Ngày này năm xưa: ''Quái vật' Ngoại hạng Anh hạ gục Man City

Ngày này 3 năm trước, Man City thất thủ ở Ngoại hạng Anh bởi cầu thủ vốn được gọi vui là 'quái vật'' - Adama Traore.

Ngày 6/10/2019, Man City bước vào vòng 8 Ngoại hạng Anh 2019/2020 trong trận đấu với Wolves. Man City như thường lệ chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, sự thiếu vắng De Bruyne khiến Man City triển khai bóng thiếu tốc độ và sự sáng tạo. Những pha xuyên phá của đội chủ nhà thực sự không có hiệu quả và hầu hết các pha dứt điểm đều đến từ ngoài vòng cấm. Hiệp 1 khép lại với một pha dứt điểm theo kịch bản cũ của Man City, đó là cú sút xa của Kyle Walker.

Bước sang hiệp 2, Man City càng bế tắc hơn trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương bởi các hậu vệ Wolves chơi quá chặt chẽ. Tấn công nhiều mà không có bàn thắng, Man City đã phải trả giá.

Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

Đến phút 80, từ pha phản công chớp nhoáng, Raul Jimenez vượt qua Otamendi rồi chuyền bóng để Adama Traore đánh bại Ederson trong tình huống đối mặt. Nhận bàn thua, Man City càng dâng cao dồn ép nhưng vẫn bế tắc hoàn toàn. Rốt cuộc, phút 90+4, Adama Traore hoàn tất cú đúp đồng thời ấn định chiến thắng 2-0 cho Wolves với pha phản công và dứt điểm tương tự.

Trận thua Wolves cách đây 3 năm khiến Man City bị tụt lại trong cuộc đua vô địch và cuối mùa phải chấp nhận nhìn Liverpool đăng quang. Trong khi đó, "quái vật'' Adama Traore cũng không có được sự phát triển quá lớn trong sự nghiệp khi có quãng thời gian thất bại ở Barca trước khi quay lại Wolves đầu mùa giải năm nay./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-nay-nam-xua-quai-vat-ngoai-hang-anh-ha-guc-man-city-post975459.vov