Ngày 28.9, Việt Nam gặp Malaysia

SGTT.VN - Sáng 27.9, huấn luyện viên các đội bóng tham dự giải đấu tranh "Cúp bóng đá TP.HCM" đã tuyên bố rất hùng hồn về mục tiêu của mình tại giải đấu này. Đại diện cho đội Olympic Việt Nam đến tham dự buổi họp báo không phải là huấn luyện viên Calisto hay ông Phan Thanh Hùng mà là trợ lý Nguyễn Văn Sỹ.

Huấn luyện viên Calisto thường xuyên động viên cầu thủ trước giải đấu. Ảnh: Tất Đạt Đội Olympic Việt Nam chỉ giữ lại bộ khung với tám cầu thủ chủ chốt sau SEA Games 25 diễn ra tại Lào. Nói về giải đấu, ông Sỹ “hô khẩu hiệu” rằng: “Không đặt nặng mục tiêu nhưng đội bóng sẽ chơi hết sức mình vì thành công chung của giải. Đội sẽ cố gắng giành vị trí cao nhất”. Đơn giản và ngắn gọn hơn, huấn luyện viên Rajagopal của đội U23 Malaysia, người đã từng cầm quân đánh bại đội U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games nói thẳng: “Đội hình của Malaysia sang Việt Nam lần này còn lại sáu cầu thủ từng thi đấu ở trận chung kết SEA Games 25 mà thôi. U23 Malaysia mới chỉ tập trung từ ngày 21.9 và mục tiêu chính của họ là ở Asian Games diễn ra tại Quảng Châu – Trung Quốc”. Dường như sợ hiểu nhầm về việc đội bóng của mình sẽ chỉ thử nghiệm là chính ở giải đấu, ông Rajagopal nói thêm: “Dù vậy, các cầu thủ Malaysia sẽ chơi hết mình vì danh dự và vì các cầu thủ cũng muốn có tên trong đội hình cuối cùng tham dự Asiad 16. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chức vô địch”. Một chi tiết khác đáng chú ý mà huấn luyện viên Rajagopal đã không tiết lộ trong buổi họp báo, chính là đội hình ông mang sang Việt Nam lần này gồm rất nhiều trụ cột ở đội tuyển tham dự AFF Cup vào cuối năm nay. Không mạnh miệng như người Malaysia, đại diện đội bóng Singapore, ông Moory chỉ dám hứa sẽ chơi hết mình và gây khó khăn cho các đối thủ. Lý giải về việc chỉ đề ra mục tiêu không cố định, ông Morry cho rằng đội hình U23 Singapore mang sang Việt Nam đang trong quá trình giao thoa giữa cũ và mới. Đội bóng đảo quốc Sư Tử chỉ còn lại bảy cầu thủ quen mặt với khán giả Việt Nam. Thế nhưng khán giả kỳ vọng nhiều hơn bởi lần này sang Việt Nam, đội U23 Sigapore sẽ do chính huấn luyện viên Avramovic, người từng giúp Singapore vô địch Đông Nam Á hai lần ở năm 2004 và 2006 đích thân chỉ đạo. Trong thành phần Singapore có sự tăng cường của hai tuyển thủ quốc gia kỳ cựu là trung vệ Bennet Daniel và thủ môn Lewis Lionel. Có thể nói, ẩn số của giải đấu chính là đội U21 Iran. Được xem là đội bóng có tuổi đời lẫn tuổi nghề ít nhất so với các đội bóng còn lại nhưng U21 Iran lại được xếp vào “hạng” ứng cử viên vô địch của giải đấu. Sự ưu ái trong đánh giá của ban tổ chức bắt nguồn từ việc lãnh đạo đội bóng này hứa đưa sang Việt Nam đội hình mạnh nhất có thể và còn vì trình độ chênh lệch của nền bóng đá Iran so với các nước trong khu vực Đông Nam Á là khá lớn. Chính ông Hamzeh Khosro, huấn luyện viên U21 Iran cũng thừa nhận: “Iran mang đến là lứa U21 đang chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2012, dù một số cầu thủ đang bận thi đấu CLB nhưng các cầu thủ còn lại phải thi đấu bằng tất cả khả năng của mình”. Lịch thi đấu (các trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất – TP.HCM): Ngày 28.9: U-23 Iran - U-23 Singapore (16 giờ); U-23 Việt Nam - U-23 Malaysia (18 giờ 30). Ngày 30.9: U-23 Iran - U-23 Malaysia (16 giờ), U-23 Việt Nam - U-23 Singapore (18 giờ30). Ngày 2.10: U-23 Singapore - U-23 Malaysia (16 giờ), U-23 Việt Nam - U-23 Iran (18 giờ 30). Ngày 28.9: U-23 Iran - U-23 Singapore (16 giờ); U-23 Việt Nam - U-23 Malaysia (18 giờ 30). Ngày 30.9: U-23 Iran - U-23 Malaysia (16 giờ), U-23 Việt Nam - U-23 Singapore (18 giờ30). Ngày 2.10: U-23 Singapore - U-23 Malaysia (16 giờ), U-23 Việt Nam - U-23 Iran (18 giờ 30). T.Đạt

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/the-thao/130121/nga%cc%80y-289-vie%cc%a3t-nam-ga%cc%a3p-malaysia.html