Nghe tin dữ, bà ngoại chạy ra đường gào khóc đòi cháu trở về

Sớm bươn chải làm chỗ dựa cho bà ngoại và bác ruột bị bệnh tâm thần, nay không may gặp nạn, tính mạng em Hiếu đối diện với nhiều hiểm nguy.

Hàng ngày túc trực bên con trai, lần nào thấy con bị đau đớn hành hạ đến mức gào thét, chị Lê Thị Thơm (Giao Thủy, Nam Định) đều không kìm nổi nước mắt. Có lúc tinh thần của con không ổn định còn chửi mắng cả mẹ, chị càng cảm thấy đau lòng hơn. Gia đình chị đang bất lực khi con đứng trước nguy cơ mất mạng mà trong nhà chẳng còn nổi một đồng.

Em Hoàng Trung Hiếu (17 tuổi) bị tai nạn giao thông dẫn tới đa chấn thương.

Hoàng Trung Hiếu, con trai chị Thơm vốn là lao động chính nuôi bà ngoại cùng bác ruột mắc bệnh tâm thần, dù em chỉ vừa bước sang tuổi 17. Năm 4 tuổi, bố Hiếu qua đời do đột quỵ. Hai năm sau mẹ em tái giá, may mắn Hiếu được dượng quan tâm, yêu thương như con đẻ. Đến tuổi thiếu niên, thấy bà ngoại và bác ốm yếu, cậu bé xin mẹ cho về sống cùng và chăm sóc bà.

Học hết lớp 9, Hiếu xin nghỉ học để kiếm tiền nuôi bà và không trở thành gánh nặng của mẹ. Em nhận làm thuê nhiều công việc khác nhau, từ lắp biển quảng cáo trên Hà Nội hay làm hàn xì ốc vít ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Hàng tháng, đồng lương học việc của em khoảng 4 triệu đồng, gần như gửi cả về cho mẹ.

Cuối năm 2023, công ty trong giai đoạn khó khăn, Hiếu trở về quê tìm kế sinh nhai. Trong thời gian chờ việc làm thì ngày 19/3 vừa qua, em gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Do không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị cho Hiếu rất lớn.

Bác sĩ Bệnh viện huyện Giao Thủy (Nam Định) cho biết Hiếu bị chấn thương sọ não, máu tụ não màng trán, xương sườn gãy nát chọc thủng phổi gây tràn dịch màng phổi, vỡ xương hàm, xương hốc mắt, gãy kín đùi T. Em được sơ cứu và chuyển lên tuyến tỉnh. Trên đường cấp cứu, máu ộc ra từ mũi từ miệng nhiều đến mức điều dưỡng đi theo xe phải dừng mua giấy liên tục.

Tại bệnh viện tỉnh, nhận định tình hình nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ liên tục cấp cứu cầm máu, phẫu thuật đặt khí quản suốt 4 tiếng không nghỉ, ngoài ra còn xử lý vết thương tràn dịch màng phổi. Ngay sau đó, Hiếu được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức mổ não.

Trải qua ca phẫu thuật sinh tử lấy hết máu tụ ở màng não, di chứng để lại là những cơn đau buốt dày vò người thanh niên mỗi giờ. "Những lần hết thuốc an thần, cháu lại đau quá gào thét đòi chết, bảo mẹ ơi con đau thế này thì chết đi còn hơn, tôi chỉ muốn khóc ngất đi", chị Thơm nghẹn ngào. Chưa đêm nào chị dám ngủ sâu giấc vì luôn sợ điều không may xảy ra với con.

Ngày đêm lo lắng cận kề bên con, chị Thơm còn đau đáu vì gánh nặng kinh tế quá lớn. Do không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị dành cho Hiếu hết sức tốn kém. Trung bình mỗi ngày, gia đình phải chi trả hơn 15 triệu đồng. Sau 10 ngày nhập viện, riêng tiền chữa bệnh đã tốn đến 200 triệu đồng, toàn bộ đều là vay mượn người quen, họ hàng.

Bởi lẽ, chị Thơm chỉ làm nông, chồng lái xe thuê còn bị nợ lương, thu nhập hết sức bấp bênh. Những ngày qua, do liên tục phải đóng tạm ứng viện phí, chị đã gọi điện cầu cứu khắp nơi. Bác sĩ đánh giá quá trình điều trị cho bệnh nhân còn lâu dài, vì thế chi phí chữa bệnh ngày càng lớn. Nếu một ngày cha mẹ không xoay sở được nữa, tính mạng em Hiếu sẽ gặp hiểm nguy.

Tình cảnh của em Hoàng Trung Hiếu lúc này đang rất cần được giúp đỡ.

Nơi quê nhà, từ ngày nghe tin cháu gặp nạn, bà ngoại Hiếu bị chấn động tâm lý nặng nề, tinh thần bất ổn, thậm chí còn chạy ra đường gào khóc đòi cháu vì nghĩ ai đã giấu cháu đi. Chứng kiến nỗi tuyệt vọng của gia đình nghèo, mọi người xung quanh hết sức thương cảm, kêu gọi động viên giúp đỡ nhưng cũng chỉ được phần nào.

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận, bệnh nhân Hoàng Trung Hiếu (17 tuổi) bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy đùi trái. Hoàng cảnh bệnh nhân rất éo le, bố đẻ đã qua đời, trong khi đó bệnh nhân còn chạy chữa lâu dài, chi phí điều trị tốn kém.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Thơm, xóm 2, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. SĐT: 0354850086.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.085 (em Hoàng Trung Hiếu)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nghe-tin-du-ba-ngoai-chay-ra-duong-gao-khoc-doi-chau-tro-ve-2265433.html