Nên cải biến cách ăn tết

Hề hề, sắp có mục "Khoe nhà mình" ở đây nữa đấy nhé... Đã thế em cũng khoe cái bình hoa nhà em: Image: http://i419.photobucket.com/albums/pp271/phuongvie/IMG_1737.jpg Image: http://i419.photobucket.com/albums/pp271/phuongvie/IMG_1737.jpg Em rất đần trong vụ cắm hoa cắm lá, đây là lần đầu...

Trích dẫn: Nguyên văn bởi hungvd Hôm trước em đã đề xuất là không bê từ cái chỗ Việt Nhảm về mà còn có cụ bê về làm gì cho chật diễn đàn Tui thấy trong bài có nhiều điểm đúng mà. cái gì cũng có mặt trái mặt phải hết, gồng mình làm việc, chạy đua như cái máy ở phương Tây cũng chả phải hay ho gì. Đời là mấy tí, không vui thì nó phí. Trích dẫn: Nguyên văn bởi misami cái gì cũng có mặt trái mặt phải hết, gồng mình làm việc, chạy đua như cái máy ở phương Tây cũng chả phải hay ho gì. Đời là mấy tí, không vui thì nó phí. Ko có tiền lấy gì mà vui, Phương Tây nó làm việc và nghỉ ngơi cực khoa học mà bảo là cái máy. Mình thì sợ cuối năm, nào lo tết, lo báo cáo, rồi ma chay hiếu hỷ (sao lắm đám giỗ, đám ma, đám cưới lúc sát tết thế) rồi tảo mộ về quê...trăm thứ bà rằn đổ lên đầu chỉ vài tuần đó, thời tiết thì khắc nghiệt chuyển nóng chuyển lạnh, trẻ nhỏ thì ốm đau, nghỉ học, như năm nay nghỉ liên miên ~ 1 tháng sát tết, đường phố đông như ăn cướp...hãi Mình mong sao cái năm tài khóa chuyển giống 1 số nước là khóa sổ 31/3. Bớt được 1 việc lớn, tết thì mình vẫn thích tết ta theo lịch âm, không khí đón xuân phải thời tiết đó mới đúng là tết... Sắp tới có khi phải cải tiến hình thức ăn Tết trên mạng cho rẻ, tiết kiệm gọi là iTết :Laughing::Laughing::Laughing: Trích dẫn: Nguyên văn bởi O.N.G Ở đây có bạn nào Tháng Giêng là tháng ăn chơi Tháng Hai chơi hội, tháng Ba chơi đình.. kể cái coi.. hay mới mùng mấy Tết đã đi làm tướt bơ ra? Chơi lâu thế thì chơi với ai? Mẹ nó ơi, đa phần các ông, bà, bố, mẹ WTT - trong đó có tui - đều chăm ngoan. Nhưng đây là ĐBGB, nói về chuyện xã hội, mà ở xã hội thì nếu mẹ nó đã trải đời thì sẽ hiểu điều này là đúng đấy. Tết càng ngày càng chán, lãng phí kinh dị, nhất là thực phẩm bia bọt. Thức ăn mua đầy nhà (cho hên) rồi ăn uống chẳng bao nhiêu, bỏ thì tiếc, cố gắng nhét vào bao tử mà chẳng cần biết ngon hay dở. Bia bot rót tràn lan, cố ép nhau uống, uống không nổi thì đổ bỏ. Trái cây non già gì vặt sạch, không ăn được cũng vặt tuốt. Xót của. Nghèo mà lúc nào cũng hoang phí Trích dẫn: Nguyên văn bởi tranthanhtruc Ko có tiền lấy gì mà vui, Phương Tây nó làm việc và nghỉ ngơi cực khoa học mà bảo là cái máy. Tui hem biết mọi người thấy sao, chứ tui sống ở nước ngoài, càng ngày càng nhìn thấy nhiều mặt trái của xã hội, nhiều tiền thật nhưng mà chả được thảnh thơi như VN. Và có ở nước ngoài mới càng khao khát giữ gìn văn hóa dân tộc, mới thấy cái tết cổ truyền thiêng liêng và đáng tự hào biết bao, thời tiết ấy, khoảnh khắc ấy, không khí ấy, tui chẳng muốn đổi thay chút nào Tết HN chán èo, quanh quẩn chỉ mỗi đi ăn cỗ nhà người thân, chúc Tết bạn bè, đồng nghiệp... 