Ngày hội tòng quân ở TP Hà Nội: Tuổi trẻ tiếp bước cha anh

Sáng 26-2, cùng với nhiều tỉnh, thành phố của cả nước, các quận, huyện, thị xã trên toàn TP Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội tòng quân, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến động viên các thanh niên huyện Ba Vì, TP Hà Nội lên đường nhập ngũ.

Ngay từ sáng sớm, mặc cho cái rét ngọt và mưa phùn lất phất những ngày đầu xuân, dọc Quốc lộ 32 đi qua các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì của TP Hà Nội, chúng tôi được chứng kiến từng đoàn người nối nhau đổ về trung tâm các huyện, thị xã dự lễ giao, nhận quân. Để cổ vũ, động viên thanh niên Thủ đô hăng hái lên đường nhập ngũ, từ nhiều ngày trước, khắp các đường phố nội đô cho đến những trục đường chính tại các huyện, thị xã của thành phố đã treo kín cờ, băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ.

Đại tướng Lương Cường động viên thanh niên huyện Ba Vì, TP Hà Nội hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tại trung tâm huyện Ba Vì, dòng người đổ về sân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng trong Lễ giao, nhận quân năm 2024 mỗi lúc một đông. Hòa trong bầu không khí trào dâng ấy, có các mẹ, các chị đến tiễn con, em với nhiều cảm xúc đan xen. Có bạn bè đồng trang lứa đến chào nhau, hẹn ngày tái ngộ. Có cả những cựu chiến binh trong bộ quân phục trang nghiêm, trên ngực lấp lánh huân, huy chương các loại.

Trong khuôn viên sân vận động Quảng Oai, hàng trăm thanh niên đứng thành hàng ngay ngắn, trang nghiêm, trông ai cũng rắn rỏi, trưởng thành hơn trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới. Vẫn còn nét ngại ngùng khi mang trên mình bộ quân phục, nhưng tôi đã nghe loáng thoáng một số thanh niên gọi nhau bằng hai tiếng “đồng đội” rất đỗi thân thương. Cờ Tổ quốc tung bay trong gió, những biểu ngữ rực rỡ cùng với tiếng trống hội và các ca khúc cách mạng ca ngợi Tổ quốc, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Quân đội anh hùng do thanh niên huyện Ba Vì biểu diễn như thôi thúc, giục giã. Bầu không khí khu vực trung tâm của huyện Ba Vì thêm náo nhiệt, xua tan cái rét và mưa phùn những ngày đầu xuân.

Đã bao lần được sống trọn vẹn với không khí náo nức của Ngày hội tòng quân, nhưng Thượng tá Đào Tuấn Hưng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ba Vì vẫn không giấu được niềm vui và xúc động. Không vui sao được khi chứng kiến từng lứa thanh niên của huyện trưởng thành, lên đường nhập ngũ đi khắp mọi miền đất nước, góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Rồi khi hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, những lứa thanh niên ấy, sau khi được Quân đội tôi rèn sẽ góp trí, góp sức, chung tay kiến thiết, xây dựng quê hương.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội động viên thanh niên huyện Ba Vì lên đường nhập ngũ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thượng tá Đào Tuấn Hưng phấn khởi cho biết, năm nay, chất lượng công dân nhập ngũ của huyện Ba Vì đều đạt cao ở nhiều tiêu chí. Trong đó nổi bật là trình độ THPT chiếm 60% và công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học tăng cao, chiếm 21,7%; công dân đã tham gia lớp đối tượng đảng chiếm trên 50% và gần 40% công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trước đó, Ban CHQS huyện tổ chức gặp mặt, tặng quà, tiền mặt và sổ tiết kiệm cho 100% công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và công dân thực hiện nghĩa vụ công an với tổng kinh phí hơn 685 triệu đồng...

