Ngày vui ở Lạc Đạo

Hai hộ gia đình thuộc diện khó khăn nhất trong thôn lần lượt mừng đón tân gia trong ngôi nhà mới khang trang; trẻ em, phụ nữ không chỉ được cắt tóc, uốn, nhuộm miễn phí mà còn được nhận những phần quà giá trị, ấm áp nghĩa tình.

Hai anh em Y Khải và Hờ Kha nhận quà của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trong ngày vui có ngôi nhà mới. Ảnh: KIM LIÊN

Ngôi nhà mơ ước

Đầu tháng 5 vừa qua, cùng tham gia đoàn với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể của xã Sơn Thành Tây, nhóm Xứ Nẫu TV đến dự lễ bàn giao nhà Nhân ái cho gia đình anh Y Biên và chị Hờ Tuyết ở thôn Lạc Đạo, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của gia đình người dân tộc Ba Na này.

Hờ Tuyết thổ lộ: “Gia đình em vui lắm. Trước đây có nằm mơ em cũng không nghĩ gia đình mình có được ngôi nhà xây, nền lát gạch men sạch đẹp, thoáng mát như thế này. Con gái nhỏ Hờ Nhi cứ tíu tít hỏi, mẹ ơi từ nay nhà mình hết bị mưa dột, gió lạnh rồi hả mẹ? Gia đình em cảm ơn lãnh đạo địa phương và anh chị nhóm Xứ Nẫu TV rất nhiều”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Thành Tây cho biết Hờ Tuyết bị bệnh nên không làm được việc nặng; hai con gái nhỏ Hờ Uyên (học lớp 3) và Hờ Nhi (học lớp 2) suy dinh dưỡng từ nhỏ nên ốm yếu. Một mình Y Biên làm rẫy, làm thuê chăm lo cuộc sống gia đình. Nhiều năm qua, cả bốn người sống trong ngôi nhà sàn cũ kỹ, xuống cấp do cha mẹ Y Biên để lại.

Sẻ chia với nỗi nhọc nhằn của Y Biên, Hội Chữ thập đỏ xã Sơn Thành Tây đã kết nối với nhóm Xứ Nẫu TV hỗ trợ 60 triệu đồng; UBND xã Sơn Thành Tây hỗ trợ 7 triệu đồng giúp vợ chồng Y Biên xây dựng ngôi nhà mới có đầy đủ hệ thống điện nước. Hôm mừng tân gia, gia đình còn được tặng quạt máy, nồi cơm điện, tiền mặt và một số vật dụng sinh hoạt cần thiết.

Cách gia đình Y Biên - Hờ Tuyết không xa, hai anh em ruột Y Khải và Hờ Kha cũng mừng vui khôn xiết khi được bàn giao ngôi nhà Nhân ái. Đó là ngôi nhà cấp 4, vật tư xây dựng trị giá gần 70 triệu đồng. Trong đó, nhóm Xứ Nẫu TV hỗ trợ 60 triệu đồng; Đảng ủy, UBND xã Sơn Thành Tây hỗ trợ 5 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ xã hỗ trợ hệ thống điện nước…

Ông Nguyễn Ngọc Lý, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Lạc Đạo, cho biết mẹ các em bỏ gia đình đi biệt xứ đã nhiều năm, cha bị trầm cảm dẫn đến thần kinh không ổn định trở thành người lang thang nên hai anh em Y Khải, Hờ Kha như trẻ mồ côi. Y Khải phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền nuôi em. Ngôi nhà sàn mà hai anh em sinh sống trong thời gian qua đã xuống cấp, hư hỏng nặng.

Trăn trở với nỗi khó khăn của hai cháu bé người dân tộc Ba Na này, chị Nguyễn Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Sơn Thành Tây kết nối với nhóm Xứ Nẫu TV và đề xuất chính quyền địa phương hỗ trợ.

