Ngày 10 tháng 10 năm ấy...

QĐND - Người dân thủ đô Hà Nội đều nhớ ngày 10-10-1954, ngày Thủ đô hoàn toàn giải phóng, sạch bóng quân thù; quân đội ta tiếp quản Thủ đô sau 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp. Tờ báo Thời Mới của Hà Nội ra số đầu vào đúng ngày 10-10 với những bài chứa chan tình cảm của người dân Hà Nội với cách mạng. Hôm sau, ngày 11-10-1954, báo ra số 2 rất sớm, nổi bật dòng chữ to đậm ở ngay trang nhất: “Đại quân ta chính thức vào tiếp quản Thành phố Hà Nội trong làn sóng người và rừng biểu ngữ. Thiếu tướng Vương Thừa Vũ và bác sĩ Trần Duy Hưng cùng với quân đội và đoàn cán bộ được nhân dân hoan nghênh nhiệt liệt. Hàng vạn bó hoa tươi thắm đã trao tặng các chiến sĩ. Sự vui mừng ấy khó có bút nào tả nổi!…”.

Những người Hà Nội nay thuộc lớp “người xưa nay hiếm” còn nhớ như in ngày lịch sử vẻ vang ấy. Đường phố Hà Nội phong quang sạch đẹp vì anh chị em Sở Công chính đã lao động cả đêm để quét dọn. Toàn thành phố rực rỡ cờ hoa, cổng chào và biểu ngữ, đèn điện sáng lung linh rực rỡ các màu. Đặc biệt hơn cả là niềm vui chiến thắng ngời ngợi trên khuôn mặt từng người. Đúng 15 giờ ngày 10-10, một hồi còi rền vang khắp Thủ đô từ mái nhà Bưu điện thành phố Hà Nội vang vọng ra tận ngoại thành. Đó là hiệu lệnh lễ chào cờ Tổ quốc bắt đầu tại cột cờ ngã tư phố Hoàng Diệu-Điện Biên Phủ và Vườn hoa Canh nông đối diện cột cờ. Hàng vạn đồng bào đại diện các tầng lớp nhân dân, nghiêm trang hướng về lá cờ Tổ quốc. Thiếu tướng Vương Thừa Vũ cùng Chủ tịch Trần Duy Hưng chủ tọa buổi lễ chào cờ lịch sử ấy. Sau khi tiếp quản Thủ đô, đồng chí Song Hào- Chính ủy Đại đoàn 308 đã chỉ thị cho đơn vị công binh của đại đoàn phối hợp với công nhân xe lửa gấp rút lắp đặt trên đỉnh Cột cờ một trụ cột bằng ống thép không gỉ cao 6,5m để treo cờ như hiện nay. Chúng ta còn dạt dào niềm tự hào với những câu thơ bất hủ của Trần Quang Khải, vị tướng số 2 sau Trần Hưng Đạo hơn 700 năm trước, khi hộ giá vua Trần Nhân Tông trở lại kinh thành Thăng Long vừa sạch bóng quân thù: Đoạt sáo Chương Dương độ Cầm hồ Hàm Tử quan Thái bình tu trí lực Vạn cổ thử giang san. Nghĩa là: Chương Dương cướp giáo giặc Hàm Tử bắt quân thù Thái bình nên gắng sức Non nước ấy ngàn thu Thế đấy, hơn 700 năm trước, Thăng Long xưa - Hà Nội nay cũng đã từng có ngày giải phóng dân tộc. Và 1000 năm qua, kể từ ngày Lý Thái Tổ định đô, kiến quốc, đất nước đã trải qua bao phen binh đao máu lửa chống giặc ngoại xâm để giành tự do, độc lập, xây dựng thủ đô ngày càng to đẹp hơn. Việt Nam mãi mãi là một dân tộc anh hùng, yêu chuộng hòa bình, nối rộng vòng tay bè bạn với tất cả các dân tộc năm châu. Phó Đức Khang

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/75/68/74/74/74/126187/Default.aspx