Nghệ sĩ Thế Vinh bước đầu hoàn thành tâm nguyện

Cách đây hơn một năm, Báo Thanh Niên đã viết về ước mơ, nỗ lực xây dựng một trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật - mồ côi của nghệ sĩ “quái kiệt” Nguyễn Thế Vinh như là sự chia sẻ một cách thiết thực với lớp đàn em đồng cảnh ngộ.

Bởi từ nhỏ Vinh đã mồ côi cả cha lẫn mẹ; rồi bị tai nạn và trở nên tật nguyền. Vượt qua mặc cảm cùng rất nhiều khó khăn, Vinh đã tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 1994... Tuy nhiên, nhiều người biết đến Vinh chính nhờ khả năng biểu diễn cùng lúc 2 nhạc cụ: đàn guitar và kèn harmonica (dù chỉ còn một tay). Sáng 25.9, lễ khánh thành Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương đã diễn ra ở khu phố 2, thị trấn Mỹ Xuân, huyện Bến Cát (Bình Dương). Trung tâm có diện tích hơn 700 m2 với đầy đủ tiện nghi; tổng kinh phí xây dựng trên 1 tỉ đồng mà hơn một nửa là do Ngân hàng Deutsche (Đức) hỗ trợ. Đến chia vui với Vinh có các văn nghệ sĩ: nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, nhà văn Nguyễn Đông Thức, ca sĩ Ánh Tuyết, nhóm Nối Vòng Tay Lớn... H.Đ.N

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201039/20100926232504.aspx