Ngày Tết đẫm nước trên đất cố đô

- Theo truyền thống, Tết của người dân Lào diễn ra từ 13 đến 15/4 hàng năm, đây là Tết theo Phật lịch vì ở Lào đạo Phật từ lâu đã trở thành quốc đạo. Người dân đổ ra đường té nước cầu may cho cả năm.

Cũng như mọi nơi trên khắp đất nước Lào, người dân cố đô Louang Prabang đang tưng bừng đón tết với tục lệ té nước mang ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, mùa màng bội thu, ấm no, hạnh phúc.

Như thường lệ, những ngày Tết cũng là dịp tiết trời thanh cao, các dòng lớn đều dồi dào nước hứa hẹn năm mới nhiều lộc, người dân Louang Prabang đổ hết ra đường nhảy múa và không thể thiếu nghi thức té nước cầu may. Nghi thức té nước vào những ngày tết đã tồn tại hàng ngàn đời. Theo quan niệm của người dân Lào, té nước như một lời chúc mừng năm mới, một lời chúc phúc cho mọi người nhân dịp đầu xuân.

Ngày đầu năm mới người lớn, trẻ em đều tắm để gột sạch những sui xẻo của năm cũ.

Người dân cố đô Lào đổ ra đường với đủ loại thùng, chậu… đầy nước để té vào nhau và người đi đường chúc phúc, cầu may.

Người đàn ông này tỏ ra rất nhiệt tình đón nhận dòng nước tượng trưng cho sự may mắn.

Những lời ca, điệu múa chúc phúc vui nhộn diễn ra trên khắp các đường phố Louang Prabang.

Dù đã tăng tốc xe máy, nam thanh niên cũng không tránh kịp dòng nước mát mẻ.

Động tác nhảy điệu nghệ nhằm trúng những người ngồi trên thùng chiếc xe bán tải.

Chàng trai may mắn được hai cô gái cùng “chăm sóc”.

Người dân đứng trên các thùng xe tải, xe bán tải chạy qua khắp các con phố hứng không ít những cú tạt nước đau rát.

Chiếc xe lĩnh trọn gáo nước vào ca bin dù đã giơ tay ra hiệu không muốn bị đổ nước.

Những cú tạt nước chuẩn.

Du khách nước ngoài cũng được té nước dù không muốn.

Nhiều du khách khác lại rất vui thích tham gia nghi thức té nước.

Không chỉ té nước mà bột ngũ cốc và nhọ đen cũng được sử dụng để chúc phúc. Cũng như nhiều người khác, cô gái này mang một khuôn mặt khác sau vài vòng dạo phố.

Lê Anh Dũng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/68427/ngay-tet-dam-nuoc-tren-dat-co-do.html