Cái giá của sự lãng phí

Người dân đang có thể bắt gặp ở bất cứ đâu những sự lãng phí đến vô lý: Những dự án nước bạc tỉ không một giọt nước. Những khu chợ không có người họp. Những KTX 1.400 phòng như bị bỏ hoang, những khu đô thị tái định cư bán không ai mua...

Một bể nước sạch bị bỏ hoang.

Tròn 10 năm trước, một dự án nước sạch theo chương trình 134 của Chính phủ được triển khai dựa trên nhu cầu nước sạch cấp bách của bà con hai xã Đạo Trù, Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau chẵn 10 năm, khoảng 80% các cụm công trình của dự án 12 tỉ bạc này đang trong tình trạng “đắp chiếu”. Người dân không được một giọt nước sạch nào, giờ đây đang có ý định đập bỏ bể nước, vay tiền thuê người đào giếng.

Cái công trình 12 tỉ ấy chết, bởi thật vô lý, nguồn nước không đủ để bơm, bởi năng lượng điện không đủ. Và, nó bị mất trộm gần hết các thiết bị vận hành.

Cái bể nước tỉ bạc không thể sử dụng. Những khu chợ không có người họp. Những KTX 1.400 phòng bị bỏ hoang, những khu đô thị tái định cư bán không ai mua... dường như người dân có thể bắt gặp ở bất cứ đâu những sự lãng phí đến vô lý.

Hôm qua, tình trạng lãng phí được nhắc lại trong báo cáo kiến nghị cử tri trước Quốc hội, nhưng, nó chỉ như một sự tái diễn cứ lặp đi lặp lại.

Đằng sau 12 tỉ đổ sông đổ biển đó là những người dân không nước sạch.

Đằng sau những bệnh viện bỏ hoang là cảnh nằm viện “cá hộp” không hề cá biệt.

Đằng sau những khu KTX là cảnh sinh viên, công nhân phải đi thuê những căn phòng trọ chật chội nóng bức bị tăng giá điện nước sinh hoạt đến mức công nhân phải kiến nghị lên Thủ tướng.

Và đằng sau tất cả là những dự án chỉ có tác dụng giải ngân, là sự quản lý lỏng lẻo giống như không quản lý, và là cơ chế ràng buộc trách nhiệm chỉ hay, chỉ đẹp trên giấy.

Ngân sách đang thiếu trước hụt sau nhưng vẫn phải dành tiền cho phát triển, cho an sinh xã hội.

Thưa các vị ĐBQH, cái thiếu của chúng ta không phải là thiếu luật trong lĩnh vực quản lý XDCB, cũng không thiếu quy định để quy trách nhiệm. Cái chúng ta thiếu là thái độ, là sự kiên quyết của một bộ phận các cơ quan chức năng để truy đến cùng những người đã ký, đã làm, đã quản lý để đến mức giống như đốt tiền thế kia.

Làm sao có thể nói đến đầu tư phát triển, đến an sinh xã hội khi những công trình dự án ấy chỉ đang tồn tại như một minh chứng đau xót cho sự lãng phí?

ĐÀO TUẤN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/cai-gia-cua-su-lang-phi-608357.ldo