Nghệ An có gần 80 gia súc chết do rét, các địa phương đề xuất hỗ trợ người dân

Trong đợt rét kéo dài từ ngày 22 đến 30/1, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An đã có 78 con gia súc chết rét. Các địa phương đề xuất tỉnh công bố thiên tai rét đậm, rét hại để hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất.

Trong đợt hại từ ngày 22 đến 30/1, trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp... nhiệt độ xuống thấp, cá biệt có những nơi nhiệt độ giảm sâu từ 1 - 5 độ C, khiến nhiều vật nuôi bị chết, ảnh hưởng đến kinh tế của người dân.

Một trong những con bò bị chết rét trên địa bàn xã Mường Lống. Ảnh: X.Hoàng

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, đến ngày 30/1, toàn tỉnh đã có 78 con gia súc chết do rét (dê 35 con, lợn 5 con, trâu, bò 38 con). Trong đó, Kỳ Sơn 28 con, Con Cuông 18 con, Quế Phong 30 con, Quỳ Hợp 2 con.

Huyện Kỳ Sơn là địa phương có số trâu bò chết nhiều trong đợt rét vừa qua. Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND cho biết, trước mùa rét, huyện đã ban hành các công điện, công văn... chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp phòng chống đói, rét cho vật nuôi.

Qua kiểm tra cho thấy các địa phương chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo phòng chống rét đậm, rét hại, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo tại các thôn, bản tuyên truyền đôn đốc người chăn nuôi thực hiện các giải pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi. Tuy nhiên, do rét đậm, rét hại quá mạnh, xảy ra đột ngột, đã gây thiệt hại đến đàn vật nuôi.

Từ ngày 22 - 30/1, trên địa bàn huyện rẻo cao Kỳ Sơn xảy ra rét đậm, rét hại, đã gây thiệt hại đến đàn vật nuôi. Ảnh: Q.An

Trên cơ sở những thiệt hại về vật nuôi do rét gây nên, các địa phương đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xem xét công bố thiên tai rét đậm, rét hại trong các ngày từ 22 đến 30/1/2024 để hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất, ông Thò Bá Rê cho hay./.

Xuân Hoàng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-co-gan-80-gia-suc-chet-do-ret-cac-dia-phuong-de-xuat-ho-tro-nguoi-dan-post284118.html