Ngày hội của quân dân trên biên giới Quảng Bình

Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' Tết Giáp Thìn do Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình và các Ban, Bộ, ngành, địa phương tổ chức tại địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, ngày 12/1/2024, có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Sự hiện diện của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương thực sự là niềm vui lớn đối với quân dân biên giới xa xôi khi Tết đến, Xuân về.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cùng đại biểu các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương tham quan “Phiên chợ 0 đồng” trong Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", do Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình và các sở, ban, ngành tổ chức tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, ngày 12/1/2024. Ảnh: Viết Lam

Trong suốt quá trình dài, Đảng, Nhà nước ta luôn có những chủ trương ưu tiên đặc biệt để chăm lo, từng bước đưa cuộc sống nhân dân trên mọi miền Tổ quốc, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, hải đảo ngày càng thêm khởi sắc. Hàng năm, cứ dịp Tết đến, Xuân về, các Ban, Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương đều huy động các nguồn lực để có những hoạt động thiết thực hướng về nhân dân ở những khu vực khó khăn, cách trở.

Thực hiện chủ trương lớn đó, nhiều năm qua, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng trên các tuyến biên giới, bờ biển phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để tri ân đồng bào các dân tộc ở khu vực đóng quân. Chương trình cũng nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo; thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Chính phủ phát động, góp phần động viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vui Xuân, đón Tết, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Những năm gần đây, BĐBP Quảng Bình là một trong những đơn vị thường xuyên huy động được nguồn lực tổ chức chương trình có quy mô lớn, tạo sự lan tỏa rộng rãi, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương trên tuyến biên giới, bờ biển của tỉnh. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Giáp Thìn 2024 được BĐBP Quảng Bình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình cùng các ban, ngành địa phương tổ chức tại địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa - khu vực định cư chủ yếu của đồng bào dân tộc Sách, Mày, Chứt với cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Trương Thị Mai cùng các đại biểu tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Viết Lam

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến nhân dân như: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thi các trò chơi dân gian; “Phiên chợ 0 đồng”, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thi gói bánh chưng. Một điều đặc biệt của chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" năm nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp đến thăm, tặng quà, chúc Tết quân và dân biên giới.

Trên địa bàn xã Dân Hóa, đồng chí Trương Thị Mai cùng đại biểu các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử đồi Cha Quang; tặng quà chính quyền, nhân dân trên địa bàn; tham quan “Phiên chợ 0 đồng”; thăm cột mốc chủ quyền; dự lễ khởi công xây dựng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trồng cây lưu niệm; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đồng chí Trương Thị Mai đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương những thành tích, chiến công của BĐBP. Đồng chí nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã chịu nhiều hi sinh, gian khổ để giữ cho biên giới được bình yên. Nhất là trong đại dịch Covid-19, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã phải sinh hoạt trong những lán trại để ngăn chặn dịch tràn vào nước ta. Những hi sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ BĐBP được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nhân dân ghi nhận.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP tặng quà cho chính quyền huyện Minh Hóa. Ảnh: Viết Lam

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, BĐBP đã tham gia tích cực vào xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, triển khai nhiều mô hình, cách làm hay để hỗ trợ nhân dân biên giới phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo. Các đơn vị BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nói về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình và các đơn vị toàn lực lượng BĐBP tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tối cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai cùng đại biểu các cấp đã tham dự, theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc do các đoàn nghệ thuật, các đội văn nghệ của các địa phương biểu diễn. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được BĐBP Quảng Bình tổ chức thành công đã góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân, tạo không khí vui tươi để quân và dân biên giới xa xôi đón một mùa Xuân mới an vui, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” trên biên giới Quảng Bình, Ban Tổ chức đã triển khai hoạt động khám chữa bệnh cho trên 400 người dân, trao tặng 6 ngôi nhà Đại đoàn kết, 2 ngôi nhà Hạnh phúc, 2 mô hình sinh kế. Đại biểu các cấp cũng trao tặng hàng nghìn suất quà có giá trị cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới để đón Tết, với tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ngay-hoi-cua-quan-dan-tren-bien-gioi-quang-binh-post471493.html