Netizen cười mệt nghỉ với cảnh 'chất lương thảo' về thành phố sau dịp Tết

Đi kèm với hành trang lên thành phố ngoài quần áo là muôn vàn quà quê. Tết vốn dĩ đã nhiều đồ ăn nên việc các bạn trẻ 'thà gom nhầm còn hơn bỏ sót'.

Sau kì nghỉ Tết, nhiều người quay trở lại thành phố để tiếp tục công việc và học tập. Kèm theo đó là túi lớn, túi nhỏ được chính người nhà chuẩn bị cho mang đi.

Nếu như khi về quê chuẩn bị đón Tết thì "tay xách nách mang" bao nhiêu là quà cáp, lúc ra đi mọi người lại cũng nặng trĩu những quà bánh, thức ăn mang từ nhà.

Trên mạng xã hội, rất nhiều người đã khoe nhau những chiếc vali chất đầy bánh kẹo, nước ngọt do bố mẹ gói ghém cho sau Tết.

Tuy chỉ là những món đồ còn dư lại từ dịp Tết, nhưng chứa đựng biết bao tình yêu thương, sự quan tâm mà gia đình dành cho những đứa con xa nhà, lặn lội lên thành phố để học tập thành tài.

Ở quê có đồ thừa thì y như rằng được các cô cậu gom bằng hết. Việc lấy đồ là điều dễ hiểu khi ở quê thì thừa, lên thành phố lại phải mua tốn kém không ít tiền.

Một chiếc vali với đầy đủ bánh kẹo, mì tôm... được bố mẹ gói gém cho con lên thành phố sau dịp nghỉ Tết.

Nhà ăn Tết thừa bánh kẹo gì là bố mẹ sẽ cho con mang lên thành phố hết.

Chỉ cần đi ra đường những ngày này, người ta dễ dàng bắt gặp xe máy chất đầy đồ lỉnh kỉnh với vali, rau củ, thịt treo dày đặc 2 bên.

Một vali đầy rau củ nhà trồng được.

Chẳng phải thành phố không có, các bạn trẻ chịu khó xách bao nhiêu đồ đạc khi xa nhà cũng chỉ vì “bố mẹ thích” hay “có để ở nhà bố mẹ cũng chẳng ăn hết”.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/netizen-cuoi-met-nghi-voi-canh-chat-luong-thao-ve-thanh-pho-sau-dip-tet-1948173.html