Ngày 8.3- phụ nữ nghĩ về hạnh phúc

Ngày 8.3, với chị em phụ nữ, không phải chỉ có quà, có hoa mới gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc còn đến từ những cảm nhận cuộc sống đầy giản đơn nhưng không kém phần ý nghĩa. Người phụ nữ luôn là những bông hoa xinh tươi khi biết tự tạo niềm vui, hạnh phúc cho bản thân.

Chị Đặng Thị Ngọc Vân (thứ 3 từ trái sang) về nguồn cùng hội viên.

Hạnh phúc khi biết đủ

Sinh ra với dị tật bẩm sinh ở thanh quản, gây khó khăn trong việc phát âm, lời nói chậm chạp và hay bị ngắt quãng, chị Phạm Thị Thu Thảo, 35 tuổi, ngụ xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng phải nỗ lực rất nhiều để có được cuộc sống hiện tại. Chị cho biết khi còn nhỏ, do gia đình khó khăn, mẹ từng khuyên chị nghỉ học để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, cô gái nhỏ khi ấy quyết tâm học cho bằng được dù mỗi ngày phải đi học từ sáng sớm và mất khoảng một giờ đồng hồ đạp xe mới đến trường.

Nhà không có điều kiện, chị Thảo luôn đắn đo để chọn ngành, trường học cho phù hợp. Tốt nghiệp THPT, chị chọn học ngành kế toán một trường trung cấp có chi nhánh trên địa bàn huyện Gò Dầu. Học xong, chị đi làm, lập gia đình, sinh con, thất nghiệp rồi ly hôn. Trải qua nhiều biến cố cuộc sống, cô gái trẻ dần hiểu mình, hiểu cuộc sống hơn.

Hơn hai mươi tuổi, chị chọn bán bánh tráng trộn làm nghề kiếm sống và lao vào làm việc bằng hết khả năng của mình. Chị kể, có những khi phải giao hàng xa qua tận Khu công nghiệp Phú Mỹ (Bình Dương). Hay có lần, đến ngày chuẩn bị lên bàn mổ để sinh con, chị vẫn miệt mài chốt đơn. Với những nỗ lực không ngừng của mình, chị Thảo- khi ấy chưa tròn 30- đã có thể lo được cho mẹ và hai con đủ đầy. Hiện tại, chị đang cố gắng gầy dựng một thương hiệu bánh tráng trộn cho riêng mình.

Từ trong tết nguyên đán đến nay, chị Thảo luôn bận rộn với những đơn hàng, thậm chí, có đơn hàng chị phải làm xuyên đêm để kịp “xuất ngoại”. Chị nói: “Dù cực nhưng tôi vui vì việc buôn bán tốt hơn năm trước”.

Tháng 3, chị nhớ có một ngày Quốc tế Phụ nữ. Sống trong gia đình nhiều năm vắng bóng đàn ông, chị Thảo tự tay tạo ra niềm vui cho ngày 8.3 đầy ý nghĩa. Chị nói rằng, những năm qua, mình có thể quên tặng bản thân một bó hoa tươi, một chiếc áo đẹp nhưng chưa bao giờ quên tặng mẹ- khi một chiếc bánh kem, bó hoa, lúc lại là một chuyến du lịch để bày tỏ tình cảm với bà, người luôn đồng hành cùng chị trong những ngày tháng qua.

Chị Thảo chia sẻ, cuộc sống sẽ vui hơn khi bản thân biết đủ, mong muốn nhiều đôi khi lại tự gây khó cho mình. Chị bày tỏ: “Mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là cả nhà khỏe mạnh, công việc ổn định để chăm lo tốt cho cả gia đình”.

Nhiều năm qua, có những lúc đổ bệnh vì làm việc quá sức nhưng chị Thảo không hối hận. Thỉnh thoảng, khi ngưng việc, không làm gì chị sẽ đọc sách để trau dồi kiến thức. Đó là những quyển sách về kinh doanh do một người thầy gửi tặng. Chị nói rằng, đạt được cuộc sống hiện tại chính là nhờ bản thân luôn cố gắng, cộng thêm may mắn khi được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều người. Chị không giấu được niềm hạnh phúc: “Tôi biết ơn chính mình vì ngày xưa đã không bỏ học, nếu không đến trường, tôi sẽ không có hiểu biết như bây giờ; khi gặp thất bại có lẽ cũng chỉ mải buồn lo mà không biết đứng lên”.

