'Ngày của Mẹ' trong tôi là…

Cách thể hiện tình cảm của mỗi người là khác nhau. Với tôi, tôi thích được ôm mẹ, nằm cạnh và tâm sự với mẹ về một ngày của mình.

Nguyễn Hồng Minh, 16 tuổi, học sinh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội)

"Với tôi, mẹ là người thật tuyệt vời. Dù là khi tôi còn nhỏ dại hay khi đã trưởng thành, mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Mỗi giây phút tôi yếu lòng, mẹ luôn ở đó, ấp ôm, vỗ về. Và giờ đây, khi tròn 16 tuổi, tôi ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân và trên hết là sự báo đáp tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.

Chẳng biết từ khi nào, mỗi khi mẹ ốm, tôi sẽ thay mẹ làm tất cả những gì tôi có thể. Sau mỗi lần như thế, tôi lại có thêm bài học trên hành trình "tập làm người lớn" của mình. Chỉ một hành động nhỏ như rót sẵn cốc nước để mẹ uống sau khi đi làm về hay cố gắng không khiến mẹ phải phiền lòng cũng là một cách để bày tỏ sự thương yêu dành cho mẹ.

Nguyễn Hồng Minh, 16 tuổi, học sinh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội)

Nguyễn Hồng Minh, 16 tuổi, học sinh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội)

Cách thể hiện tình cảm của mỗi người là khác nhau. Với tôi, tôi thích được ôm mẹ, nằm cạnh và tâm sự với mẹ về một ngày của mình. Ở bên mẹ, tôi không cần "đeo mặt nạ" hay tạo dựng một hình ảnh hoàn hảo, tôi chỉ cần là tôi.

Càng lớn, tôi càng mong muốn đưa mẹ đi đến những nơi tôi đã từng đi, để mẹ được trải nghiệm những gì tôi từng thử. Tôi thường hỏi mẹ về những điều mẹ thích, những ước mơ, hoài bão và cả những kỉ niệm tuổi thơ của mẹ. Bởi tôi muốn hiểu mẹ hơn, muốn mẹ hạnh phúc mỗi ngày".

Nguyễn Trần Anh Thu, 34 tuổi, quê Thanh Hóa

Nguyễn Trần Anh Thu, 34 tuổi, quê Thanh Hóa

Nguyễn Trần Anh Thu, 34 tuổi, quê Thanh Hóa

"Tôi hiện công tác tại Hà Nội, công việc bận rộn nên ít về với mẹ. Dù đã lập gia đình nhưng mỗi lần về nhà, tôi thường ngủ với mẹ để được nằm trên chiếc giường quen thuộc thuở nhỏ, được hít hà mùi thơm từ áo mẹ, được cảm nhận thời gian trên da mẹ.

Tôi và chị gái thường gọi điện cho mẹ mỗi tối để hỏi thăm tình hình của mẹ. Mẹ ở một mình nên sự thăm hỏi, quan tâm của các con từ xa chỉ qua chiếc điện thoại di động. Có các con trò chuyện, mẹ cũng đỡ cô quạnh hơn. Có rất nhiều chuyện mà mẹ muốn kể, muốn chia sẻ với chúng tôi.

Thấu hiểu điều này, chúng tôi luôn lắng nghe, chỉ cần nghe tiếng mẹ rổn rảng trò chuyện, tôi cũng cảm thấy vui. Ba mẹ con tôi thống nhất với nhau, ai cũng phải lo thật tốt cho sức khỏe của mình, nhất là mẹ. Cứ có gì tốt cho sức khỏe của mẹ, chúng tôi đều không tiếc tiền mua.

Quan trọng hơn, chúng tôi động viên mẹ chịu khó ăn uống, không bỏ bữa, tập luyện thể dục để nâng cao sức khỏe. Lần nào về quê với mẹ, tôi cũng đi chợ nấu những bữa cơm ngon để cả nhà quây quần bên bữa cơm gia đình. Với chúng tôi, ngày nào cũng là Ngày của Mẹ. Chúng tôi chỉ mong mẹ khỏe mạnh, vui vẻ".

Nhật Minh (ghi)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngay-cua-me-trong-toi-la-20240510171716733.htm