Ngắm hoàng hôn bên cầu Đề Gi

Từ ngày khánh thành, cầu Đề Gi - cây cầu nối xã Cát Khánh, huyện Phù Cát với làng biển Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách đến check-in. Hơn nữa, đến đây, du khách còn có thể ngắm chiều xuống, ngắm cảnh đầm, biển mênh mông và các hoạt động sản xuất đa dạng của người dân nơi đây.

Đề Gi bình dị, tươi đẹp. Ảnh: T.YÊN

Từ TP Quy Nhơn, qua Khu kinh tế Nhơn Hội, xuôi theo tuyến ĐT 639 đến thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát), tiếp tục đi về hướng xã Cát Hải, Cát Khánh khoảng 15 km bạn sẽ gặp cây cầu rộng chừng 17,5 m - đó là cầu Đề Gi. Nếu đến đây đúng lúc chiều về, du khách có thể thu gọn hoàng hôn vào trong mắt mình. Khung cảnh nên thơ, yên bình cứ thế làm cho con người cảm thấy dễ chịu. Hít một hơi căng tràn dưỡng khí vào lồng ngực, bạn sẽ cảm thấy không gì có thể thoải mái hơn, bạn sẽ cảm nhận vị mặn rất lạ trong lồng ngực mình, điều chỉ có ở xứ làm muối nổi tiếng Đề Gi.

Không chỉ thế, về chiều nhiều người dân ở đây sẽ đi bộ hoặc đứng lặng ngắm dòng nước mênh mông. Ngay dưới chân cầu là đời sống rất đỗi bình thường của ngư dân. Những lồng bè nuôi thủy sản trên biển càng làm nổi bật vẻ đẹp rất riêng nơi đây, bình dị, đời thường nhưng tươi đẹp biết bao.

T.YÊN/ Báo Bình Định

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/ngam-hoang-hon-ben-cau-de-gi-695723.html