Ngày tựu trường, có những điểu nho nhỏ để nhớ một thời ta đã sôi nổi và trưởng thành như thế

Nhân lúc tuổi còn trẻ, nhân lúc thời cấp 3 chưa qua, nhân lúc mỗi ngày còn nghe tiếng trống trường, nhân lúc bạn bè vẫn còn ở bên nhau, thì bạn hãy hưởng thụ thật nhiều nhé!

Có ai đã nói rằng: ‘Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại', với chúng ta – những người đã từng đi qua khoảng thời gian cắp sách tới trường có lẽ điều ấy thật đúng.

Ngày thi đại học, khi nghe giám thị thông báo ‘đã hết giờ làm bài, yêu cầu các thí sinh dừng bút', mới biết đến cảm giác ba năm cấp ba chợt hóa hư vô chỉ trong một khoảnh khắc.

Sáng nay vô tuyến đưa tin cả nước hân hoan đón ngày khai giảng. Sáng nay trên Facebook, người người khoe ảnh chụp choẹt ngày khai giảng, sáng nay có gì đó như một ước mơ được quay trở lại thời niên thiếu ấy, để được xúng xính đến trường trong rạo rực niềm vui.

Sáng nay, khi đi qua mái trường cũ, khi nghe tiếng trống quen thuộc, nghe tiếng thầy Hiệu trưởng phát biểu trước trường, nhìn những tà áo dài trắng bay phất phơ trong gió, cảm thấy nuối tiếc là một điều rất thật. Câu nói duy nhất mà thầy cô không gạt chúng ta chính là ‘thời gian ở dưới mái trường này thật sự rất ngắn'.

Bạn có nhớ những bảng tên lớp này không, nếu được cầm bảng tên lớp cũng là một niềm vui rất lớn đó nhé. (Ảnh minh họa)

Những lần khai giảng năm học mới thì cũng chỉ đếm dư một chút trên đầu ngón tay mà thôi, cái cảm giác háo hức, hồi hộp trong ngày khai giảng vẫn vẹn nguyên dù năm tháng có trôi qua.

Vài hôm trước ngày khai giảng, mẹ luôn hối hả mua cho chúng tât từng cái áo, cái quần, đôi dép mới, đến cái mũ, cây bút, dán nhãn, bao bìa từng quyển sách, quyển vở. Mùa tựu trường bao giờ cũng là mùa háo hức nhất.

Từ cái ngày đầu tiên đi học với những bỡ ngỡ, sợ sệt, rồi đến những ngày làm 'đàn anh, đàn chị' hướng dẫn các em sắp xếp ghế ngồi, đội hình, đội ngũ, mỗi mốc thời gian là một cung bậc cảm xúc.

Rồi đến những năm tháng cấp 3, có một nữ sinh mười lăm tuổi khẽ mỉm cười sung sướng trước gương: ‘Ừ, giờ mình đã là học sinh cấp ba rồi nhé'.

Ba năm là thời gian đủ để quen mọi thứ, đến từng ngóc ngách trong trường, từ khuôn viên lớn, đến cây cổ thụ, cây phượng già mỗi mùa hè đỏ rực. Từ việc làm quen với bạn mới đến lúc thân nhau đến nỗi gặp nhau lúc nào cũng không thiếu chuyện để kể. Ba năm vẫn là những phần nghi lễ hết sức ngắn gọn, có chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư Chủ tịch nước, thầy hiệu trưởng lên phát biểu, đánh trống trường.

Thầy hiệu trưởng đáng kính cùng bài phát biểu truyền cảm hứng luôn khiến các thế hệ học trò ghi nhớ.

Ba năm vẫn là bác bảo vệ đứng trước cổng trường, mỗi lần đều nghiêm nghị nhắc nhở vì học sinh quên thẻ, nhưng rồi lại thương tình cho vào, thay vì để mấy đứa tìm cách trèo cổng.

Ba năm thầy cô vẫn chẳng khác đi là bao mà lũ học trò chúng ta đã ngày càng trưởng thành khôn lớn. Biết bao điều muốn nói, hay chỉ một lời cảm ơn, xin lỗi cũng trở nên vô cùng khó diễn tả.

Đứng trước trường cũ ngày hôm nay, có gì đó như nghẹn lại trong lòng. Mái trường ấy bây giờ đầy ắp các em học sinh với những tiếng cười vui ngày khai giảng, chỉ tiếc đó không còn là chúng ta.

Đối với những người trưởng thành, khai giảng năm học có thể chỉ là một nghi lễ hàng năm của học sinh nhưng đối với những cô cậu hai mươi, khai giảng vẫn là một điều gì đó rất thiêng liêng cao quý, như cột mốc đánh dấu sự trưởng thành mỗi ngày. Những cảm xúc đẹp đẽ, hân hoan ấy sẽ không bao giờ trở lại được nữa.

Áo dài trắng ngày khai trường, bạn được mặc bao nhiêu lần trong đời (Ảnh minh họa)

Và một năm học mới nữa lại đến, một mùa tựu trường nữa lại về, chúng ta – những người đã từng ngồi trên ghế nhà trường dù ở bất cứ nơi đâu, hãy dành ra chút thời gian quay trở lại thăm trường cũ, thăm lại thầy cô, thăm lại từng góc lớp, bàn ghế, cây cổ thụ trong sân để được sống lại những năm tháng học sinh – những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời.

Còn với những ai đang được sống trong không khí ấy, hãy trân trọng từng phút giây để ôm trọn những cảm xúc đẹp đẽ nhất của thanh xuân nhé.

Dung Nhi Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/ngay-tuu-truong-co-nhung-dieu-nho-nho-de%C2%A0nho-mot-thoi-ta-da-soi-noi-va-truong-thanh-nhu-the.html