Y Khải vui sướng thổ lộ: “Đây là ngôi nhà mà anh em con hằng mơ ước. Nhiều năm ở trong ngôi nhà sàn dột nát, ẩm thấp, lúc nào tụi con cũng lo nhà sập, nhất là vào mùa mưa và những khi giông lốc, gió mạnh. Giờ có ngôi nhà mới này, tụi con yên tâm rồi. Không chỉ xây nhà cho anh em con, các cô chú còn tặng bếp gas, bình gas, nồi cơm điện, ấm điện siêu tốc, quạt máy, nhu yếu phẩm... Từ nay con sẽ cố gắng làm lụng nuôi em ăn học để trở thành cô giáo như em mong ước”.

Cùng chung vui với hai gia đình vừa có nhà ở mới, ông Đặng Sỹ Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành Tây bộc bạch: “Chúng tôi rất vui mừng vì hai hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất của thôn Lạc Đạo đã có nơi ở ổn định. Địa phương ghi nhận và đánh giá cao việc làm có ý nghĩa nhân văn này của nhóm Xứ Nẫu TV”.

Làm đẹp cho người dân

Có mặt từ sáng sớm ở nhà văn hóa thôn Lạc Đạo, 20 tình nguyện viên của Đội cắt tóc tình thương Tuy Hòa do anh Phan Hoài làm đội trưởng nhanh chóng bày đồ nghề sẵn sàng thực hiện công việc theo kế hoạch.

Chúng tôi rất vui mừng vì hai hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất của thôn Lạc Đạo đã có nơi ở ổn định. Địa phương ghi nhận và đánh giá cao việc làm có ý nghĩa nhân văn này của nhóm Xứ Nẫu TV.

Ô

ng Đặng Sỹ Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành Tây

Bên góc phải, khu vực dành cho thiếu nhi, cậu bé Y Luông được anh Nguyễn Hiếu mời vào ghế ngồi, khoác lên người tấm vải dù và được cắt tóc đầu tiên. Gần 30 phút sau, đứng ngắm nghía trước gương, Y Luông cười tươi: “Con rất thích kiểu tóc này, nhìn rất đẹp. Con cảm ơn chú”. Còn góc bên trái, anh Phan Hoài phụ trách cắt tóc và uốn, nhuộm cho các mí, các chị. Mí Luyên nghiêng soi mái tóc vừa được cắt tỉa rất khéo, bày tỏ: “Mình làm rẫy nên không có thời gian đi làm đẹp.

Nghe cán bộ thôn thông báo trên loa truyền thanh có đội tình nguyện về thôn cắt tóc miễn phí, mình tranh thủ đến sớm để cắt. Các chị cắt tóc rất nhanh và rất đẹp, ai cũng ưng ý”. Còn bà Lê Thị Hà (53 tuổi) sau khi được chị Hoàng Hương cắt ngắn mái tóc và nhuộm đen để che những sợi bạc, phấn khởi nói: “Mái tóc sau khi được cắt và nhuộm đen, mình như trẻ ra so với tuổi. Cảm ơn các tình nguyện viên rất nhiều”.

Từ sáng đến trưa, 60 thiếu nhi và 35 phụ nữ lần lượt được các tình nguyện viên cắt tóc, uốn, nhuộm miễn phí, ai cũng vui. Ngoài ra, nhóm thiện nguyện còn trao tặng 100 suất sữa, bánh kẹo, quần áo và đồ chơi cho các cháu thiếu nhi của thôn. Hờ Kha ướm thử chiếc áo màu trắng vừa được tặng lên người, cô bé người dân tộc Ba Na này nói trong niềm vui: “Chiếc áo rất đẹp và vừa với con. Con sẽ mặc chiếc áo này để đi học”.

Chia sẻ với phóng viên Báo Phú Yên, ông Nguyễn Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây cho biết, thôn Lạc Đạo có 123 hộ dân với 475 nhân khẩu là đồng bào các dân tộc Kinh, Ba Na, Ê Đê, Chăm, Mường, Nùng, Thổ, Jrai… cùng sinh sống. Toàn thôn hiện còn 16 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo. Vì vậy, khi có các nhóm từ thiện về đây giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người dân, địa phương rất mừng và trân quý.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/148/316290/ngay-vui-o-lac-dao.html