Nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ: 2 lần ly hôn 'tay trắng', không có con ở tuổi 50

Thậm chí, nghệ sĩ Thoại Mỹ còn nhiều lần tự tử nhưng không thành.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ - tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1969 tại Sài Gòn. Cô đi hát cải lương vào năm 11 tuổi và đến nay đã có hơn 30 năm cô đứng trên sân khấu. Hiện tại, Thoại Mỹ là một nghệ sĩ được nhiều người ái mộ nhất nhì vì giọng ca của mình.

Trên sân khấu, Thoại Mỹ được bao người yêu mến nhưng đằng sau đó, cô lại một mình lặng lẽ đi về giữa cuộc đời với nhiều góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn của nghệ sĩ.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Thoại Mỹ đã chia sẻ khá nhiều về cuộc sống cô đơn của mình khi ở độ tuổi 50.

Ở tuổi 50, Thoại Mỹ vẫn sống cuộc sống độc thân, dù đã nhiều lần kết hôn nhưng nhanh chóng tan vỡ và không có một đứa con nào. Ước mong làm mẹ ngày một xa vời hơn đối với Thoại Mỹ khi đã ở độ tuổi khá cao.

Trước khi lấy chồng, Thoại Mỹ có đi xem tử vi và được khuyên số cô không nên làm đám cưới, nếu cứ cưới thì sẽ tan vỡ sớm. Tuy nhiên, Thoại Mỹ bỏ ngoài tai những lời này. Khi ấy còn trẻ, lại là con gái ai không thích làm đám cưới rình rang. Thế là cô tổ chức hôn lẽ hoành tráng nhất nhì Sài Gòn thời điểm đó.

Nhưng được chẳng bao lâu, giữa cô và người chồng đầu tiên mâu thuẫn và ra tòa ly hôn. Việc này là một cú sốc lớn với Thoại Mỹ, cô từng tự vẫn bằng cách uống thuốc ngủ nhưng may mắn thoát chết. Thoại Mỹ vào chùa, tâm sự với các ni sư và xin xuống tóc đi tu nhưng ni sư từ chối.

Sau đó Thoại Mỹ đến với cuộc hôn nhân thứ 2 nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Cô lại chịu cảnh chia ly và mang theo nhiều nỗi buồn. Có một điều, lần nào ly hôn Thoại Mỹ cũng ra đi tay trắng và không cầm lấy bất cứ một thứ gì dù đó là những thứ cô gầy dựng.

Hiện tại, cô hài lòng với công việc, có thu nhập tương đối ổn. Nhưng điều cô hối tiếc nhất chính là không thể đảm nhận vai trò làm mẹ thiêng liêng.

Thoại Mỹ có nhận nuôi 2 đứa trẻ, chúng cũng ở chung nhà với nữ nghệ sĩ nhưng cả hai đều vẫn còn cha mẹ. Thoại Mỹ từng bộc bạch: " Lớn tuổi rồi, tôi tự nhủ tới đâu hay tới đó. Hạnh phúc được ngày nào thì tính ngày đó. Đám cưới, đám hỏi xong rồi cũng gãy đổ nên giờ tôi không muốn nghĩ nhiều nữa".

Theo TTVH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/nghe-si-cai-luong-thoai-my-2-lan-ly-hon-tay-trang-khong-co-con-o-tuoi-50-242833/