Ngắm Hà Giang bốn mùa tươi đẹp qua ống kính nhiếp ảnh gia

Hà Giang, nơi có cao nguyên đá, là nguồn cảm hứng của nhiều nhiếp ảnh gia và du khách gần xa. Mỗi mùa, vùng đất này lại có nét đặc trưng riêng.Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc bộ. Đây là tỉnh nghèo trong số 6 tỉnh nghèo nhất cả nước, có huyện Xín Mần thuộc diện huyện nghèo trong 6 huyện nghèo nhất cả nước.Bình yên Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Long HưngHà Giang là vùng đất trải dài hàng trăm cây số toàn đá tai mèo, không có đất để trồng trọt, canh tác, nhiều nơi người địa phương phải mang từng thùng đất ít ỏi đổ vào những kẽ đá để có thể trồng ngô trên vách núi.Tôi chứng kiến bao bữa cơm không chỉ là không có thịt mà rau cũng chẳng được ngon, vậy mà người dân đia phương lại rất hiếu khách. Bộ ảnh này tôi chụp về khoảnh khắc đời thường của đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang, họ luôn cười và hạnh phúc với cuộc sống của họ và tôi luôn vui mỗi khi được gặp họ.Xuân về nhành đào khoe sắc… Ảnh: Nguyễn Long Hưng…Đọng trên nụ cười tươi. Ảnh: Nguyễn Long HưngSắc xanh hòa trong mây phủ như trải dài vô tận. Ảnh: Nguyễn Long HưngHoa tam giác mạch thường nở rộ cuối tháng 10 hàng năm. Ảnh: Nguyễn Long HưngSắc trời vàng rực. Ảnh: Nguyễn Long HưngNhà trình tường. Ảnh: Nguyễn Long HưngCư dân bản địa thân thiện mến khách. Ảnh: Nguyễn Long HưngMùa hoa khoe sắc thắm. Ảnh: Nguyễn Long HưngNguyễn Long Hưng(Nhiếp ảnh gia, giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội)

(SGTTO) – Hà Giang, nơi có cao nguyên đá, là nguồn cảm hứng của nhiều nhiếp ảnh gia và du khách gần xa. Mỗi mùa, vùng đất này lại có nét đặc trưng riêng.

Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc bộ. Đây là tỉnh nghèo trong số 6 tỉnh nghèo nhất cả nước, có huyện Xín Mần thuộc diện huyện nghèo trong 6 huyện nghèo nhất cả nước.

Bình yên Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Long Hưng

Hà Giang là vùng đất trải dài hàng trăm cây số toàn đá tai mèo, không có đất để trồng trọt, canh tác, nhiều nơi người địa phương phải mang từng thùng đất ít ỏi đổ vào những kẽ đá để có thể trồng ngô trên vách núi.

Tôi chứng kiến bao bữa cơm không chỉ là không có thịt mà rau cũng chẳng được ngon, vậy mà người dân đia phương lại rất hiếu khách. Bộ ảnh này tôi chụp về khoảnh khắc đời thường của đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang, họ luôn cười và hạnh phúc với cuộc sống của họ và tôi luôn vui mỗi khi được gặp họ.

Xuân về nhành đào khoe sắc… Ảnh: Nguyễn Long Hưng

…Đọng trên nụ cười tươi. Ảnh: Nguyễn Long Hưng

Sắc xanh hòa trong mây phủ như trải dài vô tận. Ảnh: Nguyễn Long Hưng

Hoa tam giác mạch thường nở rộ cuối tháng 10 hàng năm. Ảnh: Nguyễn Long Hưng

Sắc trời vàng rực. Ảnh: Nguyễn Long Hưng

Nhà trình tường. Ảnh: Nguyễn Long Hưng

Cư dân bản địa thân thiện mến khách. Ảnh: Nguyễn Long Hưng

Mùa hoa khoe sắc thắm. Ảnh: Nguyễn Long Hưng

Nguyễn Long Hưng

(Nhiếp ảnh gia, giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội)

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/ngam-ha-giang-bon-mua-tuoi-dep-qua-ong-kinh-nhiep-anh-gia/