Nghệ sĩ Diễm Trinh 69 tuổi vượt qua bệnh tật, khao khát diễn trên sân khấu

Sau khi được chương trình Mai Vàng nhân ái do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng Nam Á trao quà hỗ trợ cách đây 3 năm, nghệ sĩ Diễm Trinh cho biết bà đã có đủ động lực để quay lại sân khấu kịch.

Nghệ sĩ Diễm Trinh cho biết cách đây khoảng 8 năm, bà từng 2 lần suýt chết vì tai nạn giao thông. Kể từ đó, sức khỏe của bà giảm sút trầm trọng và mắc thêm nhiều căn bệnh khác.

Nghệ sĩ Diễm Trinh đã nỗ lực vượt qua bệnh tật

Năm 2020, sau khi đi khám bệnh, các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán bà bị phình động mạch chủ ở bụng và 2 động mạch thận, bà được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) điều trị.

Bà chia sẻ: "Những ngày đó tinh thần tôi suy sụp khi bác sĩ cho biết động mạch chủ trong thành bụng của tôi có nguy cơ bị vỡ, bệnh viện lúc đó yêu cầu mổ gấp để thay bằng một đoạn mạch nhân tạo.

Ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ và tôi phải điều trị rất lâu vì vết thương cứ bị xuất huyết. Chi phí ca mổ khoảng 300 triệu đồng, có BHYT thì còn hơn 100 triệu. Nhờ chương trình "Mai Vàng nhân ái" hỗ trợ, rồi đăng tin nên bạn bè đồng nghiệp đã đến thăm, tiếp tục giúp đỡ để tôi điều trị bệnh".

Nghệ sĩ Diễm Trinh luôn cảm ơn chương trình "Mai Vàng nhân ái" (nay là "Mai Vàng tri ân") do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng Nam Á

Hiện tại, nghệ sĩ Diễm Trinh đã trở lại sàn diễn, bà tham gia với đạo diễn Hoàng Tấn, cùng với các diễn viên trẻ của Nhà hát Kịch TP HCM tham gia vở kịch "Hãy cho con", đưa vào biểu diễn các chương trình Sân khấu học đường theo kế hoạch do Phòng Xây dựng Nếp sống và Văn hóa gia đình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp với Trung tâm Văn hóa TP HCM tổ chức.

Căn nhà nhỏ ở quận Bình Tân là nơi nghệ sĩ Diễm Trinh sống với người chồng đã hơn 70 tuổi cùng con gái và cháu ngoại. Con trai bà năm nay 31 tuổi, đang đi làm thuê.

"Từ lâu rồi tôi là trụ cột của gia đình. Ngoài công tác tại Nhà hát kịch TP HCM, khi còn khỏe tôi tham gia đóng phim truyền hình. Từ khi bị bệnh, tôi nằm một chỗ, không đủ sức đi diễn, gia đình phải vay nợ để có tiền chữa trị. Có lúc tôi nghĩ chắc mình không còn đủ sức để quay lại sàn diễn nữa rồi, nhưng trong tôi vẫn khao khát được biểu diễn, được cống hiến. Và Tổ nghiệp đã cho tôi toại nguyện, tôi đã được quay lại sân khấu" - nghệ sĩ Diễm Trinh đã xúc động nói.

Nghệ sĩ Diễm Trinh mong muốn được tham gia biểu diễn, cống hiến phục vụ khán giả

Nghệ sĩ Diễm Trinh theo nghề diễn viên được gần 50 năm. Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 Khoa Cải lương, bà đi diễn ở các đoàn hát hơn 10 năm. Năm 1976, bà về đoàn kịch nói Kim Cương, diễn trong hai vở: "Người tình trễ xe", "Dưới hai màu áo". Năm 1989, bà chuyển về Đoàn kịch trẻ của đạo diễn NSƯT Bạch Lan, sau đó sáp nhập đoàn kịch Cửu Long Giang thành Nhà hát Kịch TP HCM ngày nay.

"Sau 3 lần phẫu thuật, bệnh tình tôi đã ổn định nhưng cũng phải hạn chế làm việc nặng nhọc. Cứ 2 tuần tôi lại vào viện để tái khám. Kinh tế eo hẹp nhưng may nhờ tôi có bảo hiểm và sự quyên góp từ các anh chị em nghệ sĩ và chương trình "Mai Vàng nhân ái", nên tôi đã thực hiện được mơ ước, được trở lại với nghề diễn viên mà tôi đam mê" - nghệ sĩ Diễm Trinh nói.

Bà đã từng góp mặt trong các tiểu phẩm, bộ phim truyền hình như: "Tình như tia nắng", "Pha lê không dễ vỡ", "Trái tim lỡ nhịp", "Vùng hạ chuyển mình", "Thương lắm đò ơi"...

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/nghe-si-diem-trinh-69-tuoi-vuot-qua-benh-tat-khao-khat-dien-tren-san-khau-20231113112901162.htm