Ngày hè của những đứa trẻ vùng cao Nghệ An

Vào dịp hè đến với các huyện vùng cao như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong…ta dễ dàng bắt gặp nhiều hình ảnh trẻ em phụ giúp bố mẹ làm việc như thêu thùa, trông em, giã gạo, gùi nước, chạy chợ … Ảnh: Đình Tuân

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên thay vì vui chơi, nô đùa với các bạn cùng trang lứa, Quang Thị Yên (14 tuổi), ở bản Đàng, xã Nga My (Tương Dương) dành thời gian nghỉ hè thêu váy thuê để kiếm tiền mua sách, vở và quần áo, chuẩn bị cho năm học mới. Yên cho biết: “Dịp hè, cháu thường dành nhiều thời gian để phụ giúp bố mẹ, ngoài thêu thùa cháu còn biết đi lấy củi, nấu cơm... Ảnh: Đình Tuân

Giã gạo là một công việc khá nặng, nhưng những đứa trẻ vùng cao vẫn làm công việc này rất thuần thục. Ảnh: Đình Tuân

Do cuộc sống vất vả, các em đã bắt đầu biết phụ giúp bố mẹ từ rất sớm. Vì vậy, những đứa trẻ ở đây đều có vẻ bề ngoài cứng cáp hơn so với các bạn cùng trang lứa ở những địa phương thuận lợi. Ảnh: Đình Tuân

Cõng chăm em cho mẹ lên rẫy. Ảnh: Đình Tuân

Với bản tính hiếu động, đang tuổi ăn, tuổi chơi, tranh thủ lúc rảnh rỗi , các em đã tự tạo “sân chơi” cho mình, thường là kéo co, ô ăn quan, nhảy dây, bắn bi… Ảnh: Đình Tuân

Tuy cuộc sống có phần vất vả và còn những thiếu thốn nhưng các em không vì thế mà mất đi sự hồn nhiên, lạc quan của lứa tuổi. Ảnh: Đình Tuân

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ngay-he-cua-nhung-dua-tre-vung-cao-nghe-an-post254348.html