2/3 là cái thủ tục phải làm cho xong, ra đường chả có gì mà chơi với bời. Bao nhiêu người thích Tết vì Chơi? Em thấy Tết là dịp gia đình sum họp đoàn tụ được ăn bữa cơm gia đình, nồi thịt kho hột vịt nhà nấu là cảm thấy hạnh phúc và ấm áp rồi. Một năm làm việc cật lực để có vài ngày sum vầy với gia đình thật sự cần thiết lắm chứ. Mình quan niệm Tết không có nghĩa là mua thật nhiều đồ ăn, đồ uống, ăn chơi thả giàn, hì hục Mua sắm quần áo, hì hục đi chúc Tết. Lo lắng vì kính thưa các loại Tiền, tiền ăn, tiền chơi, tiền quần tiền áo, tiền lễ tiền lạt, tiền mừng tuổi....v....vv Tại sao không thể quan niệm ngày Tết như 1 ngày đoàn tụ gia đình đơn thuần. Ăn uống vừa phải. Không nặng nề hình thức, không nặng nề về việc phải đi chúc tết rồi đón khách đến chúc tết. Không lăn tăn về việc mình lì xì bao nhiêu, họ lì xì bao nhiêu? Chỉ đơn giản là làm 1 mâm cơm tất niên đêm 30. Sáng mùng 1 ăn nhà ông bà, chiều đi lễ....thế là xong....chả phải chúc tết ai. Vì nếu yêu quý nhau thì ngày thường cũng gặp nhau đc chứ cứ gì phải ngày Tết? Cả năm đc nghỉ mấy ngày mà rút cục có đc nghỉ đâu? Bận gần chết, mệt gần chết. Nhất là phụ nữ với trăm việc nấu nướng dọn dẹp ngoài việc chăm sóc con cái..... Năm nay mình sung sướng vì không phải ăn Tết. Tối 30 ăn nhà bà ngoại. Đêm đi lễ rồi quay lại xông đất chúc Tết bà. Thế là hết. Mình tắt điện thoại, bạn, họ hàng gọi ko nghe, nếu có nghe thì cũng bảo đi vắng. chuông cửa réo cũng ko ra. Sáng vợ chồng con cái ngủ đến trưa, chiều mùng 1 cả nhà đi xem phim hoạt hình, chiều mùng 2 lại đi xem phim hài....ra cafe, bia hơi ngồi....mùng 3 đi xin chữ ông đồ. Tiêu mất 500 bạc cho 1 chữ của bác Cung khắc Lược, tối chơi tá lả đến đêm.....đời sao thấy hạnh phúc và vui vẻ thế. Thế mới là Tết .....với riêng mình Tôi là phụ nữ nên rất ủng hộ việc thay đổi cách ăn tết, vì ở chung với đại gia đình nhà chồng nên tôi thấy rất mệt mỏi khi mấy ngày tết quay cuồng trong việc nấu nướng ăn uống rất lãng phí, thức ăn thì la liệt mà ăn uống cũng đâu có ngon lành gì. Tôi chỉ mong muốn tết đơn giản thôi, người phụ nữ được giải phóng khỏi cái bếp, được nghỉ ngơi, được đi chơi đây đó. Trích dẫn: Nguyên văn bởi lantimhn09 Tôi là phụ nữ nên rất ủng hộ việc thay đổi cách ăn tết, vì ở chung với đại gia đình nhà chồng nên tôi thấy rất mệt mỏi khi mấy ngày tết quay cuồng trong việc nấu nướng ăn uống rất lãng phí, thức ăn thì la liệt mà ăn uống cũng đâu có ngon lành gì. Tôi chỉ mong muốn tết đơn giản thôi, người phụ nữ được giải phóng khỏi cái bếp, được nghỉ ngơi, được đi chơi đây đó. Đồng ý với chị. Tuy nhiên tôi hơi khác người ở chỗ, hồi còn ở với mẹ mỗi lần tết đến mệt bã người với việc nấu