Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó

Cùng với thủ môn Tấn Trường, Nguyên Mạnh có kỳ AFF Cup thứ 3 tham dự. Nhưng để lấy chỗ của người đàn anh trong khung thành đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ở 2 trận vừa qua, thủ thành xứ Nghệ phải chờ đến 5 năm. Đáng nói, 2 cú 'phốt' lớn trong sự nghiệp của anh đều là tại AFF Cup và trước cùng đội tuyển Indonesia.

Thủ môn Nguyên Mạnh

Vòng bảng AFF Cup 2014, khi ĐTVN đang dẫn 2-1 và chỉ còn cách chiến thắng ít phút, Nguyên Mạnh phạm lỗi sơ đẳng khó tin để bóng lọt qua 2 chân trước cú sút không quá mạnh, giúp Indonesia gỡ hòa. 2 năm sau, cũng trên sân Mỹ Đình, cũng trước Indonesia nhưng là trận bán kết lượt về, Nguyên Mạnh lại mắc sai lầm khó hiểu khi trả đũa đánh nguội tiền đạo đối phương và nhận thẻ đỏ. Bi kịch là ĐTVN khi ấy đang bị dẫn và đã hết quyền thay người, trung vệ Quế Ngọc Hải phải mặc áo thủ môn. Và đó chính là nguyên nhân khiến sau đó dù Văn Thanh và Minh Tuấn có 2 bàn thắng để dẫn lại và cân bằng tỷ số 3-3 sau 2 lượt, nhưng đã thua chung cuộc 3-4 bởi quả penalty ở phút 90+7 với thủ môn bắt đắc dĩ.

Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. Nhiều khả năng sẽ tiếp tục được HLV Park Hang-seo tín nhiệm chọn bắt chính trận thứ 3 tại AFF Cup 2020, Nguyên Mạnh sẽ có dịp “trả hận” trước Indonesia bằng một chiến thắng cùng ĐTVN. Khẳng định ở tuổi 30 vẫn háo hức muốn được khẳng định bản thân mình, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ; 5 năm trở lại, Nguyên Mạnh sẽ chứng tỏ vẫn… mạnh nguyên!

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202112/nga-o-dau-dung-day-o-do-3093999/