Chị Nguyễn Thị Kim Định và con trai.

Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn

Theo chị Nguyễn Thị Kim Phụng (phường IV, thành phố Tây Ninh), mỗi người phụ nữ sẽ có niềm vui, hạnh phúc khác nhau. Có người vui vì nhận được sự quan tâm từ người thân, bạn bè; có người hạnh phúc khi mang lại niềm vui cho người khác. Chị cũng vậy, niềm vui đến từ công việc và sự an vui trong cuộc sống.

Hơn 20 năm làm giáo viên, niềm vui, hạnh phúc của chị Phụng chính là mang lại niềm vui khi đến trường cho học sinh. Hơn 20 năm làm công tác Tổng phụ trách Đội, chị Phụng luôn suy nghĩ, tạo ra những mô hình sân chơi cho trẻ, các hoạt động trải nghiệm về lịch sử, kỹ năng sống... cho các em.

Chị Phụng nhận định: “Phụ nữ hiện nay không chỉ trông chờ sự quan tâm trong những ngày đặc biệt mà phải biết tự tạo niềm vui cho chính mình. Niềm vui đơn giản lắm chứ không hề cầu kỳ. Đôi khi chỉ cần mua một chiếc áo đẹp, gặp gỡ bạn bè là đủ khiến mình vui rồi”.

Chị Nguyễn Thị Bé Hai, ngụ xã Long Chữ, huyện Bến Cầu cũng chia sẻ, niềm vui, hạnh phúc đơn giản là sự sum họp, đầm ấm của cả gia đình. Trải qua nhiều thay đổi, chị luôn có thái độ sống tích cực, biết ơn với những gì mình trải qua. Chị Bé Hai bày tỏ: “Với tôi, điều quan trọng là biết bằng lòng với những gì mình đang có. Hạnh phúc là để cảm nhận chứ không phải để so sánh. Người phụ nữ mang năng lượng tích cực, tình yêu thương bao la sẽ thu hút, kết nối mọi người lại với nhau và mang lại hạnh phúc cho chính mình”.

Là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, chị Nguyễn Thị Kim Định luôn tích cực trong các hoạt động. Các dịp lễ, chị tổ chức hoạt động nấu ăn, tặng hoa cho hội viên, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Với một gia đình đặc biệt, là người "đẹp gái nhất nhà", chị Định nhận được nhiều niềm vui, hạnh phúc theo cách của riêng mình. Chị chia sẻ: “Các con trai quan tâm, tặng hoa, quà cho tôi vào những dịp đặc biệt. Với tôi, niềm hạnh phúc, động lực trong cuộc sống chính là thấy các con ngoan ngoãn, các thành viên gia đình được khỏe mạnh. Chỉ đơn giản có vậy”.

Với đặc thù công việc, chị Đặng Thị Ngọc Vân, hiện là Chủ tịch Hội LHPN xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, được tiếp xúc với nhiều người. Chị nghĩ mỗi người không ai là hoàn hảo nên mọi người cần gặp gỡ, cùng hỗ trợ nhau tiến bộ. Đó là niềm vui trong công việc của chị. Mỗi khi tiếp cận, được lắng nghe tâm tư, chia sẻ, giải quyết việc khó khăn cho chị em là chị lại có thêm niềm vui. Chị nói: “Tôi vui vì mình là một người có ích cho xã hội. Tôi hạnh phúc khi thấy hội viên của mình nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Bên cạnh đó, là phụ nữ, tôi cũng vui vì mình có thể tự chủ kinh tế, lo cho bản thân, lo cho các con học hành”.

Ngô Tuyết

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/ngay-8-3-phu-nu-nghi-ve-hanh-phuc-a169923.html