra. Tại đây, mọi người phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút.

Nhiều người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Thấy cửa nhà khoá trái, một số người đã dùng máy phá cửa, một số tìm cách bắc thang lêo lên mái nhà để tìm cách vào trong.

Vừa vào trong nhà, những người có mặt hoảng hốt khi thấy ông Đ (chủ căn nhà) nằm thoi thóp, cạnh đó là người vợ với nhiều vết thương trên người, nhà có mùi xăng khét.

2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cảnh sát PCCC sau đó cũng đã có mặt khống chế dập tắt đám cháy.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, một số người cho biết, vợ chồng ông Đ. từ quê vào TP HCM đã lâu và thuê căn nhà để kinh doanh áo quần. 2 vợ chồng có với nhau 2 người con. Cuộc sống gia đình thường xảy ra mâu thuẫn vì người chồng mê cờ bạc, nợ nần nhiều.

Đến 13h cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghi-an-nguoi-dan-ong-sat-hai-vo-roi-cham-lua-dot-nha-tu-van-212668.htm