nướng, dọn dẹp vì mẹ quan niệm ngày tết phải thừa mứa thức ăn để cả năm không bị đói. Bắt đầu từ 30 cho đến mùng 3 sáng nào cũng phải làm mâm cơm cúng thịnh soạn để đãi ông bà. Chưa kể những món cổ truyền như bánh chưng, thịt kho tàu, măng, v.v... Làm xong có ai ăn đâu. Thế là dồn vào tủ lạnh để hết mùng 3 mang đi vứt. Xót ơi là xót. Có khi vứt cả con gà luộc. Còn lấy chồng thì anh ấy bảo tùy em. Mình không mua thức ăn từa lưa. Chỉ vừa đủ ăn 2 ngày mà mấy món cũng đơn giản thôi. Nhẹ nhõm hẳn người. Vừa không tốn kém vừa không mất sức cho những chuyện không cần thiết. Trích dẫn: Nguyên văn bởi me miu QUOTE=misami;16039974] Thực sự mà nói nước mình còn nghèo, nghỉ nhiều, chơi nhiều thế thì bao giờ mới khá lên được. Tụi tây giờ nó lênh phênh thế là đời ông bà nó làm việc toàn 15 tiếng một ngày mới tích lũy để lại cho con cháu hưởng hôm nay. Tết cứ giữ tết cổ truyền cũng được nhưng suy nghĩ làm sao cho đỡ tốn kém mệt mỏi là đúng, trước tết thì đi lễ lạt đến mệt, rồi ăn uống nhậu nhẹt mệt mỏi hại sức khỏe Thích đoạn này của Mẹ Miu:Rose::Rose::Rose: nói vòng vo mà chưa thấy sẽ cải tiến cách ăn tết theo kiểu gì, trong khi chưa có cách gì mới thì cứ làm theo cách cũ vậy nhé bà con...hài Nghỉ Tết 1 tuần - 10 ngày theo mình là ... chưa đã. Ngày đầu tiên đi làm lại thấy oải gì đâu. Ước gì được nghỉ Tết hết mùng, qua mền mới đi làm lại nhỉ. Nhật ký ảnh ngày Tết: - 26, 27, 28 Tết: dọn dẹp, nấu nướng, sắm sửa, trang hoàng nhà cửa đón Tết Nồi thịt kho tàu - 29 Tết: Sinh nhật con gái Mua hoa về chưng - 30 Tết: chúc Tết - Mùng 1, 2, 3, 4, 5: đi chơi, về quê, ăn, ngủ, hát karaoke khan tiếng :Laughing: - Mùng 6 đi làm lại ---> oải, còn muốn nghỉ tới hết mùng 10 :Smiling: Hề hề, sắp có mục "Khoe nhà mình" ở đây nữa đấy nhé... Đã thế em cũng khoe cái bình hoa nhà em: Em rất đần trong vụ cắm hoa cắm lá, đây là lần đầu tiên em cắm 1 bình hoa to vĩ đại như thế này (đường kính phải gần 1 mét đấy các bác ạ), nên em rất hí hửng. Tổng thiệt hại của bình hoa này là 130K (60K tiền cúc, tươi từ 29 Tết cho đến tận hôm nay; 25K tiền violet & 45K tiền 5 bông lay ơn xanh, khốn khổ là khi nó nở nó lại biến thành màu vàng). À em tự gói giò thủ (học các mẹ trên wtt), rất là ngon và ít mỡ: Làm thêm ít bánh bao: Xúc xích tặng anh trai yêu quý của em: Còn lại là mua đúng 1 cân thịt bao gồm: 300gr thịt gà đùi; 300gr sườn; 200gr giò sống; 200gr thịt bò. Đến mùng 5 là nhà em hết thức ăn, chỉ còn rau. Ngày mùng 2, bữa sáng của nhà em có rau cải mèo Sapa xào với khoảng 50gr thịt bò, một ít giò thủ chấm nước mắm ngon, nửa củ su hào luộc... Tết thật là tuyệt!!!! Nhà mẹ chồng em có 5 con gà, hôm qua bà gọi bảo sang ăn cơm với mẹ... Hí hí, mình biết thừa là chắc do còn nhiều thức ăn quá đây mà...

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f26/nen-cai-bien-cach-an-tet-684996/