Nghệ sĩ xiếc Việt bao lần nuốt kiếm trào máu và 200 lần nhập viện

Từ vận động viên thể dục dụng cụ, nghệ sĩ nhảy hip-hop, nghệ sĩ Minh Hải lại chuyển hướng sang biểu diễn xiếc. Chọn nghề đầy nguy hiểm, anh phải đối diện với nhiều chấn thương.

Nghệ sĩ xiếc Minh Hải chia sẻ cuộc sống khó khăn Nam nghệ sĩ bị mẹ ruột giận không gặp mặt, 200 lần nhập viện vì theo đuổi môn xiếc công năng.

Ở tập đầu tiên của chương trình Kỳ tài lộ diện, Minh Hải từng biểu diễn tiết mục nuốt bi sắt và nuốt kiếm Nhật, nuốt kéo khiến khán giả bất ngờ. Đằng sau tiết mục mạo hiểm, ít ai biết cuộc sống của anh vô cùng khó khăn, phải trải qua hàng trăm lần nhập viện.

Bị mẹ giận không gặp mặt vì theo nghề xiếc

Lê Minh Hải sinh năm 1984 tại TP.HCM một gia đình có hai anh em và anh trai là huấn luận viên thể dục dụng cụ. Từ nhỏ, Minh Hải đã sớm bộc lộ năng khiếu thể thao. Năm 6 tuổi, Minh Hải được tuyển chọn vào đội tuyển thể dục dụng cụ của TP.HCM và được đưa ra Hà Nội tập huấn vào đội tuyển quốc gia rồi đưa đi tập huấn nước ngoài.

Nghệ sĩ Minh Hải biểu diễn cùng con gái trên sân khấu. Ảnh: BTC.

Nghệ sĩ Minh Hải biểu diễn cùng con gái trên sân khấu. Ảnh: BTC.

Sau này, anh lại đam mê những vũ điệu Hip-hop đường phố nên sao nhãng tập luyện ở đội tuyển. Kết quả, Minh Hải ra khỏi đội tuyển thể dục dụng cụ và trở thành nghệ sĩ nhảy Hip- hop điêu luyện với biệt danh “Hải ngựa”.

Anh tìm đến với xiếc sau khi vợ sang Nhật Bản lao động, còn mình nuôi con nhỏ quá thiếu thốn. Anh nhớ mãi lời sư phụ Minh Tân đã hỏi mình: “Vì con, mày có dám làm tất cả không?”

Minh Hải kể từ khi anh theo nghề xiếc đến nay đã có hơn 200 lần anh nhập viện vì bị tai nạn nghề nghiệp. Nhiều lúc thấy khổ quá, gia đình cũng gọi anh về và khuyên anh nên làm công việc khác nhưng anh không thể từ bỏ vì biểu diễn nghệ thuật đã trở thành đam mê của mình. Cũng chính vì điều này mà mẹ anh quá giận đã tuyên bố ngày nào anh còn theo nghề thì có chết bà cũng không quan tâm.

Nghệ sĩ xiếc cho hay hai cha con phải mướn nhà trọ nhưng vì thường xuyên không có tiền trả nên chủ nhà trọ đuổi. Thương hoàn cảnh hai cha con, một người cùng xóm trọ quen ở Long An đã cho cha con anh về ở trên gác phòng trọ của bà và nói anh phụ được bao nhiêu thì phụ.

Căn phòng trọ chỉ hơn 12 m2 , với 4 người trong gia đình bà, cộng thêm 2 cha con anh nên rất chật trội. Mỗi tháng, Minh Hải phụ bà 300 nghìn tiền nhà, những ngày nghỉ làm, anh phụ bà dọn sạp bán trà sữa kiếm sống. Những ngày cha con không có tiền ăn, bà lại cho ăn rồi nhiều lúc cho cả tiền mua sữa cho con.

Bao lần nuốt kiếm bị trào máu

Khi Minh Hải đăng ký đi thi Kỳ tài lộ diện, sư phụ Minh Tân đã khuyên anh biểu diễn nuốt kiếm nhưng kết hợp với nuốt bi sắt để tạo sự mới mẻ và ấn tượng hơn.

Trong thời gian tập nuốt bi sắt, Minh Hải đã nhập bệnh viện Cần Giuộc (Long An) 4 lần vì tai nạn. Khi tập nuốt trái bi sắt rồi nuốt kiếm thì lúc rút cây kiếm ra, anh bị trào máu rất nhiều. Lúc đó chỉ còn 2 ngày nữa là đến buổi ghi hình đầu tiên của Kỳ tài lộ diện. Khi đưa máy nội soi vào cổ họng thì máu đã trào ra khiến các bác sĩ hoảng sợ và đề nghị chuyển anh lên bệnh viện 115 điều trị.

Cuộc sống khó khăn của hai cha con nghệ sĩ xiếc Minh Hải. Ảnh: BTC.

Bác sĩ cho biết nếu nội soi chích thuốc vào vết rách mà cầm được máu thì ổn nhưng không thi đấu được trong vòng nửa tháng.

Thế nhưng, 2 ngày sau, Minh Hải lại liều mạng đi thi Kỳ tài lộ diện. Anh nói với lòng: “Thà chết trên sân khấu chứ không bao giờ nói chữ tự thua khi chưa thi". May mắn đã đến với anh khi buổi ghi hình đó anh thực hiện thành công, không bị chảy máu.

Lý giải việc chấp nhận chịu mạo hiểm thực hiện những tiết mục khó trên sân khấu, Minh Hải lý giải: "Tôi muốn biết sức mình tới đâu. Chinh phục thử thách là đam mê của tôi. Điều quan trọng là không phải vì con, tôi sẽ không làm".

Minh Hải chỉ có mong ước là được làm nghề nhiều, kiếm tiền nuôi bé Su – con gái anh đi học. Hàng ngày anh thường diễn ngoài đường phố, quán nhậu, quán café... Anh phải xin các chủ quán diễn để mong có tiền “bo” của khách. Có đôi lúc chủ quán tốt bụng khi thấy cha con anh không được khách cho tiền đã thương tình cho anh chút tiền về mua sữa.

Những ngày nắng, khô ráo thì anh đưa con đi biểu diễn, khi trời mưa thì anh phụ việc cho người quen. Anh bảo nhiều khi mệt hay diễn bị đau, nhìn thấy con gái, anh lại có thêm động lực cố gắng. Những đưa con đi diễn tiệc sinh nhật của nhà khá giả, anh rơi nước mắt nhiều lần vì thương con, từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ cô bé được tổ chức sinh nhật.

Trong vòng 2 của chương trình Kỳ tài lộ diện, Minh Hải sẽ tranh tài cùng 6 thí sinh khác như Trịnh Thắng, Thanh Hoa, Hồng Nhựt, Bá Đức, Hoàng Tân và Minh Long.

Hải Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghe-si-xiec-viet-bao-lan-nuot-kiem-trao-mau-va-200-lan-nhap-vien-post788409.html