'Ngày xưa có một chuyện tình' của Nguyễn Nhật Ánh lên phim

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh xác nhận chuyển thể truyện dài 'Ngày xưa có một chuyện tình' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thành phim điện ảnh cùng tên, chiếu rạp năm 2024.

Truyện gốc xoay quanh tình bạn, tình yêu giữa hai chàng trai và một cô gái từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, phải đối mặt những thử thách của số phận. Bộ ba Phúc, Vinh, Miền cùng yêu, cùng bỡ ngỡ bước vào đời, va vấp và vượt qua.

Dự án điện ảnh 'Ngày xưa có một chuyện tình' đang tuyển diễn viên.

Trả lời Ngôi Sao, Trịnh Đình Lê Minh (Thưa mẹ con đi, Bằng chứng vô hình) cho biết mối duyên giữa anh với Ngày xưa có một chuyện tình bắt đầu năm ngoái, khi đọc tác phẩm ăn khách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Anh ấn tượng cuốn truyện mang vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng nhưng cũng dữ dội và gợi cảm. Qua ngôn ngữ văn học, anh thấy những góc nhìn khác nhau của nhân vật trong những tình huống họ được dẫn lối bởi cảm xúc.

Nói về việc thực hiện phiên bản điện ảnh của Ngày xưa có một chuyện tình, Trịnh Đình Lê Minh cho rằng anh có thế mạnh khắc họa những cảm giác da diết trong cảm xúc - yếu tố quan trọng trong câu chuyện gốc. Nhà làm phim 8x nói thêm: "Tôi muốn kể câu chuyện này bằng ngôn ngữ vừa trong sáng, lãng mạn nhưng cũng thật dữ dội, như dòng nước chảy qua những con suối êm đềm trước khi tuôn mạnh mẽ như thác đổ. Nó đi liền các giai đoạn của tình yêu tuổi trẻ. Đây cũng là thử thách lớn nhất của tôi khi bước vào dự án này".

Tác phẩm văn học của Nguyễn Nhật Ánh từng bước lên màn ảnh rộng qua bàn tay của đạo diễn Victor Vũ (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt biếc) và Phan Gia Nhật Linh (Cô gái đến từ hôm qua). Các phim này nhận được nhận xét cả khen và chê, nhưng đều có doanh thu ở mức tốt, riêng Mắt biếc chạm mốc 180 tỷ đồng.

Là người tiếp theo chuyển thể truyện của cây bút danh tiếng, Trịnh Đình Lê Minh không cảm thấy áp lực. Anh cho rằng mỗi đạo diễn khi tiếp nhận kịch bản đều có những lựa chọn riêng và cách xử lý dựa trên nền tác phẩm gốc. Anh tự tin mình sẽ mang đến những cảm giác, không khí mới, một trải nghiệm điện ảnh thật sự đặc biệt trong dự án này.

Ở các phim chuyển thể kể trên, đạo diễn Victor Vũ hướng đến dàn diễn viên lần đầu chạm ngõ điện ảnh, trong khi đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chọn dàn sao tên tuổi gồm Miu Lê, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm. Đối với lựa chọn của mình, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho hay: "Dự án sẽ sớm công bố thông tin casting. Diễn viên cũ hay mới không phải điều mấu chốt. Quan trọng hơn cả là họ khắc họa tinh thần của nhân vật ra sao và sẽ bùng nổ cùng nhau như thế nào".

Ngày xưa có một chuyện tình xuất bản lần đầu năm 2016 và tái bản hơn 10 lần với các phiên bản bìa sách khác nhau. Tác phẩm nhận nhiều đánh giá tích cực cùng sự yêu mến từ độc giả trên khắp cả nước nhờ câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn mà thấm đẫm suy ngẫm về tình yêu và sự trưởng thành.

Sau một số phim ngắn gây tiếng vang trong nước và quốc tế, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh chào sân điện ảnh với phim Thưa mẹ con đi, nhận nhiều đánh giá tốt về khả năng kể chuyện bằng ngôn ngữ hình ảnh. Phim thứ hai của anh - Bằng chứng vô hình - được làm lại từ phim Hàn Quốc, mang về cho anh giải "Đạo diễn xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam 2021.

Dương Chung (Theo ngoisao.vnexpress.net)

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/95288//