Ngắm những chiến sĩ 'mũ nồi xanh' lên đường làm nhiệm vụ ở Nam Sudan

Những chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ mang tâm thế và phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Sáng 29/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Nam Sudan và Abyei. Tham dự lễ xuất quân còn có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, trong đó có Bộ Quốc phòng, lãnh đạo TP. HCM và đại diện LHQ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.

63 quân nhân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ

Phát biểu tạị buổi lễ, Bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 cho biết, bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 sẽ thay thế bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã hoàn thành nhiệm vụ. 63 thành viên, trong đó có 11 nữ, đều được lựa chọn từ các Quân khu 5, 7, 9, Quân đoàn 4, bệnh viện Quân y 175, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số đơn vị khác.

Lực lượng tham gia được huấn luyện kỹ lưỡng về mọi mặt, cả chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế, kiến thức gìn giữ hòa bình sát với diễn biến tình hình thực tiễn, đáp ứng đầy đủ tiêu chí của LHQ và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ tại Liên hiệp quốc

Các chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ tại Liên hiệp quốc

Đội Công binh số 2 thay thế Đội Công binh số 1 tại khu vực Abyei, có 184 thành viên, trong đó có 19 nữ, được điều động từ nhiều quân khu và binh chủng.

Các thành viên của Đội được huấn luyện chuyên ngành như Luật nhân đạo quốc tế, phòng chống bạo lực tình dục, nhận biết vật liệu nổ, trao đổi chuyên môn công binh, ngoại ngữ, y tế, hậu cần kỹ thuật... đáp ứng yêu cầu của Phái bộ cũng như các yêu cầu của LHQ.

“Cùng với việc được trang bị đầy đủ các phương tiện, vật tư phục vụ nhiệm vụ, 100% cán bộ, nhân viên của hai đơn vị đều có quyết tâm cao và đã sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ”, Bác sĩ Nguyễn Hải Ngọc chia sẻ.

Ý chí và quyết tâm, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua

Lần thứ hai tham gia nhệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan trong môi trường khắc nghiệt, Đại úy Nguyễn Mạnh Hiệp, nhân viên cấp cứu đường không chia sẻ, anh luôn mang tâm thế nố lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. "Chúng tôi mang tâm thế là người bộ đội Việt Nam, mang phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cách xa Tổ quốc hơn 10.000 km, có chút lo lắng nhưng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên, ủng hộ của vợ và gia đình", Đại úy Hiệp chia sẻ.

Chiến sĩ Nguyễn Phước Tường được vợ Phạm Mỹ Linh dặn dò và chỉnh lại "chiếc mũ nôi xanh". Chi Linh rất tự hào khi thấy chồng tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ cao cả của Tổ quốc. Ảnh: Nguyên Hằng

Chiến sĩ Nguyễn Phước Tường được vợ Phạm Mỹ Linh dặn dò và chỉnh lại "chiếc mũ nôi xanh". Chi Linh rất tự hào khi thấy chồng tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ cao cả của Tổ quốc. Ảnh: Nguyên Hằng

Trước giờ lên máy bay làm nhiệm vụ, chiến sĩ Hoàng thị Thương thuộc Đội công binh số 2 bịn rịn bên người thân, chia sẻ nỗi nhớ gia đình, nhớ nhà và cậu con trai 2 tuổi.

"Bản thân là nữ, chúng tôi cũng có những khó khăn nhất định, nhưng với ý chí và quyết tâm của mình, tôi nghĩ khó khăn nào cũng sẽ vượt qua”, Hoàng Thương chia sẻ.

Trao quyết định, tặng cờ Tổ quốc cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại lễ xuất quân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ, lực lượng mũ nồi xanh của Việt Nam, trong đó có cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và Đội công binh số 1 về những kết quả đáng khích lệ đạt được.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, tự hào về những kết quả đã đạt được của các lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam thời gian qua. Đồng thời tin tưởng các đội hình, đơn vị được triển khai đến địa bàn Phái bộ thay thế, kế thừa những thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình đi trước.

Video cùng một số hình ảnh tại Lễ xuất quân của các chiến sĩ "mũ nồi xanh":

Chủ tịch nước trao quà cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Chí Hùng

Chủ tịch nước trao quà cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Chí Hùng

Các chiến sĩ "mũ nồi xanh" cùng tâm chí và quyết tâm của mình khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Ảnh: Chí Hùng.

Các chiến sĩ "mũ nồi xanh" cùng tâm chí và quyết tâm của mình khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Ảnh: Chí Hùng.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hiệp, chụp hình cùng mẹ, vợ, trước khi chia tay lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyên Hằng

Đại úy Nguyễn Mạnh Hiệp, chụp hình cùng mẹ, vợ, trước khi chia tay lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyên Hằng

Lãnh đạo bệnh viện 175 chia sẻ động viên các chiến sĩ nữ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cao cả. Ảnh: Nguyên Hằng

Lãnh đạo bệnh viện 175 chia sẻ động viên các chiến sĩ nữ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cao cả. Ảnh: Nguyên Hằng

Chiến sĩ Nguyễn Phước Tường chia tay vợ trước khi lên máy bay. Ảnh: Chí Hùng

Chiến sĩ Nguyễn Phước Tường chia tay vợ trước khi lên máy bay. Ảnh: Chí Hùng

Trước khi lên máy bay, lực lượng thực hiện gìn giữ hòa binh chụp hình lưu niệm cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: Chú Hùng

Trước khi lên máy bay, lực lượng thực hiện gìn giữ hòa binh chụp hình lưu niệm cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: Chú Hùng

Các chiến sĩ "mũ nồi xanh" lên máy bay C-17 làm nhiệm vụ tại Liên hiệp quốc. Ảnh: Chí Hùng

Các chiến sĩ "mũ nồi xanh" lên máy bay C-17 làm nhiệm vụ tại Liên hiệp quốc. Ảnh: Chí Hùng

Nam Khoa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngam-nhung-chien-si-mu-noi-xanh-len-duong-lam-nhiem-vu-o-nam-sudan-232832.html