Có mặt trong dòng người tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, cựu chiến binh Phan Minh Thuyết ở thị trấn Tây Đằng trên ngực áo đeo các loại huân, huy chương đỏ thắm. Cựu chiến binh Phan Minh Thuyết nắm chặt tay và dặn dò các thanh niên không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, ra sức xây dựng Quân đội vững mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu. Người cựu chiến binh năm nay đã 78 tuổi, nguyên là chiến sĩ Binh đoàn Cửu Long bồi hồi xúc động như được sống lại thuở mười tám, đôi mươi của mấy chục năm trước, cũng chộn rộn, háo hức khi được khoác trên mình bộ quân phục, lên đường bảo vệ non sông theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Trò chuyện với chúng tôi, Lê Công Hoàng Anh bày tỏ vui mừng và vinh dự lớn lao khi trước lễ giao, nhận quân ít ngày, anh được Chi bộ thôn Đông An (Đảng bộ xã Thụy An) kết nạp vào Đảng. Với ý thức trách nhiệm của người đảng viên mới lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, được đón nhận tình cảm của bà con và lãnh đạo các cấp, Lê Công Hoàng Anh chia sẻ: “Tôi sẽ ra sức học tập, rèn luyện, noi gương các thế hệ cha anh đi trước; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà...”.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Dương Cao Thanh, Bí thư Huyện ủy Ba Vì thắp lửa truyền thống như để khơi lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ và cũng để nhắc nhở các thanh niên trong huyện hãy giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương. Tiếp đó, đồng chí Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện gióng lên hồi trống dài, thúc giục thanh niên hăng hái lên đường tòng quân. Trong lời động viên, căn dặn con em quê hương lên đường nhập ngũ dịp này, đồng chí Đỗ Mạnh Hưng tin tưởng các thanh niên khi về đơn vị sẽ ra sức học tập, rèn luyện để xứng đáng là người quân nhân cách mạng, người chiến sĩ Công an nhân dân và trở thành lực lượng nòng cốt, tin cậy cho sự nghiệp xây dựng địa phương sau này.

Chứng kiến lễ giao, nhận quân diễn ra trang nghiêm, trọng thể, Đại tướng Lương Cường bày tỏ vui mừng trước khí thế sôi nổi, hăng hái lên đường nhập ngũ của thanh niên Ba Vì. Đại tướng Lương Cường tận tay trao hoa chúc mừng, sửa lại từng nếp áo và ân cần nhắn nhủ, động viên các thanh niên ra sức học tập, rèn luyện, trưởng thành để không ngừng tô thắm lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; chấp hành nghiêm kỷ luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Nắm chặt tay từng người con ưu tú của quê hương núi Tản, sông Đà, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo TP Hà Nội bày tỏ tin tưởng, thanh niên huyện Ba Vì sẽ tiếp bước cha anh, kế tục xứng đáng truyền thống quê hương; không ngừng phấn đấu trở thành quân nhân ưu tú, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình.

Thật đúng với ý nghĩa của Ngày hội tòng quân, khi Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại huyện Ba Vì kết thúc cũng là lúc lời bài hát “Hát mãi khúc quân hành” của cố nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền vang lên, càng thôi thúc, động viên thanh niên hăng hái, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Các thanh niên tự hào bước qua “cổng vinh quang”, hai bên là dòng chữ “Tuổi trẻ xung kích lập công/ Thanh niên tô hồng truyền thống” để ra xe ô tô về đơn vị. Đoàn xe đã lăn bánh nhưng những tiếng gọi động viên, những cánh tay vẫy chào vẫn không dừng lại. Tất cả như đang nhắn nhủ: Quê hương mong chờ tin vui sớm gửi về hậu phương những người chiến sĩ.

Theo thông tin từ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, thực hiện chỉ tiêu giao quân năm 2024, Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ. Chất lượng giao quân năm 2024 của TP Hà Nội cao hơn so với năm trước, trong đó: Công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 25,2% (tăng 2,8% so với năm 2023) và có trình độ THPT đạt 74%; có 41 đảng viên, tăng 34 đồng chí so với năm trước... Trước đó, 30/30 quận, huyện, thị ủy đã tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng đảng cho 1.743 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và kết nạp được 52 đảng viên mới. Toàn thành phố đã trao 1.873 sổ tiết kiệm tặng các thanh niên nhập ngũ với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng và tặng quà, tiền mặt gần 13 tỷ đồng...

Ghi nhanh của MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ngay-hoi-tong-quan-o-tp-ha-noi-tuoi-tre-tiep-buoc-cha-anh-766513