Nao nao mùa bông ô môi

Liên tiếp 2 năm trước, mùa bông ô môi đến rồi đi rất nhanh. Năm nay, sắc đỏ hồng dịu dàng ấy lại trổ khắp các địa phương ở Tây Nam Bộ, nhiều nhất là ở Đồng Tháp.

Giờ đây, mùa bông ô môi không chỉ là mùa của nhớ nhung ký ức một thuở tuổi thơ bên gốc ô môi già, mà còn là mùa của những ngày tham quan, giải trí. Đó là những khi tìm về chốn làng quê, hay một góc phố thị để cùng chụp những tấm hình lưu niệm bên những cành “Hoa anh đào miền tây”.

Ô môi trổ bông trong nắng tháng 3. Ảnh: HỮU NGHĨA

Ô môi mọc nhiều dọc theo các sông quê, cổng trường học, đầu xóm, trên những triền đê, các bờ kênh, rạch. Nhiều tuyến đường ở các huyện Lấp Vò, Tháp Mười, Tam Nông, Thanh Bình, Hồng Ngự… của tỉnh Đồng Tháp cũng được trồng cây ô môi.

Tại một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhất là tại thành phố Cao Lãnh và huyện Tam Nông, cũng trồng loại cây hết sức đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ này.

Tháng 3 là thời điểm bông ô môi đẹp hơn lúc nào hết. Cây ô môi trổ bông đỏ hồng, từng chùm dày đặc, cành nào cũng có bông, làm sáng cả một miền quê. Để rồi cứ mỗi độ vừa bước qua những ngày Tết Nguyên đán, dưới cái nắng tháng 3, khắp nơi lại rợp trời bông ô môi.

Mỗi năm ô môi chỉ ra bông một mùa. Ảnh: HỮU NGHĨA

Ô môi có thân cành lớn, gốc to. Cây cao tầm 5m đến 10m, chỉ từ 4 năm tuổi đã có thể trổ bông, kết trái. Mỗi năm ô môi chỉ ra bông và cho trái duy nhất một lần. Trái ô môi khi còn non có màu xanh, đến già có màu nâu đen, hình dáng cong, dài chừng nửa mét. Trái có thể dùng ăn hoặc ngâm rượu trị nhức mỏi.

Mùa bông ô môi trổ cũng gợi niềm hoài niệm trong những người con về một miền ký ức tuổi thơ. Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Trần Thị Lệ, 60 tuổi, ngụ ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Từ nhỏ đến lớn tôi sống ở đây. Tôi đã chứng kiến những mùa bông ô môi ở xứ mình.

Ngày xưa, ô môi ở đây có nhiều cây lớn lắm, tàng bự lắm. Mà tàng càng bự thì bông càng đẹp. Những khi có gió thì từng chùm bông ô môi đong đưa trong nắng thấy thích lắm. Cứ ngỡ là sẽ không còn nhìn thấy cây ô môi, bông ô môi nữa, nhưng khi làm khu dân cư, chính quyền địa phương cho trồng nhiều cây ô môi dọc bên đường, tới mùa trổ bông rất đẹp”.

Nhiều địa phương ở huyện Tháp Mười rợp trời bông ô môi. Ảnh: HỮU NGHĨA

Ô môi trổ bông đỏ hồng, từng chùm dày đặc. Ảnh: HỮU NGHĨA

Trái ô môi khi còn non có màu xanh, đến già có màu nâu đen. Ảnh: HỮU NGHĨA

Cây ô môi tại một tuyến lộ nông thôn. Ảnh: HỮU NGHĨA

Ô môi trổ bông tại một bờ mương. Ảnh: HỮU NGHĨA

Du khách tham quan vườn cây ô môi tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười. Ảnh: HỮU NGHĨA

Du khách tham quan, chụp ảnh cùng bông ô môi tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười. Ảnh: HỮU NGHĨA

Giám đốc Thư viện tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Mỹ Trinh cho biết, 5 cây ô môi được trồng bên trong thư viện được 9 năm. Những năm gần đây, vào mùa, cây trổ bông rất đẹp. Bạn đọc sách và cán bộ, công nhân viên thường tìm đến chụp ảnh lưu niệm bên cây ô môi.

Mùa bông ô môi kéo dài tầm 2 tháng. Thời gian trổ bông không gọi là nhiều, nhưng cũng đủ cho tâm hồn ta nhẹ nhàng hơn trước sức hút của loài bông ô môi mộc mạc ở chốn làng quê hay nơi góc phố...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nao-nao-mua-bong-o-moi-post799822.html