Ngày cuối năm, tiểu thương Đà Nẵng bán lỗ hoa Tết chạy mưa

Ngày cuối năm, trời Đà Nẵng mưa dầm, tiểu thương chợ hoa Tết phải bán cắt lỗ chạy mưa vì chỉ còn vài tiếng nữa là đóng chợ...

Trưa 29 tháng Chạp, chợ hoa Tết tại quảng trường 29 tháng 3 (Đà Nẵng) có phần đông đúc hơn những ngày trước. Tiểu thương khá phấn khởi khi lượng khách tăng lên, hi vọng bán được thêm nhiều hoa, cây cảnh trước giờ đóng chợ.

Chợ hoa Tết Đà Nẵng vẫn còn nhiều dù chỉ còn vài tiếng nữa là đóng chợ

Tuy nhiên, mưa bất chợt đã khiến chợ vắng khách ngay sau đó. Tiểu thương lo ngay ngáy khi chỉ còn vài tiếng nữa là đóng chợ. Nhiều tiểu thương ngoại tỉnh phải lo kịp về nhà đón Giao thừa.

Tiểu thương Hứa Xuân Đạt (nhà vườn trồng mai tại Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho hay, xác định năm nay khó khăn, lượng khách ít nên ngay từ đầu ông không dám báo giá cao.

Hơn 200 chậu mai đem ra đã bán được hơn 160 chậu. Còn sót lại hơn 40 chậu nên phải giám giá mạnh để bán cho kịp giờ đóng gian hàng.

Năm nay lượng khách mua hoa, cây cảnh Tết đã ít hơn mọi năm, cơn mưa những ngày cuối năm khiến tiểu thương lo sốt vó

Ông Trần Huy Nhân (nhà vườn trồng quất cảnh tại Hội An, Quảng Nam) cho biết, do cơn mưa lớn kéo dài cả ngày 30/1 khiến lượng khách giảm sút nghiêm trọng.

“Tiền thuê lô bán hàng đã ngót 20 triệu, còn mấy tiếng nữa thôi là chợ đóng cửa, ai cũng cầu trời cho đừng mưa. Ai cũng vừa bán vừa chạy lỗ, vừa chạy mưa”, ông Nhân rầu rĩ nói.

Đến chiều 29 tháng Chạp, giá mai kiểng trung bình giảm từ 2 triệu xuống còn 1 triệu đến 1,8 triệu tùy loại

Quất cảnh cũng giảm còn 1,3 đến 2,5 triệu đồng tùy chậu

Những loại hoa truyền thống như hoa cúc năm nay vẫn không đắt hàng dù giá đã giảm nhiều

Theo các tiểu thương, chưa có năm nào hoa Tết, cây cảnh ế như năm nay

Theo ghi nhận của PV, đến đầu giờ chiều cùng ngày, chợ hoa Tết lớn nhất Đà Nẵng vẫn còn bạt ngàn cây cảnh. Giá các loại cây cảnh giảm nhiều nhưng chưa đến mức phải bán tháo

Ngọc Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ngay-cuoi-nam-tieu-thuong-da-nang-ban-lo-hoa-tet-chay-mua-d541175.html